Nga: Bloomberg đưa tin giả về vụ khủng bố

Một bài báo của Bloomberg tuyên bố rằng một số người thân cận của Tổng thống Vladimir Putin không tin Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall là 'điều giả mạo', người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Tối 22/3, một nhóm tay súng có vũ trang đã tấn công địa điểm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, làm hơn 130 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Trong một bài báo đăng ngày 26/3, hãng tin Bloomberg viết rằng “không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan, theo 4 người có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin”. Bài báo cho biết tổng thống Putin đã có mặt tại các cuộc thảo luận nơi các quan chức Nga đồng ý rằng vụ việc không có mối liên hệ nào với Kiev, nhưng “vẫn quyết tâm sử dụng thảm kịch để cố gắng tập hợp người Nga ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine”. Bloomberg trích dẫn “một người biết rõ tình hình, yêu cầu giấu tên” là nguồn tin của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích bài báo trên. Viết trên trang Telegram, bà cho biết: “Một kiệt tác tin tức. Tất cả là điều giả mạo.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev và người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Aleksandr Bortnikov, đã lưu ý rằng Ukraine có thể đã liên quan đến vụ tấn công. Ông Bortnikov cũng không loại bỏ khả năng can dự của Mỹ và Anh.

Một nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định không ai khác ngoài IS phải chịu trách nhiệm, đồng thời phủ nhận Ukraine có liên quan đến vụ việc.

Cuối tuần qua, giới chức Nga đã bắt giữ một số nghi phạm, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp đến vụ tấn công và đều là công dân Tajikistan. Người đứng đầu FSB cho biết những đối tượng này đang định chạy trốn tới Ukraine và phía Ukraine có thể đang chuẩn bị “mở cửa” để cho phép họ vượt qua biên giới.

(Theo RT)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-bloomberg-dua-tin-gia-ve-vu-khung-bo-228753.htm