Ngắm cảnh sắc phương Nam tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

* Cũng từ ngày 5–31.5, nằm trong chuỗi sự kiện Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi'23, triển lãm 'Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm' diễn ra tại Mơ Art Space - B3 136 Hàng Trống.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh màu nước phương Nam.

Triển lãm tranh màu nước phương Nam (diễn ra từ ngày 6-24.5.2023) là kết quả của sự hợp tác giữa Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là lần đầu tiên tại di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một không gian cổ kính gắn liền với lịch sử Việt Nam, có sự xuất hiện của các họa sĩ đến từ TP.HCM với những tác phẩm rất dung dị, phản ánh đất và người phương Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết triển lãm góp phần hiện thực hóa định hướng Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo, một trung tâm văn hóa không những của Thủ đô Hà Nội mà là của cả nước Việt Nam.

TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Tại triển lãm đã trưng bày gần 100 bức tranh màu nước của 20 tác giả mang chủ đề tình yêu, văn hóa, thiên nhiên và con người, được ví như “đặc sản” phương Nam. Triển lãm mang đến cho người xem hình ảnh không gian văn hóa đặc trưng phương Nam, với sông nước, làng quê và các kiến trúc cổ…

Chia sẻ về ý tưởng mang triển lãm tranh màu nước phương Nam ra Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Chung Tín, phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam (văn phòng phía Nam), cho biết, tranh màu nước từ trước đến nay vẫn được coi là chất liệu gián tiếp để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng từ lâu, tại câu lạc bộ màu nước Sài Gòn (Hội Mỹ thuật TP.HCM) đã đưa chất liệu này trở thành chất liệu trực tiếp. Qua đó cho thấy sức sống của tranh màu nước rất phát triển.

“Qua các tác phẩm ở đây, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cách thể hiện, cách trình bày và biểu đạt khác nhau để tạo ra một khung cảnh đẹp, tình cảm của tác giả đến với công chúng. Trong năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm ba cuộc triển lãm để giới thiệu nhiều hơn các tác phẩm đến công chúng”, họa sĩ Nguyễn Chung Tín cho biết.

Một số tác phẩm tại triển lãm tranh màu nước phương Nam.

Họa sĩ trẻ Đoàn Quốc là một trong các tác giả có tác phẩm gây ấn tượng tại triển lãm, đó là ba tác phẩm Nắng Sài Gòn với kích thước lớn. Chia sẻ về các tác phẩm mang ra Thủ đô lần này, họa sĩ Đoàn Quốc cho biết, chính khả năng biến hóa màu sắc của chất liệu đã thôi thúc anh khám phá, thể nghiệm các kỹ thuật phức tạp của thể loại tranh màu nước.

Dù còn nhiều khó khăn trên hành trình theo đuổi loại hình này, song họa sĩ trẻ Đoàn Quốc tin rằng thông qua triển lãm lần này tại Hà Nội sẽ tạo động lực giúp anh và các họa sĩ phương Nam tiếp tục tình yêu với màu nước.

Bên cạnh đó, họa sĩ Hồ Hưng cho biết, đây là lần đầu tiên các họa sĩ miền Nam có cơ hội giới thiệu các tác phẩm màu nước tới công chúng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung: “Triển lãm có chủ đề phương Nam – như là một lát cắt nhỏ của tranh màu nước Việt Nam. Song, các họa sĩ xem như là dịp để họ mang một món quà, câu chuyện văn hóa về đất và người phương Nam đến với người yêu hội họa”.

Không gian triển lãm màu nước phương Nam.

Thông qua bút pháp biểu đạt nhẹ nhàng nhưng công phu, kỹ lưỡng, tác phẩm của các họa sĩ Hồng Quân, Hoàng Hồng, Ca Lê Dũng, Trần Hà, Thục Quyên, Cường Nguyễn... đã tái hiện trên mặt tranh những câu chuyện dung dị đời thường, những cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà rất đỗi thân thương...

Mỗi tác phẩm đều là kết quả vẽ thực họa ở mỗi chuyến đi và mang hơi thở rất xúc cảm của quê hương, đất nước mình và qua triển lãm chủ đề phương Nam này, các họa sĩ muốn gửi một món quà về tình đất và người phương Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Tìm lại thời gian cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh

Bên cạnh đó, đến với triển lãm Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm sẽ dẫn dắt người xem về hành trình đi tìm thời gian mà họ đã đánh mất qua các bức ảnh. Triển lãm nằm trong khuôn khổ dự án Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi'23 nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước Pháp - Việt.

Không gian triển lãm Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm. Ảnh: PhotoHanoi23

Tại triển lãm lần này, 10 nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước thuộc các thế hệ khác nhau cùng đối thoại và đưa ra góc nhìn riêng về thời gian thông qua các dự án nhiếp ảnh. Những bức ảnh không chỉ là ký ức, trải nghiệm, giấc mơ, hay một thực tại khác, chúng còn là những “khoảng thời gian” người chụp ảnh đã bị tước đoạt, khi họ đang mải mê tìm kiếm và ghi lại khoảnh khắc bằng nhiếp ảnh.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một khoảng thời gian riêng biệt, một kỹ thuật khác nhau và tất cả đều sẽ cùng hiện diện tại Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 5–31.5.2023 tại Mơ Art Space - B3 136 Hàng Trống.

Mộc Trà

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ngam-nhin-canh-sac-phuong-nam-tai-di-tich-van-mieu-quoc-tu-giam-39438.html