Ngày hội trên quê hương Đồng Khởi

Cử tri thực hiện công tác phòng dịch trước khi tham gia bỏ phiếu - Ảnh: NGỌC QUỲNH

Sáng 23/5, các trục đường từ trung tâm xã Hòa Thịnh đến 10 khu vực bỏ phiếu của 10 đơn vị bầu cử ở các thôn Phú Hữu, Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Phú, Mỹ Trung, Mỹ Điền, Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh rực rỡ màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Hệ thống đài truyền thanh của xã liên tục phát tin cổ động cho ngày hội non sông.

Có mặt rất sớm tại trụ sở thôn Mỹ Hòa, là người đầu tiên vinh dự tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử số 2 ông Phạm Văn Mạnh, cán bộ lão thành cách mạng của xã Hòa Thịnh đã 84 tuổi đời, 57 tuổi Đảng, phấn khởi: “Dù đã nhiều lần đi bầu cử nhưng lần nào tôi cũng thấy tự hào khi được thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình. Lần này, tôi đi bầu cử trong cảm xúc rất đặc biệt, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Tây Hòa nói riêng chưa có ca lây nhiễm cộng đồng. Thành quả đó có được là nhờ nỗ lực của ngành y tế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, trong đó sự nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh”.

Là người lính từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, hào hùng của dân tộc, hơn 45 năm sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, ông Mạnh vui mừng khi chứng kiến quê hương Đồng Khởi đang từng ngày “thay da đổi thịt”: “Đại đa số đời sống bà con đủ ăn, đủ mặc, con cháu được học hành, đường làng ngõ xóm đều được bê tông sạch đẹp, bộ mặt nông thôn mới ngày một đổi thay; đặc biệt công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm – một công trình trọng điểm của tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công trên địa bàn xã sẽ đảm bảo tưới tiêu cho hàng ngàn héc ta lúa, cấp nước sinh hoạt cho người dân...”. Vì vậy, trong ngày sự kiện trọng đại của đất nước, ông Mạnh càng đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ông tích cực vận động người thân, bà con làng xóm gác lại công việc thường ngày để đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân để bầu chọn người tài đức lo cho dân cho nước.

Hòa chung niềm vui cùng cử tri xã nhà trong ngày hội của non sông, chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên 18 tuổi ở thôn Mỹ Điền, tươi cười: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử. Tôi kỳ vọng các đại biểu được lựa chọn lần này sẽ gần dân, sát dân hơn nữa. Tôi mong các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa việc chăm lo cho thế hệ trẻ, quan tâm đời sống người dân để giúp cho bà con có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, quê nhà đổi mới, phát triển”.

Toàn xã Hòa Thịnh có 10 đơn vị bầu cử với 9.131 cử tri (trong đó cử tri nam 4.595, cử tri nữ có 4.536 người) ngoài ra xã còn có 86 cử tri vãng lai ở địa phương. Ông Trần Quốc Sách, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Hòa Thịnh, cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử và công tác phòng, chống dịch, các khu vực, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đều đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn 5K của ngành y tế; bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử. Phát huy khí thế quê hương Đồng Khởi anh hùng, bà con Hòa Thịnh đã hăng hái đi bầu cử, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, 99,35% cử tri trong xã hoàn thành việc bỏ phiếu .

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/255975/ngay-hoi-tren-que-huong-dong-khoi%C2%A0%C2%A0.html