Ngư dân bám biển ngày Tết

Bám biển xuyên những ngày Tết, ngư dân trên mỗi chiếc tàu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, chúc cho chuyến vươn khơi thắng lợi, tôm cá đầy khoang.

Đón Tết trên biển cũng ấm cúng, đủ đầy

Những ngày cuối năm, không khí lao động trên các cảng cá ở Khánh Hòa trở nên sôi động hơn.

Đã có 2 lần ăn Tết giữa mênh mông sóng nước, ngư dân Nguyễn Duy Thành (Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) kể: "Trên mỗi chuyến tàu vươn khơi xuyên Tết có khoảng 10 người, quê quán có thể khác nhau nhưng chúng tôi đều xem nhau như anh em, người nhà.

Trước khi ra khơi, chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều thứ hay dùng trong ngày Tết như: Mứt, bánh kẹo, bò khô, giò lụa, hoa quả, hương, các đĩa ca nhạc về mùa xuân... Đúng đêm 30 Tết sẽ mở nhạc rộn ràng, rồi cùng nhau "phá cỗ", cùng chúc nhau sang năm mới mọi việc đều thuận lợi.

Ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi ngày Tết.

Ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi ngày Tết.

Đời sống ngày càng phát triển, hầu hết tàu đánh bắt xa khơi đều được trang bị bộ đàm liên lạc tầm xa cùng một số thiết bị phục vụ thông tin liên lạc giữa biển với đất liền, giữa tàu với tàu, ngư dân với ngư dân.

Vậy nên, những ngày đón Tết trên biển, giữa các tàu còn gửi đến nhau những sẻ chia, những lời động viên nồng ấm nhất.

Ngư dân Lê Văn Bảy (Phước Đồng, Nha Trang) trải lòng: "Ăn Tết trên sóng nước cũng vui và ấm cúng, lại đầy khí thế hào hứng khi mình là người bám biển xuyên Tết. Trước khi đón giao thừa, chúng tôi gửi những lời ước nguyện là biển sẽ ít sóng dữ, tôm cá dồi dào. Hai lần đón Tết trên các ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa, chúng tôi đều trở về với niềm tự hào to lớn được gắn bó với biển, đảo trong những ngày đặc biệt".

Những chiếc tàu ở Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa vào vạch xuất phát để vươn khơi xuyên Tết.

Những chiếc tàu ở Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa vào vạch xuất phát để vươn khơi xuyên Tết.

Ông Nguyễn Văn Thanh (xã Phước Đồng, Nha Trang) cho biết, các nhóm bạn đi biển đang rộn ràng chuẩn bị ra ngư trường ngày Tết. Nhiều ngư dân nơi đây, bốn mùa bám vào sóng nước, vui nhất, khí thế nhất vẫn là mùa xuân, đây được xem như mùa của mọi sự khởi đầu may mắn. Một phần nhờ có những chuyến bám biển xuyên Tết thắng lợi mà nhiều gia đình đã xây được nhà cửa khang trang, nuôi con cái học hành, đỗ đạt.

Một lòng hướng về Tổ tiên những ngày Tết

Nhìn con tàu mới của mình vừa được sửa chữa để chuẩn bị ra biển Tết, ngư dân Lê Tuấn Đạt (Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) tự tin: "Ngư dân bám biển khơi xa ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Vạn Ninh và xã Phước Đồng (Nha Trang). Trong cuộc đời mỗi ngư dân, ít nhất cũng có hàng chục lần ăn Tết trên sóng nước, và điều đó trở thành một phần kỷ niệm ấn tượng trong đời ngư dân. Ở biển, Tết đến, ngư dân vẫn cúng giao thừa, cúng vọng đến tổ tiên như trên đất liền.

Ngư dân quây quần ấm cúng trên những chuyến tàu giữa sóng nước để chuẩn bị ra khơi ăn Tết.

Ngư dân quây quần ấm cúng trên những chuyến tàu giữa sóng nước để chuẩn bị ra khơi ăn Tết.

Có năm, vừa qua khoảnh khắc giao thừa, tàu chúng tôi trúng đậm vài tạ cá ngừ. Từ kinh nghiệm của các ngư dân cho thấy, ra khơi vào mùa xuân, sóng biển êm ả, lòng người vui tươi, khí thế mạnh mẽ".

Điều đáng mừng với các ngư dân ở Khánh Hòa là vươn khơi trong ngày Tết hay ngày bình thường đều tuân thủ đầy đủ các quy định về cập cảng, rời cảng, tuân thủ việc mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ.

Giữa mênh mông sóng nước, ngư dân vẫn cùng nhau ăn Tết đủ đầy.

Giữa mênh mông sóng nước, ngư dân vẫn cùng nhau ăn Tết đủ đầy.

Ngư dân Trần Tám (Vạn Giã, Vạn Ninh) trải lòng: "Chúng tôi luôn tự hào là ngư dân Việt Nam nên mọi quy định đều chấp hành, nhất là bật thiết bị giám sát, rất có lợi cho ngư dân. Những ngày Tết, dù có vui đến mấy cũng không quên việc này.

Trong những tình huống xấu về thời tiết hay trường hợp mất phương hướng... thông qua thiết bị giám sát, chúng tôi sẽ báo về đất liền, báo đến các tổng đài cứu hộ để có biện pháp xử lý kịp thời. Thiết bị này còn quản lý toàn bộ thông tin tàu cá như nhật ký khai thác, vùng khai thác, chống khai thác bất hợp pháp…

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng gần 700 tàu cá đánh bắt xa bờ, địa phương luôn tạo thuận lợi cho ngư dân bám biển, nhiều chuyến vươn khơi thắng lợi đã giúp nâng cao đời sống của ngư dân.

Một mùa xuân nữa đang về, những con thuyền mang theo mùa Xuân ra ngoài biển lớn và ước vọng trở về cùng những con tàu đầy ắp cá tôm.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngu-dan-bam-bien-ngay-tet-169240103145923007.htm