Nét đẹp đạo hiếu

Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mỗi độ Xuân sang. Đây cũng là dịp để các con cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, đồng thời là niềm vui, niềm phấn khởi để các cụ cao niên sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Gia đình ông Đàm Văn Luận, khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa cùng nhau sum vầy mừng thọ ông tròn tuổi 85.

Gia đình ông Đàm Văn Luận, khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa cùng nhau sum vầy mừng thọ ông tròn tuổi 85.

Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để tỏ lòng tôn kính với người cao tuổi, thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão đắc thọ”, nhiều địa phương trong tỉnh, gia đình, dòng họ đã tổ chức mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm tính nhân văn sâu sắc mà ông cha ta đã xây dựng, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Có nhiều “mức” mừng thọ như: “Chúc thọ” là lễ mừng người thọ từ 60 tuổi trở lên; “Trung thọ” là lễ mừng người thọ từ 70 tuổi trở lên; “Thượng thọ” là lễ mừng người thọ từ 80 tuổi trở lên; “Đại thọ” là lễ mừng người thọ từ 90 tuổi trở lên; “Lão thiên thọ” hay “Lão thọ” là mừng người tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi.

Mùa xuân năm nay, ông Đàm Văn Luận ở khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa tròn tuổi 85. Các con, các cháu ở xa cũng sắp xếp thời gian về quê đón Tết Giáp Thìn và chúc thọ ông. Sáng mùng 4 Tết, ông Luận và các bậc cao niên được UBND thị trấn Hạ Hòa tổ chức mừng thọ ở hội trường UBND thị trấn. Tại đây, ông cùng với các cụ, các ông bà có dịp hội ngộ, chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới, nâng chén rượu đầu xuân và được nhận bằng chứng nhận, quà tặng của Hội Người cao tuổi. Các cụ, các ông bà càng thêm vui vì được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Sau khi buổi lễ mừng thọ kết thúc, các con, cháu, dâu, rể và bà con họ hàng lại tập trung tổ chức lễ mừng thọ cho bằng bữa cơm thân mật, đầm ấm, cùng uống trà, trò chuyện và dành tặng ông những món quà ý nghĩa. Chị Đàm Thị Nguyệt Nga – con gái của ông chia sẻ: “Bố tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và gia đình. Còn đối với chúng tôi, không gì hạnh phúc hơn khi được hiếu kính bố mẹ, mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình”.

Ông Hà Công Định ở khu Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì năm nay được mừng thọ tuổi 80.

Ông Hà Công Định ở khu Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì năm nay được mừng thọ tuổi 80.

Còn với gia đình ông Hà Công Định ở khu Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì đã rất lâu rồi con cháu mới có dịp sum họp đông đủ như năm nay. Trong không khí rộn ràng, tươi vui của mùa xuân mới, gia đình ông phấn khởi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, mừng ông tuổi 80 tròn. Nhìn cảnh con cháu sum vầy, thể hiện tấm lòng hiếu thảo và kính trọng, ông Định rất phấn khởi. Ông nắm tay từng người bày tỏ niềm xúc động và không quên chúc con cháu năm mới làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, mọi sự hanh thông. “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự sum vầy của con cháu là món quà tinh thần có ý nghĩa nhất, tạo động lực cho tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, ông Định phấn khởi cho biết.

Mừng thọ đầu xuân không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn giúp tiếp sức mạnh cho các cụ sống vui, sống khỏe, là “cây cao bóng cả” và tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, còn giáo dục cho thế hệ trẻ kính trọng người trên, trân trọng truyền thống gia đình, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thành An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/net-dep-dao-hieu/206863.htm