Nghề bác sĩ thú y có gì thú vị?

Những năm gần đây, tại Việt Nam ngày càng có nhiều người thích nuôi thú cưng. Điều này tạo ra nhu cầu tăng về dịch vụ y tế thú cưng gồm chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe tổng thể. Từ đó, tạo ra cơ hội cho nghề bác sĩ (BS) thú y phát triển. Để hiểu thêm về nghề này, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trò chuyện cùng BS thú y Huỳnh Ngọc Trang - chủ Phòng khám Thú y Ngọc Trang Vet Clinic (phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Chị Huỳnh Ngọc Trang có tình yêu thương với các bạn chó, mèo từ nhỏ

Chị Huỳnh Ngọc Trang có tình yêu thương với các bạn chó, mèo từ nhỏ

PV: Một ngày của BS thú y cho thú cưng sẽ diễn ra như thế nào, chị có thể chia sẻ để bạn đọc hiểu hơn về nghề này?

BS Huỳnh Ngọc Trang: Thông thường, một ngày của BS thú y cho thú cưng diễn ra trong vòng 12 giờ, có khi hơn vì sẽ trực đêm nếu có thú cưng lưu lại tại phòng khám hoặc có các ca cấp cứu đêm. Công việc của tôi là khám, chữa bệnh cho thú cưng, vật nuôi khi chủ nuôi đem đến, vệ sinh, cho các bé lưu chuồng, phẫu thuật cho các ca triệt sản hoặc sinh, bệnh nặng; chạy kết quả sinh lý máu, sinh hóa máu cho các ca bệnh nội khoa, xét nghiệm các mẫu phân, mẫu máu bằng kính hiển vi,... Đồng thời, tôi cũng kiêm luôn “thợ hớt tóc”, làm đẹp cho các bé thú cưng nếu chủ nuôi có nhu cầu. Nói vui thì làm BS thú y là làm hết, “đa nhiệm và đa khoa”.

Tai nạn nghề nghiệp của BS thú y phần lớn là nguy cơ bị các bé thú cưng cắn nên các BS luôn phải tiêm phòng theo đúng quy định. Với 7 năm làm nghề, kỷ niệm có rất nhiều, vui có, buồn cũng có, không ít lần tôi chứng kiến những bé thú cưng mất trong vòng tay chủ mặc dù mình đã cố gắng hết sức. Nhìn thấy những giọt nước mắt của người chủ, đau lòng thật sự! Nhiều người xem thú cưng như bạn, thành viên trong gia đình.

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần mở cửa và thấy “người bạn” mình yêu quý đang ngồi chờ ở nhà cũng đủ để khiến họ cảm thấy ấm lòng. Vì thế, khi nhận chữa trị, chăm sóc thú cưng, BS thú y phải hết lòng, đặt mình vào vị trí người chủ của thú cưng để cứu chữa các bé. Người ta thường nghĩ làm BS thú y sẽ giàu mà đúng là giàu thật, giàu tình yêu thương dành cho động vật.

PV: Chị có thể gửi một lời nhắn đến các bạn trẻ đang và sẽ theo học nghề BS thú y?

BS Huỳnh Ngọc Trang: Muốn đến với nghề BS thú y, điều đầu tiên là các bạn trẻ phải có tình yêu thương động vật. Tôi rất thích câu nói của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Minh Hoan phát biểu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam: “BS thú y không thể hỏi cặn kẽ bệnh nhân của mình thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào, cảm thấy thế nào, vậy mà bằng cách nào đó, BS thú y vẫn có thể lắng nghe và chữa lành”.

Với các bạn trẻ đang và sẽ theo nghề BS thú y, các bạn cứ nhiệt huyết với nghề. BS thú y là một nghề rất thú vị, có đôi lúc các bạn sẽ vui đến cười nghiêng ngả cũng có lúc buồn đến chạnh lòng. Mà đằng sau đó là những mối quan hệ xã hội được mở rộng qua chủ của vật nuôi, cuộc sống có ý nghĩa hơn qua những lần chữa lành cho các bé thú cưng, các kỹ năng quan sát vấn đề và giải quyết tình huống được cải thiện, lòng nhân hậu yêu thương động vật càng rộng lớn hơn rất nhiều.

PV: Xin cảm ơn chị, chúc chị sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực và thành công trong cuộc sống!./.

K.Duy (thực hiện)

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghe-bac-si-thu-y-co-gi-thu-vi-a165500.html