Nét Bút Xanh tô thắm những giấc mơ

Từng phải chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng để giành giật sự sống, anh Trương Văn Vũ cùng Câu lạc bộ thiện nguyện Nét Bút Xanh viết tiếp những giấc mơ đẹp của hàng trăm trẻ mồ côi, học sinh nghèo hơn 10 năm qua

Anh Trương Văn Vũ sinh năm 1990 tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình nghèo có 4 chị em. Cũng vì khó khăn mà 2 chị gái và em trai Vũ đều không được học hành đầy đủ, riêng Vũ nhờ nghị lực vươn lên cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng đã hoàn thành chương trình đại học.

Chiến thắng số phận

Tuy nhiên, năm 2011 khi đang tuổi xuân phơi phới, Vũ thấy cơ thể có một số điều bất thường - thường xuyên đau họng, ho ra máu, sức khỏe suy giảm. Đi khám, bác sĩ thông báo Vũ bị ung thư vòm họng ảnh hưởng đến cả tai và mũi.

Vũ như gục ngã, tuyệt vọng và bắt đầu lảng tránh mọi người trong một thời gian. Nhưng Vũ nghĩ nếu đầu hàng số phận dễ dàng như vậy thì thật uổng phí, nhất là khi bao ước mơ, dự định còn dang dở. Vũ tìm cách vượt qua nỗi buồn, bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Thương cha mẹ ở quê nghèo khó, Vũ giấu gia đình tự kiếm tiền để chữa bệnh. Ban ngày Vũ dạy học, đêm về Vũ nhận hồ sơ kế toán về làm. Tích cóp được ít tiền, Vũ sang Thái Lan chữa bệnh và được một ngôi chùa cưu mang trong thời gian phẫu thuật. Rất may, bệnh của Vũ tiến triển tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vũ lạc quan, cống hiến tuổi trẻ như chưa từng trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Viết tiếp những giấc mơ dang dở

Bản thân từng được cộng đồng giúp đỡ để học xong đại học nên Vũ rất hiểu hoàn cảnh và ước mơ của các em nhỏ mồ côi, học sinh đứng trước nguy cơ nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm 2010, khi đang là sinh viên, Vũ tham gia đội tình nguyện trao quà cho học sinh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang. Thấy các em nhỏ lấm lem, gầy guộc phải tận dụng những trang giấy trắng của các quyển vở chưa dùng hết rồi đóng thành cuốn vở mới, Vũ giật mình nhớ về tuổi thơ đầy khó khăn của mình.

Sau chuyến đi, Vũ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định vận động bạn bè thành lập một câu lạc bộ (CLB) tình nguyện, tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đó cũng là tiền đề để Nét Bút Xanh ra đời ngày 5-9-2010. Từ 10 thành viên ban đầu là sinh viên, đến nay CLB đã có gần 150 thành viên và thực hiện được hơn 230 sự kiện thiện nguyện lớn nhỏ trên khắp đất nước.

Anh Trương Văn Vũ tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Nói về tên gọi Nét Bút Xanh, Vũ giải thích CLB mong muốn sẽ giúp đỡ các em học sinh viết tiếp giấc mơ học tập. Mỗi chúng ta đều từng trải qua thời học sinh đẹp đẽ, những trang viết, cây bút là công cụ để chúng ta thực hiện ước mơ.

Ngay sau khi ra đời, CLB bắt tay triển khai những chương trình thiện nguyện đầu tiên như: Quyển tập nghĩa tình, Vầng trăng tuổi thơ, Xuân về trên phố, Trung thu cho em... tặng hàng trăm suất quà gồm tập vở, bút, cặp sách... cho các em nhỏ tại các tỉnh ĐBSCL hằng năm. Đến nay đã có hàng ngàn trẻ em được tiếp cận các chương trình học bổng, quà tặng tiếp sức đến trường của CLB.

Giúp bệnh nhân và người nghèo khó

Với vai trò thủ lĩnh CLB, Vũ đã phát động chương trình "Bát cháo tình thương" để nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) trong nhiều năm liền. Vũ còn vận động nhà hảo tâm đỡ đầu cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng trợ cấp 500.000 đồng cho đến khi học hết phổ thông.

Từ năm 2017, Vũ đã phát động chương trình "Mái ấm áo lam" - hỗ trợ sửa và xây mới 13 ngôi nhà, bàn giao 20 km đường giao thông nông thôn, trao tặng 350 đèn năng lượng mặt trời, xây dựng và bàn giao 6 cầu giao thông nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện trong 13 năm hơn 25 tỉ đồng.

