Nam thanh niên thoát chết sau khi bị tàu hỏa đâm

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu nhưng không có giấy tờ tùy thân cũng như người nhà bên cạnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 23h ngày 14/8 vừa qua, Trung tâm Cấp cứu A9 đã tiếp nhận bệnh nhân T.N.N (nam, 29 tuổi, ở Phú Nha, Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị tai nạn do tàu hỏa đâm.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não tổn thương sợi trục, chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí ngực phải, chấn thương gan thận độ 2 và gãy xương sườn.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nặng, hôn mê, thở máy và có nguy cơ tử vong cao.

 Bệnh nhân cùng chú ruột nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân cùng chú ruột nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ảnh: BVCC.

Đáng nói, bệnh nhân nhập viện không có giấy tờ tùy thân cũng như người nhà, gây khó khăn trong quá trình điều trị của các bác sĩ.

Với thông tin từ một người bạn cung cấp, bệnh viện may mắn liên hệ được chú ruột của bệnh nhân là ông T.P.Đ ra Hà Nội. Tuy nhiên, N. không có bảo hiểm y tế, gia đình cũng không có khả năng chi trả viện phí.

Qua lời kể, bố mẹ của bệnh nhân ly hôn từ khi bệnh nhân mới một tuổi. N. được bà nội và bố nuôi từ nhỏ. Dẫu vậy, lần lượt trong năm 2008 và 2011, bà và bố của bệnh nhân qua đời.

Trong khi đó, mẹ của bệnh nhân này lấy chồng khác và hiện thu gom đồ nhựa ở Cà Mau. N. ra Hà Nội kiếm sống, đang làm nghề tự do và chưa có nơi ở.

May mắn, qua lời kêu gọi từ Bệnh viện Bạch Mai và sự giúp đỡ của cộng đồng, N. đã nhận được 68 triệu đồng tiền quyên góp. Nhờ đó, sau 5 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân đã có thể tỉnh táo và nói chuyện với người xung quanh.

Để tiện cho việc chăm sóc của gia đình, N. được chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-thoat-chet-sau-khi-bi-tau-hoa-dam-post1347489.html