Ngắm nụ cười trẻ thơ nơi vùng cao miền Tây xứ Nghệ

Đằng sau bao vất vả, nhọc nhằn, sinh viên Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại có dịp chiêm ngưỡng nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ nơi vùng cao miền Tây xứ Nghệ trong chuyến hành trình tới bản Thắm Men. Bẽn lẽn, ngại ngùng song không giấu nổi niềm vui là cảm xúc của các em nhỏ khi nhận được quà tết từ 'Đông Ấm'.

Là một trong những sự kiện thường niên của Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC), Đông Ấm 2023 luôn lan tỏa nhiều giá trị tích cực nhằm san sẻ yêu thương đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 3-4/2, các thành viên đã chính thức đặt chân tới mảnh đất Quỳ Châu để trao tặng các phần quà đến hộ dân và các em nhỏ.

Trưởng Ban Tổ chức Đông Ấm 2023 cùng nhà tài trợ trao suất quà tình nguyện.

Trưởng Ban Tổ chức Đông Ấm 2023 cùng nhà tài trợ trao suất quà tình nguyện.

Với sự chỉn chu và tâm huyết trong khâu tổ chức, sự trở lại lần thứ 9 của chương trình đã phát huy tinh thần thương người như thể thương thân của đồng bào xứ Nghệ. Huyện Quỳ Châu là một huyện nghèo của tỉnh Nghệ An với địa hình hiểm trở, bão lũ quanh năm. Do vậy, hoàn cảnh sống người dân nơi đây gặp vô vàn khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Được biết, các em học sinh l00% là dân tộc Thái với số hộ nghèo, cận nghèo chiếm đa số. Cụ thể, cấp mầm non có 87 em hộ nghèo, 39 em cận nghèo; cấp Tiểu học có 198 em học sinh hộ nghèo, cận nghèo; 21 em học sinh THCS thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Buổi từ thiện diễn ra dưới sự phối hợp của Đội SVTN Nghệ An và chính quyền xã Châu Thuận. Tại đây, các thành viên đã trao hàng trăm suất quà cho các em nhỏ.

Sự phấn khởi hiện lên trên gương mặt các hộ dân.

Sự phấn khởi hiện lên trên gương mặt các hộ dân.

Tận mắt chứng kiến những em nhỏ vùng cao với ánh mắt trong trẻo, đôi má ửng hồng cùng nụ cười bẽn lẽn khi lần đầu nhận quà Tết khiến các thành viên không khỏi xúc động. Có lẽ với các em, việc có một hộp sữa, bánh, bộ quần áo đẹp, chiếc chăn ấm, hay chiếc máy tính hiện đại là giấc mơ xa xỉ. Em Sầm Thị Hảo, một trong những học sinh thuộc diện cận nghèo bày tỏ: “Lần đầu em được thấy chiếc máy tính to đến vậy, em hào hứng lắm.”

Niềm vui tươi, hạnh phúc ánh lên trên từng nụ cười các em nhỏ.

Niềm vui tươi, hạnh phúc ánh lên trên từng nụ cười các em nhỏ.

Niềm vui tươi, hạnh phúc ánh lên trên từng nụ cười các em nhỏ.

Niềm vui tươi, hạnh phúc ánh lên trên từng nụ cười các em nhỏ.

Kết thúc chuỗi hành trình hơn 1 tháng ròng rã, chương trình đã diễn ra thành công khi trao tới các em nhỏ tổng cộng 65 triệu đồng. Khoảnh khắc nhìn thấy niềm vui tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của các em khi có quần áo ấm, có sách vở học hành, Đội SVTN Nghệ An tại AJC tin rằng chương trình đã lan tỏa nhiều giá trị tích cực.

Từng tận mắt chứng kiến những thiệt thòi, vất vả của em nhỏ nơi vùng cao hiểm trở, lòng nhân ái đã thôi thúc anh Nguyễn Anh Vũ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Nhà tài trợ của chương trình bộc bạch: “Nhìn những hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc trong xã hội, đó là động lực để anh làm được những việc có ý nghĩa, mang đến cho họ một cuộc đời tươi sáng hơn.”

Anh Anh Vũ - nhà tài trợ của chương trình xúc động phát biểu.

Anh Anh Vũ - nhà tài trợ của chương trình xúc động phát biểu.

Đông Ấm 2023 - Khơi Màu Hoa Nắng là hành trình tình nguyện mang giá trị nhân văn của những người trẻ tới đồng bào quê hương. Những món quà thiết thực đã mang đến niềm hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, nụ cười của trẻ thơ chính là sức mạnh, động lực để thế hệ trẻ Đội SVTN Nghệ An tiếp tục gìn giữ ngọn lửa tình nguyện nhiệt huyết của mình.

Quỳnh Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ngam-nu-cuoi-tre-tho-noi-vung-cao-mien-tay-xu-nghe-post1611044.tpo