Nadal ngạc nhiên về sếp Australian Open, nghi ngờ vụ 'mượn tên' để bán vé

Rafael Nadal bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông báo của Craig Tiley về sự trở lại của anh tại Australian Open 2024.

Tuần trước, tin tức người hâm mộ tennis chờ đợi nhất từ Rafael Nadal đã được phát đi. Theo đó, Craig Tiley Giám đốc điều hành sự kiện Australian Open khẳng định chắc nịch "Bò tót" sẽ trở lại thi đấu ở giải này vào đầu năm 2024.

Tham dự Australian Open 2024 là điều mà Nadal muốn nhưng không dám khẳng định

Nadal không thi đấu từ khi dính chấn thương hông tại vòng hai Australian Open 2023. Tay vợt 37 tuổi sau đó vật lộn điều trị, phải lên bàn mổ hồi tháng 6 và lỡ toàn bộ mùa giải 2023.

Trong buổi phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha hôm 19/10, "Bò tót" khẳng định: "Mong muốn của tôi là trở lại vào tháng 1 ở Úc. Nhưng hiện tại, tôi thực sự không thể xác nhận điều gì mà tôi không biết. Không có gì thay đổi trong vài tuần qua, ngoài việc tôi đang tập luyện nhiều hơn một chút. Đó là một thành tựu đối với tôi và sức khỏe tinh thần của tôi".

Nói về phát biểu của Tiley, Nadal cho biết: "Chính tôi là người đầu tiên ngạc nhiên khi ông ấy (Tiley) tuyên bố như vậy. Tất nhiên, đó không phải là phát ngôn của tôi. Có thể ông ấy làm vậy vì muốn lượng khán giả tới Úc sẽ nhiều hơn".

Tay vợt 37 tuổi khẳng định: "Tôi vẫn cảm thấy đau khi tập luyện, dù không đau nhiều như trước. Tuy nhiên, mức đau hiện tại cho phép tôi làm được nhiều việc hơn. Mọi chuyện sẽ khác nếu tôi không bị đau. Tôi có thể cho bạn biết ngày trở lại nếu tôi không còn đau, vì tôi sẽ có thời gian chuẩn bị cho điều đó".

Nghỉ thi đấu từ Australian Open 2023, Nadal lần lượt rớt khỏi top 100, rồi 200, giờ đang đứng thứ 243 thế giới. Dù thứ hạng thấp nhưng cơ hội thi đấu tại Grand Slam của Nadal vẫn nguyên vẹn nhờ luật bảo vệ thứ bậc dành cho các tay vợt bị chấn thương.

QH

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nadal-ngac-nhien-ve-sep-australian-open-nghi-ngo-vu-muon-ten-de-ban-ve-c28a62411.html