Nghĩa tình quân - dân trong tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021), mỗi người có những suy nghĩ, cảm nhận, cách thể hiện niềm tin yêu riêng của mình đối với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Với họa sĩ Lê Sa Long, bằng đường nét và màu sắc của mình, ông đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật ghi lại sống động hình ảnh về tinh thần, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ giữa thời bình.

Là người đã từng tham gia trong quân ngũ, họa sĩ Lê Sa Long có tình cảm đặc biệt với người lính. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giúp dân chống dịch càng tạo cho ông cảm xúc mạnh trong tranh.Nhất là hình ảnh phút chia tay con gái của sĩ quan quân y vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch; tâm tư của Mẹ Việt Nam anh hùng khi gặp các chiến sĩ bộ đội giúp dân và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, khiến Má nhớ về người con trai duy nhất của mình đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc; về hình ảnh các bác sĩ quân y sẵn sàng gác tình riêng xung phong vào tâm dịch cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19… Tất cả những điều ấy đã được ông khắc họa lên tranh.

Trong cao điểm đợt dịch thứ tư bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, quân đội đã huy động trên 30.000 quân nhân, hơn 98.000 dân quân tự vệ cùng 2.000 y bác sĩ và học viên quân y, chia làm 5 mũi đồng hành với TP. Hồ Chí Minh chống dịch từ 23-8. Trong đó, quân y tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 6 bệnh viện và cơ sở dã chiến; triển khai 530 tổ quân y cơ động với 1.590 người làm nhiệm vụ chăm sóc, tư vấn sức khỏe, cấp cứu, chuyển viện cho F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng.

Bộ đội và dân quân tự vệ còn tham gia trực chốt kiểm soát, giữ gìn trật tự, duy trì quy định phòng dịch; thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh, giúp dân tại khu phong tỏa, cách ly; vận chuyển hàng hóa cứu trợ người khó khăn, yếu thế... Ngoài ra, hơn 400 quân nhân được chia thành 33 đội trên các quận, huyện, TP. Thủ Đức lo hậu sự, tiếp nhận, tạm thờ cúng, chuyển tro cốt người tử vong vì Covid-19 đến từng gia đình với tinh thần "nghĩa tử là nghĩa tận".

Sau đây là 14 tranh và ký họa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh những ngày cao điểm.

Phút chia tay con gái của sĩ quan quân y vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Phút chia tay con gái của sĩ quan quân y vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Má nhớ thằng Út

Má nhớ thằng Út

“Đón” ngoại về nhà! Các chiến sĩ bộ đội trao hài cốt cho thân nhân có người mất vì Covid-19

“Đón” ngoại về nhà! Các chiến sĩ bộ đội trao hài cốt cho thân nhân có người mất vì Covid-19

Các anh bộ đội dùng xe thồ huyền thoại chuyển thực phẩm trong từng con hẻm TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch

Các anh bộ đội dùng xe thồ huyền thoại chuyển thực phẩm trong từng con hẻm TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch

Tàu 626 thuộc Lực lượng Hải quân vùng 2 dùng tàu chuyển lương thực từ miền Tây lên TP. Hồ Chí Minh

Tàu 626 thuộc Lực lượng Hải quân vùng 2 dùng tàu chuyển lương thực từ miền Tây lên TP. Hồ Chí Minh

Các anh bộ đội tiếp tế thực phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh

Các anh bộ đội tiếp tế thực phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh

Các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ người dân ở tâm dịch mua thực phẩm trong những ngày “ai ở đâu ở yên đó”

Các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ người dân ở tâm dịch mua thực phẩm trong những ngày “ai ở đâu ở yên đó”

Các anh bộ đội Cụ Hồ bảo vệ an ninh cho TP. Hồ Chí Minh trong những ngày dịch bệnh

Các anh bộ đội Cụ Hồ bảo vệ an ninh cho TP. Hồ Chí Minh trong những ngày dịch bệnh

Các chiến sĩ bộ đội sát cánh cùng công an, cảnh sát trật tự ngày đêm tra bảo đảm trật tự kỷ cương cho TP. Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách

Các chiến sĩ bộ đội sát cánh cùng công an, cảnh sát trật tự ngày đêm tra bảo đảm trật tự kỷ cương cho TP. Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách

Lực lượng vũ trang thành phố trao túi an sinh cho người dân trong những ngày giãn cách

Lực lượng vũ trang thành phố trao túi an sinh cho người dân trong những ngày giãn cách

Các chiến sĩ bộ đội trao hài cốt cho thân nhân có người mất vì Covid-19

Các chiến sĩ bộ đội trao hài cốt cho thân nhân có người mất vì Covid-19

Bác sĩ Quân y Phạm Khánh Linh ôm cháu bé chạy bộ 300m để cứu khi em bé bị Covid-19

Bác sĩ Quân y Phạm Khánh Linh ôm cháu bé chạy bộ 300m để cứu khi em bé bị Covid-19

Chân dung bác sĩ Quân y Phạm Khánh Linh

Chân dung bác sĩ Quân y Phạm Khánh Linh

 Phút chia tay của người lính TPHCM và người bác sĩ tình nguyện

Phút chia tay của người lính TPHCM và người bác sĩ tình nguyện

L.S.L

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/129229/nghia-tinh-quan-dan-trong-tranh-cua-hoa-sy-le-sa-long