Ngày đầu Xuân trang nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc

Khởi đầu năm mới bằng Lễ chào cờ là cách làm mà mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên khắp các tuyến biên giới thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân và dân Hà Giang tham gia Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Xuân Hưng

Buổi sáng đầu tiên của mùa Xuân Giáp Thìn 2024, khi các bản làng của người dân tộc thiểu số Lô Lô, người Mông, người Giáy còn ẩn hiện trong lớp sương mỏng mờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang đã tất bật chuẩn bị cho nghi lễ chào cờ đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Giữa bức tranh “vẽ” khung cảnh những nếp nhà trình tường lợp ngói âm dương nâu trầm bình yên, hàng rào đá mộc mạc, Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi Rồng như nét chấm phá nổi bật khẳng định chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam.

Trong hàng ngũ nghiêm trang đứng dưới lá cờ Tổ quốc có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cấp ủy, chính quyền 2 xã Lũng Cú, Ma Lé, đồng bào các dân tộc trên địa bàn và du khách. Sau khi Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ! Chào!”, tất cả đại biểu, quân và dân đều đứng nghiêm trang, hướng ánh mắt về quốc kỳ và đồng thanh hát Quốc ca. Lời bài hát Tiến Quân ca vang vọng khắp rừng núi Hà Giang, cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới đã hòa vào nhịp tim của những người lính quân hàm xanh, của cán bộ, nhân dân Hà Giang và khách du lịch, hòa vào tiếng gió, vào tia nắng mặt trời đầu tiên của năm mới, không khí đó làm lay động lòng người. Một cảm giác vô cùng đặc biệt thiêng liêng và rất đỗi tự hào trào dâng trong lòng mỗi người.

Sau khi nghi thức chào cờ, hát Quốc ca kết thúc, Trung tá Kim Xuân Giang bày tỏ quyết tâm: “Rất thiêng liêng, vinh dự, tự hào trong sáng Ngày Mồng 1 Tết xuân Giáp Thìn 2024, tại Cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Lũng Cú long trọng tổ chức nghi lễ Thượng cờ và chào cờ đầu xuân năm mới. Hoạt động ý nghĩa này sẽ phát huy tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn; quyết tâm hăng hái, ra sức thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024”.

Được tham dự buổi lễ, Thượng úy Quán Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Ma Lé, Đồn Biên phòng Lũng Cú không giấu được niềm xúc động lớn lao, anh chia sẻ: “Bản thân tôi rất hồi hộp, tự hào khi được tham dự nghi lễ Thượng cờ và chào cờ đầu xuân năm mới. Buổi lễ thiêng liêng này càng bồi đắp cho tôi niềm tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam ta. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng vững tin, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đối với các du khách đến nơi đây, vượt qua 389 bậc thang đi từ chân núi lên đỉnh cột cờ, ai cũng thấm mệt, nhưng khi được đứng trên đỉnh cột cờ, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng, ngắm nhìn non sông hùng vĩ và đặc biệt là khi làm Lễ chào cờ, hát Quốc ca, đã mang đến cho họ cảm xúc vô cùng xúc động, tự hào. Chị Mai, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến và tham gia nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú vào đúng dịp Tết Nguyên đán, tôi vô cùng vinh dự, tự hào. Chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời tôi”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau chào cờ đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thái Phong

Nơi mảnh đất Cà Mau, những giai điệu hào hùng của bài Tiến quân ca cũng được vang lên, hòa nhịp cùng tiếng sóng biển, ánh nắng phương Nam càng làm cho không khí của buổi lễ chào cờ thêm trang nghiêm, linh thiêng, trong niềm xúc động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau. Tham gia buổi lễ, người lính quân hàm xanh còn trẻ măng nhưng vô cùng chững chạc, Trung úy Lang Thái Phong, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết: “Hoạt động chào cờ là hoạt động thiết thực đầu năm mới của những người lính mang quân hàm xanh đang từng ngày chốt trực, canh gác vì bình yên của biển, đảo quê hương, đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi đều thể hiện rõ tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cao trong ngày đầu Xuân năm mới “nguyện nắm chặt tay súng giữ vững vùng biển, giữ vững an ninh trật tự địa bàn nơi đóng quân, cùng quyết tâm phấn đấu học tập, lao động theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”- Trung úy Lang Thái Phong chia sẻ thêm.

Đã trở thành thông lệ, 7 giờ sáng mùng 1 Giáp Thìn 2024, hơn 60 cán bộ, quân và dân trên đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ chào cờ đầu Xuân tại Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, BĐBP thành phố Hải Phòng. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, bài Tiến quân ca được cán bộ, quân và dân đồng thanh hát vang trong sự trang nghiêm, hùng tráng, thể hiện niềm tin sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc. Qua Lễ chào cờ còn tạo sự đoàn kết, phất khởi để quân và dân đảo Bạch Long Vĩ cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thùy Trang - CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-dau-xuan-trang-nghiem-duoi-la-co-to-quoc-post472650.html