Ngăn nỗi đau mang tên 'ma túy' (Bài 1)

Tệ nạn ma túy là hiểm họa của nhân loại và đang diễn biến phức tạp. Ma túy cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do ma túy gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, làm băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự.

Bài 1: 'Bán mình' cho ma túy

Hệ lụy của ma túy để lại cho nhiều người, cho gia đình và xã hội là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có không ít người, đáng lo ngại nhất là giới trẻ lao vào ma túy như con thiêu thân dẫn đến việc tàn phá sức khỏe, hủy hoại tương lai của bản thân và còn gây ra những bi kịch trong gia đình, khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Ngày 30-6-2022, TAND tỉnh đã tuyên 4 bản án tử hình đối với Võ Anh Đạt cùng các đồng phạm vì mua bán, vận chuyển 50kg ma túy. Ảnh: TỐ TÂM

Ngày 30-6-2022, TAND tỉnh đã tuyên 4 bản án tử hình đối với Võ Anh Đạt cùng các đồng phạm vì mua bán, vận chuyển 50kg ma túy. Ảnh: TỐ TÂM

* Dùng một lần, mất một đời

Căn nhà khang trang của bà L.N.T. (64 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) nằm ngay mặt tiền đường lớn đông đúc nhưng những năm gần đây lại đóng cửa im ỉm, trông rất đìu hiu và cô quạnh. Từ một người luôn cười nói vui vẻ, bà T. trở nên trầm lắng và dường như rất ít tiếp xúc với bà con chòm xóm.

Chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình, bà T. vẫn không giấu được nỗi đau do ma túy gây ra. Hơn 1 năm trước, con trai bà là anh S. (32 tuổi) đã qua đời vì ma túy, để lại 2 cháu nội cho bà chăm sóc. Anh S. là người con bà T. cưng chiều nhất. Thế nhưng vào năm 20 tuổi, anh S. nghiện ma túy và từ đó gia đình bà không có ngày nào vui vẻ, bình yên.

Vì thương con, bà T. đưa con đi cai nghiện khắp nơi. Thậm chí có lúc phải tự trói tay chân con lại vào cạnh giường để cùng con “chiến đấu” chống lại cơn hành hạ của ma túy. Nhờ đó có thời điểm, con trai bà gần như ngưng sử sụng ma túy một thời gian, cưới vợ và sinh được 2 đứa con xinh xắn. Thế nhưng ý chí của bản thân không vượt qua được ma lực của ma túy nên anh S. đã nghiện ma túy nặng hơn và bị nhiễm HIV. Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, anh S. đã tự kết liễu cuộc đời mình, để lại 2 con thơ và nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.

Ngoài việc trở thành “gánh nặng” cho gia đình, nhiều người nghiện ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá đã bị tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần. Không ít người đã trở thành bệnh nhân tâm thần vì sử dụng ma túy đá lâu ngày. Nguy hiểm hơn, có người lên cơn ảo giác do ngáo đá đã ra tay tước đi sinh mạng hoặc tấn công chính người thân của mình.

Đơn cử như vào tháng 3-2023, tại tỉnh Tây Ninh, trong cơn ngáo đá, đối tượng Nguyễn Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng) đã dùng thanh kim loại đánh mẹ ruột là bà T.C. khiến nạn nhân tử vong. Hoặc như vào năm 2021, sau khi sử dụng ma túy quá liều, đối tượng Lê Bảo Xuyên (35 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) trong cơn ảo giác đã khóa cửa nhà, kẹp cổ và dùng dao khống chế vợ. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt hỗ trợ, nên vợ của Xuyên thoát khỏi nguy hiểm.

Bi kịch từ ma túy không chỉ khiến không ít người trẻ bị suy kiệt sức lực, đánh mất tương lai mà còn khiến một số gia đình phá sản hoặc lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Nhìn con trai mỗi ngày đều suy kiệt sức lực, sống trong những cơn thèm khát ma túy đến độ không làm chủ được bản thân mà ông N.B.Đ. (ngụ TP.Biên Hòa) không cầm được nước mắt. Ông Đ. kể lại, gia đình ông kinh tế khá giả và chỉ có một người con trai duy nhất là anh N.B.M. (23 tuổi). Đó cũng là lý do vợ chồng ông dồn hết mọi tình yêu thương và hy vọng vào con trai của mình. Thế nhưng, khi nghe tin con trai nghiện ma túy từ lúc học đại học thì vợ chồng ông như gục ngã bởi biết bao dự định, sắp đặt và những hoài bão về tuổi trẻ của con bỗng chốc tan thành mây khói.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 3,7 ngàn người nghiện ma túy. Đáng chú ý, nhiều người nghiện trong độ tuổi từ 16-30 (chiếm tỷ lệ hơn 46%). Thành phần đối tượng nghiện ma túy chủ yếu tập trung vào nhóm có trình độ học vấn thấp; người có tiền án, tiền sự; người không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định…

