Ngày xuân nghe lính trinh sát kể chuyện 'truy nã'

Bất luận thời tiết nắng hay mưa, ngày lễ, tết hay ngày nghỉ, đang trong giấc ngủ hay bữa ăn, khi có tin báo tội phạm đang có quyết định truy nã ẩn náu, dù giữa rừng núi xa xôi hiểm trở, những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh lại bất chấp khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, khẩn trương lên đường lần theo dấu vết tội phạm để truy bắt đối tượng phạm tội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Trinh sát kể chuyện nghề

Có mặt tại Phòng CSHS Công an tỉnh những ngày cận kề xuân Giáp Thìn, nhưng các phòng làm việc hầu như đều “cửa đóng, then cài”. Thượng tá Phạm Hùng Cường, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh đang trực chỉ huy cho biết: Phòng hiện đang quản lý 14 đối tượng truy nã (ĐTTN), trong đó 7 đối tượng có thông tin bỏ trốn sang Trung Quốc, 1 đối tượng sang Canada, 1 đối tượng trốn sang các nước Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, 2 người Trung Quốc… Dịp cuối năm, ít khi cán bộ, chiến sĩ có mặt đông đủ tại đơn vị. Hầu hết anh em đều đi cơ sở để xác minh, truy bắt, vận động các ĐTTN ra đầu thú. Bởi chúng tôi nắm được tâm lý cứ vào dịp tết đến, xuân về, những ĐTTN thường bí mật trở về thăm thân hoặc về quê ăn tết cùng gia đình.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã.

Thượng tá Phạm Hùng Cường chia sẻ: Mỗi năm, tôi cùng đơn vị bắt rất nhiều tội phạm, nhưng ấn tượng nhất là vụ bắt giữ đối tượng Phủng Chằn Vầy, dân tộc Dao (sinh năm 1985), thường trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường (Bảo Lạc) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã tháng 2/2016 về tội danh “mua bán trẻ em”.

Sau khi phạm tội, đối tượng Vầy bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê để lẩn trốn, tránh cơ quan chức năng truy bắt. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an tỉnh khởi tố vụ án do đối tượng này “bỏ trốn” khỏi địa phương, là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm cần tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt. Qua xác minh, trinh sát nắm được tình hình từ quần chúng nhân dân cung cấp, thỉnh thoảng đối tượng Vầy thường lẻn về thăm nhà ở xóm Thẩm Tôm vào buổi tối và đi vào sáng sớm. Trước nguồn tin trên, cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân thành lập tổ công tác, đề xuất lên Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thành lập Ban chuyên án mang bí số 812T.

Sau nhiều ngày tháng ròng rã xác minh, thu thập thông tin, tiếp cận đối tượng, trinh sát cải trang thành người mua trâu, bò, chở vật liệu… tìm hiểu nắm chắc địa bàn và quy luật đi lại của đối tượng. Tuy nhiên, do địa hình nơi đối tượng sinh sống giáp biên giới Trung Quốc, đường đi lại khó khăn, hiểm trở, tại xóm Thẩm Tôm đa phần là anh em, họ hàng thân thích và đường dẫn vào xóm chỉ có một con đường đi “độc đạo” duy nhất nên tổ công tác tiến hành tổ chức nhiều lần vây bắt đối tượng nhưng không thành.

Tiếp tục xác minh, thu thập thông tin đối tượng, nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ về ăn tết cùng gia đình, vào khoảng 23 giờ 17/2/2021 (ngày mùng 6 Tết Nguyên đán), tổ trinh sát nhận được thông tin đối tượng đang uống rượu và ăn cơm cùng anh em tại xóm. Tổ công tác báo cáo Ban Chuyên án đề xuất lực lượng tiến hành vây bắt. Ngay trong đêm, anh em lần mò đi bộ đến nhà đối tượng theo đường mòn. Thời điểm này, đường vào xóm Thẩm Tôm tối tăm, heo hút, trong khi ai cũng đói bụng vì đi từ chiều đến đêm vẫn chưa kịp ăn uống gì. Vất vả, mệt mỏi là thế nhưng anh em vẫn đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng với Công an xã, Đồn Biên phòng Xuân Trường, chính quyền địa phương, quyết tâm bắt giữ thành công đối tượng.

