Ngắm loạt công trình hoành tráng nhất Sài Gòn năm 1938

Dinh Gia Long, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành... ở Sài Gòn năm 1938 có gì khác so với ngày nay? Cùng khám phá điều này qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp Eli Lotar (1905 – 1969) thực hiện.

Mặt sau Dinh Thống đốc Nam Kỳ, Sài Gòn năm 1938.

Trụ sở Tòa án Sài Gòn năm 1938, nay là Tòa án Nhân dân TP HCM. Kiến trúc công trình ngày nay vẫn được giữ nguyên.

Một góc nhìn khác từ trong khuôn viên Tòa án Sài Gòn.

Khối nhà phía sau của Dinh Toàn quyền Sài Gòn (Dinh Norodom, Dinh Độc Lập). Công trình được xây lại từ năm 1962-1966, sau năm 1975 trở thành Hội trường Thống Nhất..

Một hình ảnh khác trong khuôn viên Dinh Toàn quyền.

Toàn cảnh nhà thờ Đức Bà năm 1938, với kiến trúc và cảnh quan không có nhiều khác biệt so với ngày nay.

Mặt sau của nhà thờ Đức Bà.

Trụ sở của Chi nhánh Ngân hàng Đông Dương ở Sài Gòn. Ngày nay tòa nhà này là trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP HCM, kiến trúc vẫn được giữ nguyên.

Chợ Bến Thành năm 1938. Diện mạo chợ Bến Thành ngày nay đã có một số thay đổi về họa tiết trang trí, còn kết cấu kiến trúc của chợ vẫn như kết đây một thế kỷ.

Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTC24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/ngam-loat-cong-trinh-hoanh-trang-nhat-sai-gon-nam-1938-1477619.html