Trong suốt 5 năm con trai nghiện ma túy là những chuỗi ngày sống trong đau khổ của cả gia đình ông Đ. Từ một đứa con ngoan, anh M. bỗng chốc trở nên phá phách, ngang tàng, để rồi bao của cải vợ chồng ông gầy dựng cũng lần lượt “đội nón ra đi”. Thế nhưng dù cố gắng tốn rất nhiều tiền của, công sức đưa con đi cai nghiện nhưng hiện nay vẫn chưa đạt kết quả.

Theo ông Đ. cuộc chiến với ma túy để đưa con trai về với chính mình vẫn còn dài, nhưng ông luôn hy vọng tình yêu thương của ông đủ lớn để giúp con vượt qua khó khăn này.

* Trả giá đắt

Chỉ tính trong năm 2022, TAND tỉnh đã tuyên tử hình 10 bị cáo, chung thân 6 bị cáo và rất nhiều bị cáo khác phải chịu mức án từ 10-20 năm tù về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Đây là con số được xem là kỷ lục về số lượng bị cáo bị tử hình liên quan đến ma túy trong nhiều năm qua tại Đồng Nai. Cá biệt có 1 vụ án mà có đến 4 bị cáo bị tòa án tuyên mức án tử hình.

Số ma túy bị lực lượng công an thu giữ tại TP.Biên Hòa. Ảnh: TRẦN DANH

Số ma túy bị lực lượng công an thu giữ tại TP.Biên Hòa. Ảnh: TRẦN DANH

Tham dự phiên tòa xét xử các bị cáo mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy thời gian qua, chúng tôi thấy, mặc dù các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy đều hiểu rõ pháp luật xử lý rất nghiêm khắc đối với hành vi phạm pháp liên quan đến ma túy nhưng nhiều người cũng vì siêu lợi nhuận mà “bán thân” cho ma túy.

Trong số đó có bị cáo Võ Anh Đạt (42 tuổi, ngụ TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là kẻ chủ mưu trong việc vận chuyển 50kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Đồng Nai và bị TAND tỉnh tuyên án tử hình vào ngày 30-6-2022.

Đạt vốn là một người có học vấn và từng vào làm quản lý cho một doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì muốn đổi đời nên khi biết được ma túy sẽ mang lại siêu lợi nhuận, Đạt từ bỏ hết mọi công việc để buôn bán ma túy. Giấc mơ đổi đời chưa thực hiện được thì Đạt đã bị bắt khi vận chuyển 50kg ma túy và bị tử hình cùng với 3 bị cáo khác. Bị cáo Đạt mất mạng, bỏ lại mẹ già, vợ cùng 2 người con nhỏ chỉ vì ma túy.

Ngoài ra, có những thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường bỗng chốc vì ma túy mà rơi vào vòng lao lý. Từ ngày bị bắt đưa vào nhà tạm giữ Công an H.Trảng Bom, T.T. (18 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom) dường như không thể ngủ ngon giấc bởi những hoang tưởng từ việc sử dụng ma túy và rất nhiều nỗi sợ hãi khi ở trong tù. Vào tháng 3-2023, trong một lần mua ma túy về sử dụng và rủ thêm bạn về dùng chung thì T. bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

T. kể, cha mẹ T. đều làm việc ở nước ngoài. Mỗi tháng, cha mẹ T. gửi hơn 20 triệu đồng để chi tiêu như một cách bù đắp cho T. trong những ngày thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Sẵn có nhiều tiền trong tay, mỗi ngày thay vì đi học thì T. tụ tập cùng bạn bè nhậu nhẹt, ăn chơi. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, T. đã lao vào con đường nghiện ngập khi bản thân đang ngồi trên ghế nhà trường, để rồi vướng vào vòng lao lý vì ma túy khi đang ở độ tuổi thanh xuân.

Tố Tâm - Trần Danh

Bài 2: Lấp nguồn, chặn dòng ma túy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202306/ngan-noi-dau-mang-ten-ma-tuy-bai-1-3169843/