Ngắm hoàng hôn trên quảng trường 'sông bốn mặt' ở Campuchia

'Quảng trường sông bốn mặt là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia', nhiếp ảnh gia JP Klovstad, người Na Uy, nhận xét trong chuyến đi gần nhất của ông đến Campuchia vào tháng 1 vừa rồi.

Quảng trường “sông bốn mặt” là khu vực lịch sử nằm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, song song với đại lộ Sisowath ở quận Chamkarmon. Ảnh: JP Klovstad

Quảng trường nằm dọc theo nơi giao nhau của sông Mekong, biển hồ Tonlé Sap, sông Bassac (sông Hậu ở Việt Nam). Đây là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông, có tầm quan trọng với đời sống người dân và nông nghiệp ở Campuchia. Ảnh: JP Klovstad

Quảng trường là một đại lộ trải dài 3km trở nên nhộn nhịp hơn với sự góp mặt của các khách sạn, nhà hàng, bar, quán cà phê hay khu vực mua sắm. Ảnh: JP Klovstad

Chim bồ câu tung cánh tại quảng trường “sông bốn mặt” tạo nên khung cảnh ấn tượng. Ảnh: JP Klovstad

“Chim bồ câu bay khắp quảng trường, tạo một khung cảnh ấn tượng cho những nhiếp ảnh gia như tôi thể hiện tay nghề. Thật thú vị khi tận mắt chứng kiến cảnh chúng rất dạn dĩ bám theo du khách để xin thức ăn,” anh JP Klovstad kể. Ảnh: JP Klovstad

Đối với những người yêu nghệ thuật như hội họa và nhiếp ảnh, quảng trường sông bốn mặt là nơi lý tưởng để “thả hồn” vào các tác phẩm của mình. Nhiều du khách khi dừng chân tại thủ đô có để đến đây tìm mua lụa, vải lanh, hay ghé vào các nhà sách nhỏ xinh dọc đường. Ảnh: JP Klovstad

Khi đến quảng trường “sông bốn mặt”, du khách có thể kết hợp ghé thăm Hoàng cung Campuchia. Ảnh: JP Klovstad

Trước khi đến đây, du khách sẽ băng qua một công viên rộng lớn, nơi mà sáng sớm hay chiều đến sẽ có nhiều người địa phương đến đây tập thể dục dưỡng sinh. Ảnh: JP Klovstad

Phía trước Cung điện là dòng Mekong, nơi nguồn nước chảy ra từ biển Hồ và tiếp tục cuộc hành trình dài đến tận Việt Nam. Các tour du lịch đưa khách tham quan quảng trường Độc Lập gần đó cũng bắt đầu từ đây. Đây cũng là nơi du khách và hoàng gia xem đua thuyền trong lễ hội té nước Chol Chnam Thmay diễn ra vào tháng 4 hằng năm. Ảnh: JP Klovstad

Những bãi cỏ tạo cảnh quan thêm phần sạch sẽ và xanh tươi cho những lối đi bộ. Rất nhiều người dân đến dây dạo chơi với con nhỏ. Thỉnh thoảng có những nhà sư lướt qua trong trang phục phật giáo Nam Tông, tạo cho không gian thêm nét cổ kính, trầm mặc. Ảnh: JP Klovstad

Những chiếc xe chạy qua đại lộ Sisowath đều đi rất chậm để nhường đường cho du khách tham quan các điểm đến nổi bật tại thành phố như bảo tàng quốc gia, bảo tàng diệt chủng Toul Sleng, chùa Núi (chùa bà Pênh), chợ trung tâm… Ảnh: JP Klovstad

Thanh Thu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngam-hoang-hon-tren-quang-truong-song-bon-mat-o-campuchia/