Nga chốt chặn vững chắc ở Krynki, kế hoạch vượt Dnepr ra sao?

Có ý kiến cho rằng, Ukraine có kế hoạch tổ chức một cuộc vượt sông Dnepr quy mô lớn ở một địa điểm khác và Krynki chỉ là một động thái nghi binh.

Binh sĩ Ukraine mơ hồ về mục đích trấn thủ Krynki

Vào ngày 14/01 tới sẽ là đúng ba tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kherson.

Nó liên quan đến kế hoạch chiếm giữ một đầu cầu nhỏ ở tả ngạn sông Dnepr là làng Krynki và sau đó tiến hành một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát.

Ấn phẩm “strana.ua” của Ukraine cho biết, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về chiến dịch vượt sông Dnepr, cả trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, viết về tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine ở đầu cầu này và đặt câu hỏi về tính khả thi của việc tiếp tục duy trì nó.

Do đó, “Strana.ua” đã phỏng vấn với một số sĩ quan của Lực lượng vũ trang Ukraine thuộc các đơn vị trấn giữ đầu cầu. Và dưới đây là những câu chuyện của họ.

Chính những chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nói với ấn phẩm “strana.ua” rằng, trong hàng ngũ các nhóm binh sĩ, thậm chí là có cả sĩ quan Ukraine hoạt động ở vùng Kherson, một số lượng lớn người từ chối tham gia chốt giữ các vị trí cái gọi là “đầu cầu ở làng Krynki”.

Theo họ, những người lính bình thường không hiểu tại sao chỉ huy lại ra lệnh ném họ vào đầu cầu này hết lần này đến lần khác.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, một sĩ quan cấp thấp trong Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, việc trấn giữ đầu cầu ở Krynki là một “nhiệm vụ tự sát”, khi Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu những tổn thất phi lý.

Những người lính Ukraine đầu tiên vượt sông Dnepr vào làng Krynki vào giữa tháng 10 năm 2023. Hoạt động đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã làm chủ một vùng đầm lầy dài sát bờ trái ở ngôi làng này, mà thực chất là những hòn đảo nằm ở vị trí thấp giữa sông Dnieper và sông Konka.

Binh sĩ Ukraine vượt sông Dnepr bằng những tàu thuyền cỡ nhỏ

Ban đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, những người lính Ukraine đầu tiên thậm chí còn tiến xa hơn cả ngôi làng Krynki, vào sâu trong khu rừng phía sau, áp sát lực lượng Nga, thậm chí chỉ còn vài km nữa là tới đường cao tốc.

Họ dự định sẽ cắt đứt tuyến đường này, nhưng có lệnh quay lại và xây dựng địa điểm cố thủ ở Krynki. Có lẽ, các tướng lĩnh ở Kiev lo sợ lực lượng lúc đó còn mỏng, trang bị nhẹ nên nếu tấn công sẽ không làm gì được, mà thậm chí còn khiến Nga tập trung thêm binh lực cho khu vực này.

Tuy nhiên, hành động của quân Nga đã cản trở kế hoạch của bộ chỉ huy quân sự Ukraine. Pháo binh và máy bay không người lái Nga bắt đầu tấn công Krynki một cách mạnh mẽ, sau đó là cả bom từ các máy bay tiêm kích bom ném xuống.

Ukraine không tích tụ đủ binh lực bên tả ngạn sông

Những người lính Ukraine kể rằng, về mặt tâm lý, điều đó rất khó khăn với họ ở Krynki. Nhiều người lính đã chiến đấu ở Bakhmut và ở các hướng khác nhưng ở đó, họ vẫn có chỗ để cố thủ và rút lui, nhưng ở Krynki không có nơi nào để rút bởi sông Konka đang ở phía sau lưng họ.

Thậm chí, hiện nay không còn chỗ nào để ẩn náu ở làng Krynki đơn giản là không còn ngôi nhà nào, thậm chí còn không có cả nền móng.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Ukraine của “strana.ua”, các chiến binh Ukraine thừa nhận không hiểu tại sao họ phải tiếp tục giữ Krynki, họ không hiểu sự cố chấp của bộ chỉ huy của mình, tiếp tục ném binh sĩ từ hữu ngạn sang ngôi làng này, dưới làn đạn pháo binh của Nga.

Theo binh sĩ Ukraine, có lẽ có “một kế hoạch nào đó dành cho Krynki ở Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine”. Một số phương tiện truyền thông viết rằng, bộ chỉ huy của Ukraine có kế hoạch tổ chức một cuộc vượt sông Dnepr quy mô lớn ở một nơi khác và Krynki chỉ là một động thái nghi binh.

Hình ảnh trong bài viết của strana.ua cho thấy, tất cả những gì còn lại của các tòa nhà ở Krynki là nền móng của chúng. (Ảnh: obozrevatel.com)

Nhưng sự thực đã 3 tháng nay không có chiến dịch vượt sông lớn nào ở Dnepr và lực lượng ở Krynki đã phải trả cái giá quá cao cho một “động thái nghi binh” để giữ lại đầu cầu này.

Họ không thể tập hợp được một lực lượng đủ lớn ở khu vực này để tổ chức một cuộc phản công lớn vào Kherson. Với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, vài trăm quân, thậm chí là vài ngàn quân cũng không có nghĩa lí gì.

Quân Nga có nhiều máy bay không người lái và đạn pháo thông thường hơn, với tỷ lệ gấp 5-7 lần Ukraine. Binh sĩ Nga cũng đông hơn với tỷ lệ 3/1 và có thể tăng cao bất cứ lúc nào, bởi Nga có thể tiếp tế bằng đường cao tốc, trong khi quân Ukraine chỉ có thể dùng xuồng chuyên chở vài chục người là tối đa.

Các nhóm quân Ukraine vượt sang tả ngạn đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, số lượng người vượt sông có lần không đủ bù đắp con số đã thiệt mạng nên sự tích tụ lực lượng lớn cho một cuộc phản công quy mô lớn là điều không thể thực hiện được trong 3 tháng qua.

Trước đó, các đại diện của Bộ chỉ huy quân sự Nga và thậm chí cả Tổng thống Vladimir Putin, đã nhiều lần lên tiếng về hoàn cảnh khó khăn của binh lính Ukraine ở làng Krynki.

Ông lưu ý rằng, các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine khi vượt sông tiến vào ngôi làng này sẽ thấy mình đang ở trong một túi lửa.

Nhưng bộ chỉ huy quân đội Ukraine vẫn tiếp tục ném người vào khu định cư này với hy vọng giữ được một đầu cầu.

Trước đó, ngay cả tờ The Washington Post cũng đã thừa nhận về tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine khi trấn giữ đầu cầu ở Krynki.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-chot-chan-vung-chac-o-krynki-ke-hoach-vuot-dnepr-ra-sao-post667759.html