Nghe người chiến sỹ Điện Biên năm xưa kể chuyện trên đồi F

Di tích lịch sử đồi F là một trong 45 cứ điểm quan trọng bậc nhất của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cùng với đồi A1, đồi F cùng các điểm cao khác tạo thành một bức bình phong bảo vệ cho khu trung tâm Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 18/5/2022, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khánh thành Đền liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Ngày 29/05, Cựu chiến binh Lê Hữu Hùng – Chiến sỹ Điện Biên năm xưa trở lại đồi F, nơi ông cùng đồng đội đã từng vào sinh ra tử dưới làn đạn kẻ thù để đào hầm hào, phá đá mở đường cho bộ đội ta tiến lên trước ngày giải phóng Điện Biên. Vẫn là ngọn đồi năm xưa, nơi thấm máu và mồ hôi bao đồng đội, nhưng bước chân của người chiến sỹ Điện Biên năm nào không còn hối hả thần tốc, mà chầm chậm, lắng lại theo những suy tư.

Ông LÊ HỮU HÙNG – Cựu chiến sỹ Điện Biên: Bắt đầu vào chiến dịch thì đi mở đường, phá những cục đá to. Lúc ấy còn trẻ mà, Nhà nước phân công cái gì làm cái ấy, không nề hà gì cả. Đạn bom thì rất ác liệt nhưng bọn tôi quyết tâm đi lên, không bao giờ thụt lùi dù là hy sinh.

Đồi F vốn được coi là bức tường chắn để bảo vệ khu Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi bom giày đạn xéo nay đã đổi thay. Đền thờ các liệt sỹ đã hy sinh tại Điện Biên được xây dựng trang trọng và uy nghiêm, nhưng một lời nhắc nhớ các thế hệ đi sau đời đời nhớ ơn công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để bầu trời quê hương mãi xanh.

Ông LÊ HỮU HÙNG – Cựu chiến sỹ Điện Biên: “Đồng đội tôi ngày đó hy sinh hết rồi. Cả trung đoàn chỉ còn vài người thôi. Tôi rất là xúc động. Coi như mình sống đây, là coi như sống bằng xương máu của các đồng chí đã hy sinh rồi.”

Trong dòng người đến đồi F, có rất nhiều những cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa. Cũng có những thanh niên với màu áo xanh tình nguyện và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, như một dòng chảy bất tận của sự tiếp nối thế hệ.

Bạn DƯƠNG THANH BÌNH – Tỉnh đoàn Điện Biên: "Là đoàn viên thanh niên thì em thấy rất vinh dự và tự hào khi đến những nơi linh thiêng như thế này, và qua buổi lễ này lại càng thấy thêm yêu thương mảnh đất ĐIện Biên, tự hào khi được là con người nơi đây, và sẽ cống hiến hết mình để xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp”

Điện Biên, mảnh đất hoa lửa từng ngày vẫn đón những người con ưu tú khắp mọi miền tổ quốc cùng du khách gần xa về thằm lại chiến trường xưa. Những mái đầu cựu chiến binh đã bạc, những bước chân không còn nhanh nhẹn như năm xưa băng qua lửa đạn, song hầu như ai cũng bồi hồi xúc động. Đền thờ liệt sỹ tại đồi F như một lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi tới những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. Đó mãi là bản hùng ca chói lọi và rực rỡ nhất, mà thế hệ hôm nay mãi mãi khắc ghi.

Thực hiện : Thúy Hà Sơn Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghe-nguoi-chien-sy-dien-bien-nam-xua-ke-chuyen-tren-doi-f