Khi xác định chính xác Vầy đang trong nhà, 4 mũi trinh sát áp sát phía trước và sau nhà chặn mọi cửa ngách, sàn nhà đề phòng đối tượng tẩu thoát. Kiên trì mai phục, theo dõi, đến 4 giờ sáng 18/2/2021, lực lượng chức năng ập vào nhà và khống chế bắt giữ đối tượng thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia truy bắt. Tại cơ quan điều tra, Vầy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn sau 5 năm lẩn trốn cơ quan chức năng.

Thiếu tá Nông Đức Tài, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, Phòng CSHS Công an tỉnh là cán bộ hình sự thâm niên 19 năm trong nghề, có 17 năm tham gia hành trình “tầm nã” truy bắt ĐTTN, nhiều năm liền chinh chiến khắp các nẻo đường trên đất nước, chia sẻ: Có những chuyến công tác kéo dài hàng tháng, anh em chúng tôi phải lang thang khắp các tỉnh, thành từ Bắc đến Nam, ăn bờ, ngủ bụi để xác minh, truy lùng, lần theo dấu vết của đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng truy nã phạm tội giết người.

Điển hình là quá trình bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Đèm (sinh năm 1993), thường trú tại xã Yên Thổ (Bảo Lâm) bị công an phát lệnh truy nã từ tháng 4/2020 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, đưa vợ vào khu công nghiệp tỉnh Bình Dương để lẩn trốn. Sau nhiều chuyến công tác tại miền Nam, tổ công tác xác minh thông tin, nắm rõ đối tượng đang làm công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, đồng thời, thu thập thêm thông tin phát hiện vợ đối tượng có đăng ký tạm trú, tạm vắng tại thành phố Thuận An (Bình Dương). Do địa bàn rộng, khu công nghiệp đông người lao động, việc xác định giờ giấc đối tượng xuất hiện mất nhiều thời gian. Qua một thời gian theo dõi, nắm bắt, đêm 15/8/2022, Thiếu tá Tài cùng đồng đội phối hợp với Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An tiến hành vây bắt ĐTTN Đèm tại nơi 2 vợ chồng ở trọ.

Có đến, có tiếp xúc với những trinh sát “tầm nã” tôi mới thêm thấm câu nói “sinh nghề, tử nghiệp”. Chẳng biết nghề “tầm nã” tội phạm có sức hút thế nào mà khi làm việc với Phòng CSHS, tôi được biết hiện có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ có thâm niên “tầm nã” tội phạm đang công tác tại Phòng lên đến hàng chục năm. Như Thượng tá Mai Xuân Phong với trên 30 năm, Trung tá Phạm Ngọc Hạnh hơn 20 năm, Thiếu tá Nông Văn Đường thâm niên về truy nã trên 10 năm… Có lẽ cũng bởi sự say nghề, nhiệt huyết trong công việc mà trước mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ “tầm nã” đều hoàn thành tốt. Có đối tượng vừa trốn lệnh truy nã 1 tuần đã bị bắt; có đối tượng đặc biệt nguy hiểm mang “án nã”, số năm lẩn trốn gần nửa đời người cũng bị bắt...

Đem bình yên cho nhân dân

Là tỉnh có đường biên giới dài hơn 333 km tiếp giáp với Trung Quốc, các ĐTTN thường lẩn trốn sang Trung Quốc, nơi có địa bàn phức tạp, địa hình hiểm trở, xa xôi, hẻo lánh và thay tên, đổi họ sống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Đặc biệt những năm gần đây, do các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp mọc lên nhiều nên các đối tượng này thay đổi quy luật hoạt động, tìm đến những nơi đông dân cư, có điều kiện kinh tế phát triển, khu công nghiệp để tìm cách trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Nhưng dù các đối tượng có dùng nhiều thủ đoạn, cố tình lẩn trốn, đối phó đến đâu, với lòng yêu nghề cùng sự nỗ lực của chiến sĩ truy nã tội phạm, cuối cùng các đối tượng vẫn sa lưới pháp luật.

Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Các ĐTTN sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa phương và thường tiếp tục phạm tội hoặc móc nối với số đối tượng khác để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, việc truy bắt ĐTTN là nhiệm vụ khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau khi gây án, các đối tượng biết sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nên dùng mọi thủ đoạn để trốn tránh, thậm chí sử dụng vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Do đó, sự phối hợp của các cấp, ngành, đặc biệt là quần chúng nhân dân sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, luôn sát cánh cùng với lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm trong đấu tranh, tố giác tội phạm để cho cái ác không có cơ hội lộng hành, giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiến Mạnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ngay-xuan-nghe-linh-trinh-sat-ke-chuyen-truy-na-3167393.html