Anh Vũ (thứ 3 từ trái sang) tặng kinh phí xây cầu nông thôn tại Cà Mau

Trong năm 2022, Vũ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những gia đình khó khăn như xây dựng được 3 căn nhà trị giá 180 triệu đồng; trao tặng 3 vườn cây (285 cây mít và phân bón) trị giá 45 triệu đồng. Đặc biệt, dự án Quỹ học bổng "Chắp cánh ước mơ" đã nhận bảo trợ thêm 9 em, nâng tổng số học sinh được bảo trợ lên 58 em với tổng kinh phí bảo trợ 261 triệu đồng.

Hiện CLB đang triển khai dự án "Vì sức khỏe cộng đồng" - kêu gọi đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dễ bị tổn thương.

13 năm làm thiện nguyện, Nét Bút Xanh trở thành một hạt nhân trong mạng lưới hoạt động thiện nguyện và có thể kêu gọi được các đội, nhóm thiện nguyện khác sát cánh trong các chương trình lớn.

Như chương trình "Tháng Ba biên giới" 2022 tại xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) có sự tham gia của nhiều đội, nhóm và đã thực hiện sơn lại Trường Mẫu giáo xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; trao tặng công trình đường đèn năng lượng mặt trời "Ánh sáng vùng biên"...

Tình người là quý giá nhất

Vũ thường xây dựng các dự án thiện nguyện mang tính bền vững và không giới hạn địa bàn, tiêu biểu là dự án Nối vòng tay lớn triển khai tại Biển Hồ, Campuchia. Tại Biển Hồ có 158 học sinh người Việt Nam đang theo học lớp bổ túc xóa mù chữ "Tình thương Biển Hồ". Từ năm 2021, Vũ đã vận động kinh phí và hỗ trợ các em bữa ăn sáng và ăn trưa tại lớp học, mỗi bữa ăn tối thiểu 15.000 đồng.

Đã từng có lúc Vũ mất động lực làm thiện nguyện khi bị không ít người hiểu lầm, thậm chí bị người lạ gọi điện đến chửi vì tặng quà cho người vô gia cư. Họ nói "người ta cờ bạc nên mất nhà mất cửa, không phải tự nhiên mà vô gia cư, giúp như vậy khác nào nối giáo cho giặc". Nhưng Vũ nghiệm ra rằng phải nhìn vào từng hoàn cảnh cụ thể và có sự thẩm định để những gì trao đi được nhận đúng địa chỉ và thật sự có ý nghĩa. Trên hết, tình người vẫn là thứ đáng quý nhất trong cuộc sống, đặc biệt những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Vượt qua những thị phi, Vũ dần dần làm thiện nguyện chuyên nghiệp, bài bản hơn. Anh cảm nhận thiện nguyện như cái nghiệp của đời mình - bỏ không được, dứt không xong. Không chỉ duy trì và phát triển CLB Nét Bút Xanh, hiện Vũ còn làm Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam - trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia.

Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia Đỗ Thị Kim Hoa nhận xét: "Kể từ khi thành lập đến nay, CLB Nét Bút Xanh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa và thiết thực hỗ trợ người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và một số tỉnh lân cận, được Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam ghi nhận và đánh giá cao, trong đó vai trò thủ lĩnh của Vũ được phát huy".

Với những nỗ lực cá nhân, Trương Văn Vũ đã được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng năm 2022, Bằng khen của Bộ Y tế tặng năm 2015; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng năm 2014, 2017.

Anh Vũ (thứ 3 từ trái sang) nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giúp người nghèo tự vươn lên

Nói về người thủ lĩnh áo xanh, anh Lê Văn Phúc - Chủ nhiệm CLB Fly to Sky, Phó Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam - cho biết: "Anh Vũ luôn nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với các dự án thiện nguyện, làm việc quên cả giờ giấc sinh hoạt. Anh luôn biết cách động viên, khích lệ các đội, nhóm phát triển, đoàn kết để tạo được những chương trình lớn, có tính bền vững cao".

Chàng trai 33 tuổi nhưng đã có tới 13 năm kinh nghiệm làm thiện nguyện vẫn say mê với công việc, chưa nghĩ tới chuyện xây dựng hạnh phúc gia đình. Vũ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì các dự án bền vững, giúp người nghèo tự vươn lên cải thiện cuộc sống thay vì tổ chức các chương trình tặng quà.

TRÂM ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cuoc-thi-viet-long-tot-quanh-ta-net-but-xanh-to-tham-nhung-giac-mo-202310202042498.htm