Ngày mới Tân Minh

Vẫn giữ nét đặc trưng của xóm bản vùng cao nơi huyện miền núi Tân Sơn song đời sống của người dân khu Tân Minh, xã Kim Thượng đang dần đổi thay từng ngày. Xen giữa màu xanh của núi rừng trùng điệp là dáng dấp của những con đường nội bản được bê tông hóa, những ngôi nhà khang trang sạch đẹp với ánh điện lung linh thắp sáng bản làng.

Đường giao thông vào khu Tân Minh đã được đổ bê tông, tạo điều kiện để bà con người Dao ở đây từng bước phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nằm trên đỉnh núi cao, khu Tân Minh là nơi sinh sống của 95 hộ với hơn 470 nhân khẩu. Từ trung tâm xã vào Tân Minh mất khoảng gần một tiếng đi xe máy. Chúng tôi theo sau Trưởng khu Bàn Văn Thu ngược dốc núi chừng hơn chục cây số. Xe máy cài số một, rì rì bò ngược con đường bê tông như lên cổng trời, liên tiếp những khúc cua gấp. Cũng do đường sá đi lại khó khăn, nằm sâu trong khu vực rừng núi, tư liệu sản xuất còn hạn chế nên cuộc sống của bà con nơi đây vẫn chủ yếu dựa vào đất rừng.Đầu năm 2020, Tân Minh đón cái Tết vui nhất sau mấy chục năm định cư nơi vùng đất khó, bởi điện lưới quốc gia đã về. Bao năm qua, người dân ở đây chưa từng nghĩ đến lúc đèn sáng thâu đêm, thỏa sức xem ti-vi, nghe loa đài hát mỗi ngày. Nhiều nhà mua được máy xay xát, mở các dịch vụ kinh doanh thiết yếu… Sinh ra và trưởng thành tại Tân Minh, ông Đặng Quang Chung phấn khởi phô: “Trước khi có điện, người dân trong khu chúng tôi muốn xát thóc phải chở về trung tâm xã, nhiều khi mưa gió không đi được thì lại giã bằng cối tay. Bây giờ, đun nước, nấu cơm và cả băm cỏ cho trâu, bò đều dùng điện hết. Tối đến cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa xem ti-vi, không vui sao được”.Chúng tôi thêm đồng cảm, thấu hiểu với niềm vui của ông Chung khi dừng chân ở Tân Minh, đi bộ trên những con đường bê tông uốn lượn, đứng từ trên núi ngắm nhìn những hàng cột điện nối dài mang ánh sáng đến với đồng bào… Cả khu Tân Minh hiện có hơn 90 ngôi nhà xen giữa màu xanh núi rừng. Cái nghèo dần được đẩy lùi, nhiều mơ ước của tuổi trẻ được chắp cánh, mong muốn được cải thiện cuộc sống của bà con ngày càng gần.

Có điện lưới quốc gia, bà con trong khu đã được sử dụng máy móc nông nghiệp.Dọc lối vào Tân Minh, nhiều nhà tầng, nhà ngói san sát đang mọc lên thay thế cho những ngôi nhà tạm trước đây, ruộng đất không còn bỏ hoang mà được phủ bởi màu xanh tươi tốt của các cây rau màu. Thu nhập của người dân trong khu ngày càng được nâng cao. Anh Bàn Văn Thu- Trưởng khu Tân Minh cho biết: “Bà con nơi đây cũng đổi thay nhiều trong nếp nghĩ, cách làm. Nhà nhà, người người thi đua phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún theo kiểu “mạnh ai nấy làm” như trước, giờ đây người dân trong khu đã liên kết lại, thành lập các nhóm để giúp đỡ nhau và cùng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài trồng rừng, các hộ còn chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, vịt suối... nên giờ khu không có hộ đói, đứt bữa khi giáp hạt”.Tích cực tạo động lực phát triển kinh tế, điện lưới quốc gia cũng đã mang lại sức sống mới trong lĩnh vực văn hóa- giáo dục đến với bản Dao. Cô Hà Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Thượng chia sẻ: “Hai năm qua, các cô giáo ở điểm trường mầm non Kim Thượng- khu Tân Minh không chỉ chấm dứt cảnh đèn thắp sáng bằng thủy điện nhỏ, chập chờn leo lét giảng bài, mà còn mang những công nghệ hiện đại vào dạy học cho học sinh, giúp cho tiết học sinh động, thu hút hơn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”.Có điện, có đường giao thông mở rộng, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc cũng thuận lợi hơn nhiều. Các hủ tục đã ăn sâu, bén rễ bao đời nay ở các thôn bản đã dần dần được loại bỏ. Từ ngày có điện, thông tin đến với người dân nhanh hơn, nhiều hơn và hiệu quả hơn. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Hà Ngọc Tín chia sẻ: “Kim Thượng là vựa lúa của huyện Tân Sơn với hơn 450ha. Mai này khi cuộc sống phát triển hơn, mong rằng đây sẽ là điểm du lịch sinh thái và thăm quan của du khách trên hành trình khám phá Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Kim Thương đang phấn đấu về đích nông thôn mới. Khu Tân Minh giờ đã có đầy đủ kết cấu hạ tầng thiết yếu, sóng điện thoại cũng được bao phủ. Bà con Tân minh đang gắng sức làm đẹp, giàu cho quê hương”.

Thu Giang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phong-su-ghi-chep/202205/ngay-moi-tan-minh-184086