Nằm đất, che cửa sổ bằng giấy báo dù tốn chục nghìn USD sửa nhà

Xảy ra mâu thuẫn với chủ thầu trong việc sửa nhà, khoảng một tháng nay, một gia đình ở Singapore lâm vào cảnh dở khóc dở cười, ảnh hưởng sinh hoạt.

Căn nhà của cặp vợ chồng vẫn ngổn ngang do mâu thuẫn với nhà thầu thi công. Ảnh: Shin Min Daily News.

Căn nhà của cặp vợ chồng vẫn ngổn ngang do mâu thuẫn với nhà thầu thi công. Ảnh: Shin Min Daily News.

Jane cùng chồng, Alan, đã mua căn hộ ở khu Pasir Ris hồi tháng 2. Sau đó, cô được giới thiệu với một nhà thầu thông qua cháu gái. Tình cờ đây cũng là một người họ hàng xa của cô.

"Sau khi tôi liên lạc, anh ấy ước tính chi phí sửa khoảng 32.000 USD. Anh ấy hứa sẽ bắt đầu công việc vào đầu tháng 9 và bàn giao nhà trước tháng 10", bà nội trợ 45 tuổi nói với Shin Min Daily News.

Trước khi tiến hành, nhà thầu nói phải mua nguyên vật liệu trước, cho hay chi phí gia tăng do đại dịch. Do đó, Jane đã đặt cọc 14.100 USD vào ngày 1/3.

"Công việc sửa sang bắt đầu vào ngày 5/9 và trong thời gian này, nhà thầu liên tục yêu cầu tôi thanh toán số tiền còn lại. Tôi đã trả tổng cộng 46.360 SGD (32.800 USD)".

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện. Cụ thể, chỉ có phần nhà bếp, tường khu thờ tự, nhà vệ sinh hoàn thành song vẫn thiếu bếp nấu, bồn rửa và tủ. Phòng khách và phòng ngủ chưa hoàn thiện.

"Việc cải tạo bị dừng lại giữa chừng, nhà chưa được sơn. Vì vậy, chúng tôi cũng không thể chuyển đồ đạc vào", Jane cho biết.

Gia đình 6 người mua căn hộ ở Pasir Ris, Singapore.

Gia đình 6 người mua căn hộ ở Pasir Ris, Singapore.

Khoảng một tháng nay, gia đình 6 người phải ngủ trên tấm nệm hơi trải tạm, dán cửa sổ bằng giấy báo. Jane cho biết cô đã quyết định báo cảnh sát.

"Trước đó nhà thầu nói thiếu nhân lực, cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi tiếp tục cải tạo nhưng đến nay vẫn không thấy cập nhật thêm gì. Anh ta không trả lời điện thoại của tôi mà chỉ nhắn tin, nói rằng sẽ hoàn tiền nhưng cũng không làm. Tôi không thể tìm được nhà thầu khác để hoàn thiện nhà", bà nội trợ nói.

Trong khi đó, người đàn ông bị tố cáo (không được tiết lộ tên) giải thích rằng bản thân chưa bao giờ hứa sẽ hoàn thành nhà vào tháng 10, cũng như Jane và Alan liên tục cản trở công việc của mình.

"Công nhân của tôi từ chối làm việc sau khi bị Alan la mắng. Tôi đã cố gắng để đáp ứng hầu hết yêu cầu của anh ấy nhưng tôi không hứa hẹn gì cả".

Người này cũng cho biết đang chờ sự chấp thuận của chính quyền và hoàn thiện nốt công việc. Anh còn khẳng định sẽ hoàn tiền cặp vợ chồng cho phần việc chưa xong sau khi tính toán kỹ.

"Tôi rất hối hận khi nhận dự án này. Nếu chúng tôi không thể đi đến thống nhất thì sẽ nhờ pháp luật giải quyết", người này nói thêm, cho hay có kinh nghiệm 15 năm trong ngành và danh tiếng khá tốt.

Theo Mai An/Zingnews.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nam-dat-che-cua-so-bang-giay-bao-du-ton-chuc-nghin-usd-sua-nha-342920.html