Nghi phạm vụ xả súng ở bang Maine đã chết do tự sát

Nghi phạm sát hại 18 người và làm bị thương 13 người trong vụ xả súng kinh hoàng ở Lewiston, bang Maine của Mỹ được phát hiện đã chết vì tự sát vào thứ Sáu (27/10), kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ trong vụ bạo lực súng đạn nguy hiểm nhất lịch sử bang này.

Thi thể của Robert R. Card, 40 tuổi, được phát hiện trong khu rừng gần thị trấn lân cận Thác Lisbon, gần nơi cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ rơi của hắn ta ngay sau vụ xả súng vào tối thứ Tư.

Nghi phạm được phát hiện đã tử vong do tự sát ở một khu rừng. Ảnh: AP

Thống đốc bang Maine, Janet Mills, phát biểu trong một cuộc họp báo: “Anh ta đã chết”, đồng thời cảm ơn hàng trăm cảnh sát từ các cơ quan khác nhau tham gia tìm kiếm. Ông nói: “Giống như nhiều người, tối nay tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Robert Card không còn là mối đe dọa đối với bất kỳ ai nữa…”.

Mike Sauschuck, Ủy viên Bộ An toàn Công cộng Maine, cho biết Card chết vì một vết thương do dùng súng tự sát. Các quan chức cho biết quân nhân dự bị thuộc Quân đội Mỹ này đã nổ súng tại một sân chơi bowling và sau đó là quán bar vài phút sau đó vào tối thứ Tư.

Vụ xả súng và cuộc truy lùng kéo dài đã làm rung chuyển cộng đồng vốn thường nhộn nhịp nhưng thanh bình của Lewiston, một trung tâm dệt may trước đây và là một thị trấn đông dân ở bang Maine.

Card, một trung sĩ Quân đội Dự bị đến từ thị trấn Bowdoin gần đó, được chính quyền mô tả là một người đã qua đào tạo sử dụng súng, từng là chuyên gia cung cấp xăng dầu khi làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự dự bị ở Saco, Maine.

Hình ảnh nghi phạm được chụp bởi camera an ninh tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Cảnh sát Mỹ

Các quan chức thực thi pháp luật cũng cho biết hắn ta có tiền sử bệnh tâm thần và bị đưa vào cơ sở tâm thần trong hai tuần vào mùa hè năm 2023, sau đó được thả ra.

Dấu vết ban đầu của cuộc truy lùng nghi phạm dẫn đến Lisbon, cách Lewiston khoảng 11 km, nơi cảnh sát bang Maine tìm thấy một chiếc SUV màu trắng mà họ tin rằng Card đã sử dụng để chạy trốn và đậu tại một bến thuyền trên sông.

Cảnh sát đã rà soát vùng sông nước Androscoggin bằng thợ lặn và sóng siêu âm vào thứ Sáu, đồng thời cử các đội cảnh sát đến từng nhà trong các khu vực lân cận để tìm kiếm thêm manh mối, trước khi phát hiện nghi phạm đã tử vong trong một khu rừng.

Bùi Huy (theo Reuters, CNN, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghi-pham-vu-xa-sung-o-bang-maine-da-chet-do-tu-sat-post270247.html