Ngập tràn cảm xúc hân hoan, tự hào trong Ngày thống nhất

30/4 là ngày vui thống nhất của cả dân tộc. Cùng với nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, truyền thống gắn với tiến trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh hôm nay, đây cũng là dịp người dân TP. Hồ Chí Minh vui mừng xem là thời điểm của nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đối với mỗi người chúng tôi gặp trên đường phố trong những ngày lịch sử 49 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, tâm trạng chung đều là sự hồ hởi. Mỗi người, tổ chức hay thậm chí là những đội nhóm, ai cũng phấn khởi bày tỏ niềm vui của mình theo cách rất riêng .

Trong câu chuyện với gần 30 chị em ở một CLB sức khỏe, phóng viên Đài Hà Nội có hỏi về sự lựa chọn những tà áo dài màu đỏ của các chị. Một thành viên trong nhóm chúng tôi có dịp trao đổi ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hồ hởi: "Ngày vui của đất nước, tất cả chị em muốn thật rực rõ nhất, ý nghĩa nhất. Ra đây chụp ảnh, múa hát là muốn lưu giữ những khoảnh khắc đep của mình, của chị em. Đó cũng là cách chúng tôi lan tỏa niềm vui, sức sống mới của TP. HCM dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất.

Nhóm chị em mặc áo dài đỏ mừng ngày 30/4

Các em học sinh có những lựa chọn gì trong những ngày vui này?

Một hoạt động ý nghĩa đã được các tổng phụ trách Đội quận Bình Thạnh thực hiện. Đó là đưa học sinh tới công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng chụp ảnh, cùng chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa học tập theo tấm gương của Bác. Kế tiếp đó là cùng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển và các giai đoạn lịch sử phát triển của TP. HCM qua việc thăm công trình UBND Thành phố hiện tại.

Qua những thông tin cùng hình ảnh trực diện được tiếp cận, đây cũng là điểm hẹn của rất nhiều người ở khắp mọi miền đất nước về với TP. HCM trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Bởi lẽ, công trình này ngoài là một điểm đến du lịch mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, cũng còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử.

Đoàn học sinh tham quan công trình UBND Thành phố

Người trẻ làm gì vào nghỉ lễ?

Dịp 30/4, cũng có không ít bạn trẻ là dịp để có thêm những trải nghiệm, hoặc thời điểm ghi nhận thêm những đóng góp mới của mình trong thời gian tới. Câu chuyện của mấy bạn trẻ thuộc lực lượng dân quân tự vệ của các phường khi tham gia một giải thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm vào dịp này gắn với những công việc mang tính trách nhiệm cao.

Tuy nhiên, điều để lại trong chúng tôi nhiều xúc cảm đó là sự suy nghĩ về tương lai của những chàng trai, cô gái tuổi 18, 20. Chẳng hạn, khi được hỏi, sau thời gian tham gia công việc của dân quân tự vệ, các em có dự định đi học tiếp đại học hoặc có hướng khởi nghiệp gì khác không? Các em đều hồn hậu trả lời: "Tùy thực tế và điều kiện nữa chị ạ. Hiện tại thì em thấy quá trình tham gia đóng góp sức trẻ vào các công việc của địa phương cũng là môi trường rèn luyện tốt. Chúng em không đặt ra những điều quá lớn lao, nhưng biết được mình có đóng góp cụ thể cho địa phương nơi mình sinh sống, trưởng thành qua các hoạt động cộng đồng cũng là cơ hội góp phần xây dựng Thành phố.

Các bạn trẻ tham gia lực lực lương dân quân tự vệ trong giải thể thao truyền thống chào mừng ngày 30/4

Trở lại với không khí của TP. HCM trong ngày 30/4 lịch sử, Thành phố ngập tràn trong nắng như rạng rỡ hơn khi ở rất nhiều nơi, nhiều điểm đến đều mang thêm sắc màu, động lực bởi rất nhiều thông tin được truyền đi năng lượng phát triển mới, mạnh mẽ. Trong đó, thông tin về quyết tâm đưa TP. HCM tăng trưởng trở lại mốc cao hơn sau khó khăn vì đại dịch; hay thông tin về nhiều dự án quan trọng mới tiếp tục bám sát tiến độ theo sức bật mới trên Thành phố mang tên Bác.

Vào tối 30/4, TP. HCM bắn pháo hoa chào mừng 49 năm hoàn giải phóng là hoạt động tôn vinh thêm, làm rực rỡ hơn, lan tỏa tới mọi người, mọi miền niềm tự hào và niềm tin phát triển./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngap-tran-cam-xuc-han-hoan-tu-hao-trong-ngay-thong-nhat-235358.htm