Nét đẹp ngày Xuân

Qua nhiều thế hệ, câu nói 'Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy' được nhiều người nhắc nhở nhau, với mong muốn thể hiện đạo hiếu, truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.

Học trò cũ đến chúc Tết được cô Từ Thanh Nguyên lì xì đầu năm.

Tuy nhiên, việc chúc Tết ông bà, cha mẹ hay Tết thầy được mọi người thực hiện tùy điều kiện, hoàn cảnh, tựu trung lại là sự hội ngộ, sum họp, đoàn viên, cùng nhau trao đổi, chia sẻ những thành tựu sau một năm học tập, làm việc. Nhiều gia đình vẫn giữ được nét đặc trưng riêng, thống nhất một ngày nào đó trong kỳ nghỉ Tết tập trung con cháu về thắp hương ông bà, chúc Tết cha mẹ, người thân, láng giềng và cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

Những dịp hội ngộ như vậy giúp kết nối các thành viên trong gia đình, nhất là những người đi làm xa quê, thể hiện nét đẹp ngày đầu năm. Mọi người đều chọn những bộ đồ sáng đẹp, tươi mới, đặc biệt là trẻ con, vừa chúc Tết và du xuân, cùng chúc nhau năm mới bình an, gia đình hạnh phúc! Con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ và nhận lộc lì xì đầu năm từ ông bà, cha mẹ để bước sang năm mới được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông, học hành tiến bộ.

Song song đó, nhiều người dành thời gian trong kỳ nghỉ Tết đến thăm thầy cô và “Tết thầy” thường được nhiều người thực hiện vào ngày Mùng ba, trở thành đặc trưng văn hóa vào dịp tết Nguyên đán. Đây là dịp để những học sinh một thời chung mái trường gặp gỡ, giao lưu, gắn kết và làm những việc ý nghĩa.

Hơn 40 năm công tác, cô Từ Thanh Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành đã đào tạo bao thế hệ học trò thành đạt. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhà cô luôn ấm áp khi nhiều thế hệ học trò đến thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, chúc Tết, chia sẻ cùng cô những thành tích đạt được.

Cô Từ Thanh Nguyên bày tỏ: học trò của cô rất đông, nhiều em đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, Tết được nghỉ về với gia đình, các em đều tranh thủ đến thăm cô. Từ ngày 27 tháng Chạp đến nay, hôm nào cũng có học trò đến nhà thăm cô và tập trung khá nhiều vào ngày Mùng ba.

Ban Nguyễn Quang Vinh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bạn cùng lớp phổ thông đến chúc Tết cô Từ Thanh Nguyên chia sẻ: thời gian học tại Trường Thực hành sư phạm Trà Vinh, khi đó cô Nguyên đã về hưu, là giáo viên thỉnh giảng của trường, em được cô giảng dạy rất tận tình. Đúc kết kinh nghiệm nhiều năm công tác, cô vừa giúp em nắm chắc kiến thức, vừa dạy em cách sống, đạo lý làm người. Em nguyện sẽ sống tốt như lời cô dạy!

Chúc Tết ông bà, cha mẹ, thầy cô những ngày đầu Xuân luôn là truyền thống tốt đẹp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Tin rằng, truyền thống luôn được giữ gìn, phát huy, để mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người người, nhà nhà đều vui tươi đón chào năm mới với niềm tin, thắng lợi mới.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/net-dep-ngay-xuan-35063.html