Ngày tựu trường đặc biệt

Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng viên Báo Phú Thọ đã có mặt tại các trường học trên địa bàn tỉnh để ghi lại không khí của lễ khai giảng...

(baophutho.vn) - Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng viên Báo Phú Thọ đã có mặt tại các trường học trên địa bàn tỉnh để ghi lại không khí của lễ khai giảng cũng như tâm tư, nguyện vọng và cảm xúc của các thầy cô giáo và các em học sinh trước một năm học đặc biệt với nhiều điểm mới chưa từng có trước đây do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Mang nét đặc trưng của một trường tiểu học trung du, trường Tiểu học Kim Đức, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì nằm trên lưng đồi. Phía trước là đồng ruộng, ao cá, ngôi trường mang lại cho những người từng đến đây cảm giác thanh bình.Sáng sớm, nhiều phụ huynh đứng ngoài cổng, mong ngóng chứng kiến giây phút con mình dự lễ khai giảng. Có lẽ, đây là những phụ huynh có con học lớp 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Thành và em H.H.C tại lễ khai giảng
Sau khi hướng dẫn các con xếp hàng, vẫy hoa, cô Nguyễn Thị Thành, giáo viên trường Tiểu học Kim Đức trải lòng: Lớp 2D là lớp đặc biệt của trường khi có nhiều bạn nằm trong khu cách ly (khu 2 và khu 10) của xã Kim Đức trong đợt dịch vừa qua. Thậm chí, có một bạn mắc bệnh hiểm nghèo. Vừa nói, cô Thành vừa chỉ tay về phía cậu bé H.H.C. Cậu bé bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Hàng tháng, em đều phải đến bệnh viện để làm các xét nghiệm và điều trị bệnh. Bố mẹ em đều làm công nhân, kinh tế gia đình không dư giả. Nhìn bề ngoài em khỏe mạnh nhưng mỗi lần đi viện về, em mệt mỏi và yếu hơn hẳn. Cô Thành bảo có những hôm em mệt, đau khóc liên tục đòi gặp mẹ, cô phải động viên, an ủi em cố gắng học chiều mẹ sẽ về đón. Cứ như vậy, năm nay H.H.C đã bước lên lớp 2 tại ngôi trường này.

Khi tôi đề nghị được chụp một bức ảnh của cô Thành và em H.H.C, em đã đồng ý. Cậu bé với đôi mắt đen láy, thông minh hơi ngượng ngùng đứng cạnh cô. Em bảo đến trường rất vui vì có thầy cô, bạn bè luôn bên cạnh giúp đỡ. Năm học này em sẽ cố gắng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.

Cô Hán Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng trường cho biết: Để động viên tinh thần em H.H.C và gia đình, tại buổi lễ khai giảng, nhà trường đã tặng em học bổng trị giá 2 triệu đồng. Hi vọng em sẽ chiến thắng bệnh tật, cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi và là niềm tự hào cho gia đình.

Cô Hán Thị Thúy Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đức trao học bổng cho em C.

Ngày mai, năm học mới sẽ bắt đầu. Năm học này chứa đựng biết bao băn khoăn của thầy cô giáo nơi đây. Là trường vùng ven thành phố, nhiều phụ huynh là công nhân, nông dân nên cuộc sống rất khó khăn. Cô Thành bảo chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để các cô, các trò được tới lớp chứ học online vất vả lắm. Nhiều em nhà không có phương tiện máy móc, phụ huynh lại phải lên tận trường lấy phiếu học tập về cho các con.

Khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới

Em Tạ Thu Hoài - học sinh lớp 11 Trường THPT Tân SơnSáng nay, em Tạ Thu Hoài ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đến trường đón khai giảng năm học mới. Đây không phải là lần dự lễ khai giảng đầu cấp của Hoài nhưng cũng rất đặc biệt vì em là một trong hơn 70 học sinh ưu tú của khối 11 và 12 được chọn để dự lễ khai giảng đầu tiên của Trường THPT Tân Sơn. Chặng đường đến trường của Hoài xa hơn mọi ngày nên cũng vì vậy đã khiến em càng háo hứng hơn.

