'Nghe bộ đội nói, nói bộ đội nghe'

Trong quản lý con người thì quản lý tư tưởng là khó khăn nhất. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát đời sống bộ đội với phương châm 'Nghe bộ đội nói, nói bộ đội nghe' để nắm bắt, quản lý, kịp thời phát hiện diễn biến tư tưởng bất lợi, có biện pháp xử lý phù hợp.

Chúng tôi đến Trạm ra-đa 500 đúng lúc Đại úy Bùi Văn Duy, Trạm trưởng đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Các trắc thủ đang tập trung cao độ để nhận thông tin từ đài radar nhằm phát hiện mục tiêu đang hoạt động, báo về sở chỉ huy các cấp. Đại úy Bùi Văn Duy giải thích: “Hệ thống radar mới được trang bị này cung cấp tín hiệu có nhiều điểm khác so với thế hệ radar trước. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc” để huấn luyện trắc thủ phát hiện, nhận dạng mục tiêu trên biển”.

Sau khi được Trạm trưởng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, Trung sĩ Nguyễn Quốc Cường, trắc thủ radar bộc bạch: “Trong huấn luyện cũng như đời sống hằng ngày, chúng tôi luôn được chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ bảo tận tình”.

Cũng không khí cởi mở ấy, cuối giờ chiều thứ sáu, tại khuôn viên Trạm ra-đa 480 trên đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), Thiếu tá Nguyễn Văn Chỉnh, Chính trị viên Trạm ngồi trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ. Dõi mắt về phía đất liền, anh bảo: "Giờ này, chắc ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm chiều đấy nhỉ?". Nói rồi anh quay sang hỏi thăm cặn kẽ tình hình gia đình từng người. Bên này thì bố mẹ có khỏe không, bên kia thì con cái học hành ra sao, rồi công việc của vợ có ổn định không?...

Phút giải lao giữa giờ huấn luyện của chiến sĩ Trạm ra-đa 495, Trung đoàn 151.

Anh Chỉnh nói với chúng tôi: “Đặc thù các trạm ra-đa của Trung đoàn 151 là đứng chân ở những nơi núi cao, đảo xa nên anh em cứ biền biệt xa nhà. Vì thế, cán bộ phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, chia sẻ, động viên chiến sĩ”.

Qua câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Văn Chỉnh, chúng tôi được biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh nhất Nguyễn Đức Duân, chiến sĩ nuôi quân của Trạm hay trầm tư, lo lắng và khép mình. Tổ tư vấn tâm lý-pháp luật quân nhân của Trạm đã gặp gỡ, tìm hiểu thì biết hoàn cảnh gia đình Duân khó khăn; cha mất đã mấy năm, ở nhà chỉ có mình mẹ; người yêu của Duân lại đang có ý định chia tay. Chỉ huy Trạm đã phân công cán bộ, Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý gần gũi, chia sẻ, kèm cặp, giúp đỡ; bên cạnh đó, phối hợp với gia đình động viên hai bạn trẻ vượt qua khó khăn. Nhờ đó, chiến sĩ Duân đã yên tâm công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động tập thể.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Tài, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 151, các tổ tư vấn tâm lý-pháp lý trong Trung đoàn luôn sẵn sàng và chủ động gặp gỡ khi cán bộ, chiến sĩ có khó khăn, vướng mắc về tư tưởng. Bởi vậy mỗi năm, có hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được tư vấn hiệu quả. Trong các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, tọa đàm, diễn đàn, các tổ tư vấn tâm lý-pháp lý cũng tham mưu, đề xuất lồng ghép những nội dung tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp để bộ đội tranh luận làm rõ vấn đề, thống nhất nhận thức, định hướng hành động và xây dựng tinh thần lạc quan, thái độ, hành vi ứng xử đúng đắn cho quân nhân.

Hướng dẫn chiến sĩ mới khai thác làm chủ trang bị ở Trung đoàn 151.

Quan sát cách cán-binh ở Trung đoàn 151 chia sẻ với nhau trong công việc và đời sống hằng ngày, chúng tôi nhận thấy giữa họ dường như không có khoảng cách, thay vào đó là tình cảm gắn bó như người thân trong gia đình. Với phương châm "Nghe bộ đội nói, nói bộ đội nghe", cán bộ các cấp đã phát huy dân chủ ở cơ sở.

Cùng với những biện pháp giáo dục, Trung đoàn 151 thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; giao lưu văn nghệ, thể thao; duy trì hiệu quả hoạt động thi đua, khen thưởng; quan tâm thiết thực đến đời sống bộ đội cũng như hậu phương... Thượng tá Nguyễn Công Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 151 nhấn mạnh: "Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội nhưng không phải quản lý đơn thuần mà cần linh hoạt kết hợp với công tác tổ chức và chính sách; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội...".

Với những biện pháp phù hợp, cán bộ các cấp của Trung đoàn 151 đã tạo môi trường cởi mở, gần gũi, thân thiện, góp phần giúp bộ đội yên tâm tư tưởng, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH THỦY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghe-bo-doi-noi-noi-bo-doi-nghe-751349