Nam sinh Sân khấu Điện ảnh mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn để sống hết mình với đam mê nghệ thuật

Chàng trai Phùng Văn Oai (21 tuổi) biệt danh Oai Aly, đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh, Truyền hình K42A của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm, Văn Oai đã có nhiều cơ hội để thử sức với các vai diễn đa dạng tại ngôi trường anh đang theo học và tham gia đóng phim truyền hình, phim điện ảnh.

Phùng Văn Oai - Sinh viên khoa Diễn viên Kịch, Điện ảnh, Truyền hình tại Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Theo đuổi nghệ thuật để thay đổi bản thân

Là một người có đam mê với diễn xuất và muốn bản thân được hóa thân vào các vai diễn khác nhau, Văn Oai luôn cố gắng trau dồi bản thân về ngoại hình và kỹ năng biểu diễn trước đám đông.

Chia sẻ với phóng viên, Văn Oai cho biết: “Một phần bởi vì hồi xưa mình rất nhút nhát, hướng nội nên mình muốn học để có thể dũng cảm, trở nên tự tin hơn và sống đúng với đam mê của mình. Cũng một phần mình cảm thấy yêu nghệ thuật, yêu các vai diễn nên mình theo diễn xuất.”

Văn Oai đã từng đối mặt với rào cản tính cách của bản thân là nhút nhát nên với anh, việc khó khăn nhất là phải học cách vượt qua trở ngại thiếu tự tin trước đám đông. Cùng với đó, anh cũng phải đối mặt với nhược điểm về giọng nói của mình.

Văn Oai chia sẻ về thời điểm khó khăn: “Tại trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là một “cái nôi” đào tạo các diễn viên chuyên nghiệp, một năm có hàng nghìn thí sinh tham gia dự thi, để trở thành một sinh viên của trường, mình đã từng phải học bài sửa giọng vì trước đó mình từng ngọng "n" và " l ", mình không thể phân biệt được đâu là nói đúng vì địa phương nơi mình ở, mọi người cũng bị sai”.

Oai Aly hóa thân vào nhân vật trong vở kịch của trường.

Với thế mạnh về chiều cao 1m86 cùng ngoại hình nổi bật, Văn Oai đã lựa chọn những vai diễn phù hợp với khả năng của mình để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Văn Oai chia sẻ rằng khi vừa vào trường, anh chỉ diễn theo bản năng của mình, nhưng sau khi học tập và cố gắng nỗ lực, anh đã biết những kỹ thuật để có thể diễn cảm xúc hơn, tinh tế hơn. “Theo mình, diễn xuất không chỉ là bản năng trong mỗi người mà nếu mình chăm chỉ rèn luyện chắc chắn mình sẽ diễn hay hơn mỗi ngày", nam sinh bộc bạch.

Với những khó khăn trong quá trình trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Văn Oai luôn lấy gia đình là động lực to lớn để giúp anh vượt qua chông gai. Văn Oai chia sẻ: “Vì mình là con trai duy nhất trong nhà nên tất cả mọi sự yêu thương, kỳ vọng mọi người đều dành cho mình. Bố mẹ và 2 chị gái của mình đã luôn ủng hộ mình trong con đường diễn xuất, vậy nên mình không thể nào làm phụ lòng mọi người được. Trong những lúc khó khăn nhất, mình luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng thật thành công để không phụ lòng gia đình mình.”

Vẻ ngoài điển trai và sở hữu chiều cao lý tưởng của Oai Aly.

Những thành quả xứng đáng sau những nỗ lực thay đổi bản thân

Tại trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Văn Oai đã thử sức với rất nhiều nhân vật khác nhau, nhưng trong đó có một vai diễn anh tâm đắc nhất đó là nhân vật Trương Rất Sống trong vở kịch: "Lời chào quá khứ" của tác giả Nguyễn Quang Lập. Anh ấn tượng với nhân vật này vì tính cách rất mạnh mẽ, có sự trải đời từ sớm nên khá ngông cuồng.

Văn Oai chia sẻ với phóng viên: “Để có thể làm tốt nhân vật này, mình đã vừa phải nhập tâm vào hoàn cảnh nhân vật, đồng thời cũng phải cố gắng thoải mái nhất để có thể diễn ra cái duyên của nhân vật.”

Nhân vật “Trương Rất Sống” trong vở kịch “Lời chào quá khứ” do Oai Aly thủ vai (ở giữa).

Bên cạnh đó, Văn Oai còn đang được thử sức với vai Vua Lê Tương Dực trong vở kịch "Vũ Như Tô". “Bản thân mình khi được hóa thân vào vai Vua hay các vị tướng, mình cảm thấy rất vui và cũng khá lo vì để ra được vóc dáng, điệu bộ của nhà vua không phải 1 điều đơn giản. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt vai diễn này.”

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Văn Oai đã vượt qua nhiều người, trở thành sinh viên ưu tú vào được lớp tài năng của trường, dạy chuyên sâu những môn nâng cao như: kỹ thuật biểu diễn, môn thanh nhạc, môn tiếng nói sân khấu, môn hình thể,....

Không chỉ vậy, anh đã có cơ hội thử sức thêm với vai diễn người lính trong vở kịch “Mệnh lệnh từ trái tim” của NSND Hoàng Lâm Tùng tại sân khấu kịch Lệ Ngọc nhân dịp “Kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)” và đóng phim để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Oai Aly trong vai người chiến sĩ cách mạng của vở kịch “Mệnh lệnh từ trái tim”.

Oai Aly cùng các bạn diễn trong vai những người lính cụ Hồ.

Với mong muốn được diễn trên sân khấu của chính mình, Văn Oai chia sẻ anh có dự định sẽ tham gia ứng tuyển vào nhà hát để thỏa mãn với mong ước. Không những thế, anh có thêm ước muốn khác là được tham gia đóng phim điện ảnh và anh phải cố gắng hơn rất nhiều.

Oai Aly trong phim “Lý do mình bắt đầu”.

Hiện tại, Văn Oai không chỉ là một diễn viên, anh còn đang là một người mẫu tự do tham gia catwalk, trình diễn tại các sự kiện và chụp ảnh mẫu tại các studio ở Hà Nội. Để đạt được ước mơ của mình, Văn Oai luôn có mục tiêu cho chính mình trên con đường nghệ thuật và đặt ra châm ngôn sống thúc đẩy bản thân “Hãy sống hết mình với đam mê của mình".

Anh chia sẻ: “Mình biết có nhiều bạn trẻ rất đắn đo, suy nghĩ, nhiều người còn bị gia đình cấm cản, nhưng nếu các bạn tin vào bản thân thì hãy cứ sống với chính mình. Song, các bạn nên lập kế hoạch chặt chẽ và phải thật sự biết được khả năng của mình đến đâu. Mình chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn!”

Oai Aly trong vai trò mẫu ảnh.

(Ảnh: NVCC)

Vũ Minh Phương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-san-khau-dien-anh-manh-me-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-de-song-het-minh-voi-dam-me-nghe-thuat-post1635876.tpo