Em Tạ Thu Hoài tâm sự: Năm nay là lễ khai giảng bước vào lớp 11 của em nhưng em cảm thấy rất bồi hồi, háo hức vì là năm học đầu tiên được học trong ngôi trường mới. Em quyết tâm sẽ cố gắng học tập thật tốt và ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức để góp phần xây dựng bề dày thành tích truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, em Nguyễn Thảo Vân, học sinh lớp 10A6 chia sẻ: Em cảm thấy hạnh phúc và tự hào bởi chúng em là thế hệ học sinh lớp 10 đầu tiên của ngôi trường mới mang tên huyện của mình. Chúng em tự nhủ sẽ không ngừng chăm chỉ học tập để sẽ không phụ sự mong đợi, kỳ vọng của thầy cô và gia đình.

Trường THPT Tân Sơn có tiền thân là Trường THPT Thạch Kiệt, được thành lập từ năm 1998. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, trường đã đạt được nhiều thành tích, tạo nên những trang vàng truyền thống của nền giáo dục tỉnh và huyện nhà. Trường chính thức được khai sinh và có tên trên bản đồ giáo dục THPT của Việt Nam từ ngày 26/8/2021 theo Quyết định 2165 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thay đổi địa điểm và đổi tên Trường THPT Thạch Kiệt thành Trường THPT Tân Sơn.

Trong năm học này, thầy trò Trường THPT Tân Sơn đón nhận niềm vui lớn khi trường được chuyển về trung tâm huyện, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Sự thay đổi hiện hữu trên từng lớp học, từng khoảng sân và trong nụ cười hân hoan của thầy và trò nhà trường. Một tâm thế mới đã bắt đầu ngay trong ngày khai giảng đầu tiên.

Trường THPT Tân Sơn mới được đầu tư, xây dựng khang trang, đồng bộ

Thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Sơn cho biết: Năm học 2020-2021 vừa qua là một năm học đặc biệt bởi dịch bệnh COVID-19, thầy và trò nhà trường phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa dạy tốt, học tốt và phòng chống dịch tốt. Những tuần học cuối năm là những ngày đỉnh điểm của mùa hè nắng nóng và oi bức, mưa bão, lũ quét và sạt lở đất. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBGV và học sinh, cùng sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của PHHS nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những kết quả đáng tự hào.

“Năm học mới chuẩn bị bắt đầu, niềm vui, hy vọng đến cùng với sự lo lắng khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhưng vượt lên tất cả, thầy và trò nhà trường sẽ phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, xứng đáng là những thế hệ đầu tiên của Trường THPT Tân Sơn, tạo nên bước đột phá về chất lượng là một trong những trường miền núi của tỉnh có sự phát triển tốt nhất. Tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp “trồng người” - thầy Hùng chia sẻ.

Lễ khai giảng đầu tiên

Đúng 6h30 phút sáng ngày 5/9, chị Trần Thị Hoài An (khu Bãi Thơi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) gọi Hoàng Minh - cậu con trai vừa tròn hai tuổi dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, ngày khai giảng đầu tiên của cậu bé. Cả chị và bé đều rất háo hức. Minh mặc chiếc áo đồng phục màu cam, đeo đôi dép người nhện ưa thích và một chiếc khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Bé bạo dạn, tự tin vì đã được làm quen với trường từ trước. Tuy nhiên, khi vừa chớm đến cổng trường mầm non Thanh Lâm, huyện Phù Ninh có lẽ vì thấy thấy không khí khác ngày thường, Minh liền ôm chặt lấy mẹ và kêu khóc đòi về nhà. Tuy nhiên, khi được cô giáo đo thân nhiệt, ân cần hỏi han và tặng những chiếc kẹo mút xinh xinh đã khiến Minh bình tĩnh lại và theo cô vào lớp.

Lớp hai tuổi Pony 1 được trang trí những dải bóng bay màu vàng bắt mắt cùng rất nhiều đồ ăn ngon, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Minh cùng các bạn nhỏ khoanh tay lên bàn nghe cô giáo giới thiệu về ngày khai giảng và đọc thư của bác Chủ tịch nước. Những đôi mắt mở to, tròn xoe lắng nghe chăm chú dường như cũng cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng và không khí hân hoan của ngày khai giảng.

Cấp học mầm non được đánh giá là cánh cửa giáo dục đầu đời của trẻ em. Đây cũng là cấp học đánh dấu vai trò quan trọng nhất của nhà trường và thầy cô. Không chỉ Hoàng Minh, chị An mà tất cả thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh của trường mầm non Thanh Lâm đều mong chờ một năm học mới an toàn, dịch bệnh sớm kết thúc để các con được vui chơi, học tập đúng nghĩa và hết mình.

Nhóm PV điện tử

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202109/ngay-tuu-truong-dac-biet-179311