Nghi phạm trong vụ xả súng ở Serbia có biểu hiện tân phát xít

Một thanh niên mặc áo phông có biểu tượng tân phát xít đã giết chết 8 người và làm bị thương 14 người trong vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở Serbia. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

Vụ xả súng mới nhất diễn ra tại làng Dubona, phía Nam Thủ đô Belgrade của Serbia, khi nước này đang để tang 9 người thiệt mạng khi một cậu bé 13 tuổi tiến hành một vụ xả súng tại một trường học ở Belgrade trước đó 1 ngày.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Serbia. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình nhà nước RTS cho biết nghi phạm đã tham gia vào một vụ ẩu đả trong sân trường. Hắn đã đi lấy một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, nổ súng, sau đó tiếp tục bắn vào những người từ một chiếc ô tô đang di chuyển.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm đã bắn vào người dân ở hai ngôi làng khác gần đó trước khi bỏ trốn. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy hắn đang trốn trong nhà của ông nội, nơi họ cũng phát hiện ra lựu đạn, một khẩu súng trường tự động và đạn dược. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông nội và chú của nghi phạm.

Trong một bài phát biểu, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, gọi vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố" và cho biết tay súng đã mặc một chiếc áo phông có biểu tượng tân phát xít.

Bất chấp các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ, Serbia và phần còn lại của Tây Balkan vẫn có rất nhiều vũ khí và thiết bị cấp quân sự nằm trong tay tư nhân sau các cuộc chiến năm 1990.

Chính quyền Serbia cũng có kế hoạch thuê thêm 1.200 cảnh sát mới để đảm bảo an ninh cho các trường học và miễn tội cho những người giao nộp vũ khí và thiết bị nổ bất hợp pháp. Ông Vucic cũng đã đề xuất áp dụng lại án tử hình, nhưng cho biết chính phủ đã phản đối điều này.

Trong vụ xả súng đầu tiên và không liên quan đến vụ xả súng thứ hai nói trên, cảnh sát cũng đã bắt giữ cha của nghi phạm 13 tuổi, và hiện đang phải đối mặt với mức án 12 năm tù vì hành vi huấn luyện con mình sử dụng súng.

Trung Kiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghi-pham-trong-vu-xa-sung-o-serbia-co-bieu-hien-tan-phat-xit-post246577.html