Ngày Valentine trắng: Con ngõ 'không sợ vợ' độc đáo ở Hà Nội

Một con ngõ nhỏ ở Hà Nội đã trở nên độc đáo bởi sự có mặt của tấm biển 'Ngõ ko sợ vợ' với chữ 'ko' viết nhỏ hẳn với 3 chữ còn lại, chỉ nhìn lướt qua nhiều người sẽ đọc thành 'ngõ sợ vợ'.

Tại một con ngõ trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một tấm biển “Phòng chống b/ạ.o lực gia đình, thanh niên khu phố 1”, phía dưới kèm dòng chữ “Ngõ ko sợ vợ” với chữ "ko" (không) được viết nhỏ hơn hẳn 3 chữ còn lại, nếu nhìn lướt qua nhiều người sẽ không nhìn thấy chữ "không" mà đọc thành "ngõ sợ vợ".

Tại một con ngõ trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một tấm biển “Phòng chống b/ạ.o lực gia đình, thanh niên khu phố 1”, phía dưới kèm dòng chữ “Ngõ ko sợ vợ” với chữ "ko" (không) được viết nhỏ hơn hẳn 3 chữ còn lại, nếu nhìn lướt qua nhiều người sẽ không nhìn thấy chữ "không" mà đọc thành "ngõ sợ vợ".

Tấm biển độc đáo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi qua đi lại.

Tấm biển độc đáo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi qua đi lại.

Được biết, anh Nguyễn Tiến Dũng - người sinh sống trong ngõ là người nghĩ ra tấm biển này và được các thanh niên trong ngõ treo lên

Được biết, anh Nguyễn Tiến Dũng - người sinh sống trong ngõ là người nghĩ ra tấm biển này và được các thanh niên trong ngõ treo lên

"Tấm biển này đã treo ở đây được gần 2 năm, với mục đích cho vui. Đợt mới treo có chữ 'UBND Phòng chống b/ạ.o lực gia đình' nhưng sợ ảnh hưởng nên đã bỏ dòng chữ đó đi” - tác giả của tấm biển cho biết.

"Tấm biển này đã treo ở đây được gần 2 năm, với mục đích cho vui. Đợt mới treo có chữ 'UBND Phòng chống b/ạ.o lực gia đình' nhưng sợ ảnh hưởng nên đã bỏ dòng chữ đó đi” - tác giả của tấm biển cho biết.

“Ngày các thanh niên trong ngõ treo tấm biển lên, ai cũng bật cười và cảm thấy rất thú vị. Không có chuyện sợ hay không sợ vợ mà những người đàn ông trong ngõ tự cảm thấy phải thay đổi để gia đình hạnh phúc" - chia sẻ từ một người phụ nữ sống trong con ngõ có tấm biển đặc biệt.

“Ngày các thanh niên trong ngõ treo tấm biển lên, ai cũng bật cười và cảm thấy rất thú vị. Không có chuyện sợ hay không sợ vợ mà những người đàn ông trong ngõ tự cảm thấy phải thay đổi để gia đình hạnh phúc" - chia sẻ từ một người phụ nữ sống trong con ngõ có tấm biển đặc biệt.

Trong con ngõ này có khoảng gần 100 nhà.

Trong con ngõ này có khoảng gần 100 nhà.

Sau khi những tấm ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, đã rất nhiều người tỏ ra thích thú và bày tỏ mong muốn phải đến check-in với tấm biển đặc biệt này.

Sau khi những tấm ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, đã rất nhiều người tỏ ra thích thú và bày tỏ mong muốn phải đến check-in với tấm biển đặc biệt này.

Trước đó, hình ảnh chụp chiếc cổng chào căng tấm băng rôn đặc biệt "UBND Phòng chống bạo lực gia đình" phía dưới kèm dòng chữ: "Xóm không sợ vợ" cũng được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội.

Trước đó, hình ảnh chụp chiếc cổng chào căng tấm băng rôn đặc biệt "UBND Phòng chống bạo lực gia đình" phía dưới kèm dòng chữ: "Xóm không sợ vợ" cũng được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội.

Chiếc cổng chào đặc biệt này ở một ngõ xóm ở thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Chiếc cổng chào đặc biệt này ở một ngõ xóm ở thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Chiếc biển này được thành viên trong xóm nghĩ ra và cùng các anh em khác treo ở cổng chào để tạo không khí vui vẻ nhân 1 dịp lễ. Chữ "không" trong cả cụm "Xóm không sợ vợ" cũng được viết nhỏ hơn hẳn, nếu không để ý sẽ đọc thành "Xóm sợ vợ". Ảnh: Tổng hợp

Chiếc biển này được thành viên trong xóm nghĩ ra và cùng các anh em khác treo ở cổng chào để tạo không khí vui vẻ nhân 1 dịp lễ. Chữ "không" trong cả cụm "Xóm không sợ vợ" cũng được viết nhỏ hơn hẳn, nếu không để ý sẽ đọc thành "Xóm sợ vợ". Ảnh: Tổng hợp

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ngay-valentine-trang-con-ngo-khong-so-vo-doc-dao-o-ha-noi-1967797.html