Newcastle đè bẹp PSG. Man.City, Barcelona tiếp tục thắng

Một kết quả chấn động đã xảy ra tại sân St James' Park trong ngày đầu tiên tận hưởng bầu không khí Champions League sau 20 năm, khi Newcastle xuất sắc đè bẹp cựu á quân Paris Saint-Germain đến 4-1. Trong khi Man.City khôi phục niềm tự hào Premier League một ngày sau khi Arsenal và Man.United đều thua trận ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Newcastle được tiếp sức bởi sự cuồng nhiệt từ những người hâm mộ để đánh bại PSG vốn sở hữu siêu tiền đạo Kylian Mbappe, người đã có một trận đấu gây thất vọng lớn. Miguel Almiron Dan Burn và Sean Longstaff đã giúp chủ nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 50 phút thi đấu. Lucas Hernandez ghi bàn để nhen nhóm cơ hội cho đội khách ở phút 56, nhưng thế trận chặt chẽ giúp Chích chòe đứng vững trước khi Fabian Schar khiến thất bại của nhà vô địch Pháp nặng nề hơn khi ấn định chiến thắng ở phút 90+1. “Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với Newcastle!”, HLV Eddie Howe hào hứng chia sẻ.

Chiến thắng này đã kéo dài chuỗi trận ấn tượng của Newcastle, bao gồm trận hòa 0-0 ở trận mở màn vòng bảng tại Milan, trận thắng 8-0 trước Sheffield United ở Premier League và loại Man.City vào tuần trước ở cúp Liên đoàn Anh. Newcastle đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng F đầy khó khăn, họ hơn PSG một điểm. Ở diễn biến còn lại, đội 7 lần vô địch châu Âu AC Milan hòa 0-0 trước Borussia Dortmund, đội vô địch năm 1997. Kết quả khiến 2 đội chia nhau các vị trí cuối của bảng đấu với lần lượt 2 và 1 điểm.

Man.City giành chiến thắng 3-1 trước Leipzig và thoải mái đứng đầu bảng G với 6 điểm.

Tại bảng G. Đương kim vô địch Man.City vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu với chiến thắng thứ 2 liên tiếp bất chấp tiền đạo chủ lực Erling Haaland một ần nữa im tiếng. Trận đấu chặt chẽ tại Leipzig đã được giải quyết bằng các bàn thắng muộn của những cầu thủ vào thay người Julian Alvarez và Jeremy Doku ở các phút 84 và 90+2, mỗi người đều hỗ trợ cho nhau ghi bàn. Trước đó, Phil Foden đưa Man.City dẫn trước trong hiệp một nhưng Lois Openda đã cân bằng tỷ số ở phút 48.

Man.City đã giành chiến thắng 3-1 trước Leipzig và nhà đương kim vô địch thoải mái đứng đầu bảng G với 6 điểm, Leipzig xếp sau với 3 điểm trong khi Red Star Belgrade và Young Boys hòa 2-2 và chỉ có một điểm đầu tiên.

Barcelona giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp với kết quả 1-0 trên sân Porto để thống trị bảng H.

Barcelona cũng giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp để thống trị bảng H, với kết quả 1-0 trên sân Porto - nơi tài năng trẻ của đội bóng Tây Ban Nha là Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính ở Cúp C1/Champions League trong lịch sử 68 năm, khi 16 tuổi 83 ngày. Sân Estadio do Dragao có 50.000 chỗ ngồi của Porto chứng kiến Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất sau khi vào sân thay tiền đạo Robert Lewandowski bị chấn thương trong hiệp một.

Barca sẽ không sử dụng sân Camp Nou mang tính biểu tượng của mình trong năm nay khi sân này được cải tạo, và sẽ trở lại sân Olympic của thành phố vào ngày 25-10 để tiếp đón Shakhtar Donetsk, đội đã có chiến thắng đầu tiên khi ngược dòng ấn tượng đánh bại chủ nhà Royal Antwerp với tỷ số 3-2, sau khi bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một và may mắn khi chủ nhà đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ. Hiện Shakhtar có 3 điểm nhưng xếp sau Porto vì kém hiệu số, trong khi Royal Antwerp vẫn chưa có điểm nào.

Alvaro Morata ghi 2 bàn thắng giúp Atletico Madrid ngược dòng thắng Feyenoord 3-2.

Tại bảng E: Lazio đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 5 để giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Celtic. Dù có 4 điểm, nhưng Lazio chưa thể có ngôi đầu khi Atletico Madrid vươn lên nhờ có hiệu số tốt hơn khi vượt qua Feyenoord với chiến thắng 3-2. Sân Metropolitano đã trải qua hiệp một lo lắng khi đội khách đến từ Hà Lan hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng Alvaro Morata đã ghi 2 bàn thắng - bao gồm bàn quyết định ở phút 47 - trong khi Antoine Griezman cũng ghi một bàn thắng quan trọng khi gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ hiệp một để góp phần vào màn ngược dòng đáng nhớ. Hiện Feyenoord có 3 điểm còn Celtic vẫn trắng tay sau 2 thất bại.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/newcastle-de-bep-psg-mancity-barcelona-tiep-tuc-thang-post708431.html