Ngược dòng hạ đội chót bảng, Man United trở lại Top 6 Ngoại hạng

Chưa kịp hoàn hồn sau trận bán kết FA Cup với Coventry City cuối tuần qua, Man United suýt gục ngã trước Sheffield United ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ đang "cầm đèn đỏ" Sheffield United, Man United vô cùng tự tin với mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà để duy trì hy vọng ở cuộc đua tranh Top 4.

Tuy nhiên, đây không phải trận đấu dễ dàng của "Quỷ đỏ" khi mọi thứ dường như đã đổ vỡ với đội chủ sân Old Trafford chỉ sau 50 phút đầu trận.

Khung thành Andre Onana bị vây hãm bởi các chân sút Sheffield United

Trong thế trận áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 83% với 17 lần dứt điểm, Man United dù vậy vẫn không sao xuyên phá nổi mành lưới của thủ thành Wesley Foderingham.

Trong 7 tình huống cầu môn Sheffield United có vẻ đã rung rinh, đáng tiếc nhất là pha thoát xuống đối mặt thủ môn đội khách của Alejandro Garnacho phút 23 nhưng tiền đạo người Argentina lại không thể dứt điểm thành công.

Alejandro Garnacho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ nhất trong nửa giờ đầu tiên

Ít phút sau tình huống này, Man United để thủng lưới theo "kịch bản" từng diễn ra nhiều lần kể từ đầu mùa. Thủ môn Andre Onana chuyền hỏng và Jayden Bogle cướp được bóng rồi dứt điểm mở tỉ số cho Sheffield United.

Hàng thủ Man United bị Jayden Bogle xuyên thủng vì lỗi của thủ môn

Man United kịp gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp một, khi từ pha lên tham gia tấn công phút 42, trung vệ Harry Maguire đã đánh đầu lái bóng điệu nghệ vào góc xa thành bàn sau quả tạt của Alejandro Garnacho.

Harry Maguire đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Man United

Toàn bộ diễn biến của hiệp 1 tái hiện sau giờ nghỉ khi hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ" bị xuyên phá một lần nữa với pha làm bàn ngay ở phút 50 của Ben Brereton-Diaz.

Sheffield United lần thứ nhì vượt lên do công của Ben Brereton-Diaz

Thế trận được cân bằng sau đó 10 phút khi Harry Maguire tiếp tục sắm vai "người hùng" của Man United, lần này là mang về quả phạt đền sau khi bị Auston Trusty phạm lỗi trong vòng cấm.

Bruno Fernandes dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 61.

Bruno Fernandes ghi bàn từ chấm 11m, rồi nâng tỉ số lên 3 -2 cho chủ nhà

Miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 81. Bruno Fernandes thực hiện cú sút xa đẹp mắt bên ngoài vòng cấm, đánh bại toàn bộ hàng thủ Sheffield United, ghi bàn thắng thứ ba cho "Quỷ đỏ".

Rasmus Hojlund ấn định chiến thắng 4-2 cho Man United

Năm phút trước khi dứt trận, Bruno Fernandes kiến tạo như đặt để Rasmus Hojlund ập vào ghi bàn, ấn định tỉ số chung cuộc 4-2 nghiêng về cho Man United.

Kết hợp với việc Newcastle gục ngã với tỉ số 0-2 trên sân Crystal Palace ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Man United chiếm lấy vị trí của "Chích chòe" để góp mặt trở lại trong Top 6.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoc-dong-ha-doi-chot-bang-man-united-tro-lai-top-6-ngoai-hang-196240425061806914.htm