Mỹ: Người đàn ông bắn chết người tình khi biết cô là chuyển giới nữ

Các công tố viên quận Prince George, bang Maryland cho biết DeAllen Price đã bắn chết Taya Ashton trong căn hộ của cô vào ngày 17/7/2021, sau khi anh ta biết rằng Ashton sinh ra không phải là nữ.

Taya Ashton bị người tình bắn chết sau khi biết cô là người chuyển giới nữ. (Nguồn: The Washington Post)

Một người đàn ông 29 tuổi tại Mỹ đã bị kết án 48 năm tù vì tội giết hại một phụ nữ chuyển giới mà anh ta có quan hệ tình cảm vào năm 2021 ở quận Prince George, bang Maryland.

Các công tố viên cho biết DeAllen Price đã bắn chết Taya Ashton trong căn hộ của cô ở Suitland, Maryland, vào ngày 17/7/2021, sau khi anh ta biết rằng Ashton sinh ra không phải là nữ.

Price đã nhận tội giết người cấp độ hai và sử dụng súng để phạm tội bạo lực vào tháng 10/2021.

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 24/1, các nhà lãnh đạo cộng đồng ở quận Prince George và những người ủng hộ đã chú ý đến tầm quan trọng của việc ngăn chặn bạo lực đối với người chuyển giới và quy trách nhiệm cho những người phạm tội.

Theo Chiến dịch Nhân quyền, tổ chức vận động cho cộng đồng người đồng giới, chuyển giới LGBTQ, ít nhất 32 người chuyển giới và không phân biệt giới tính đã bị bắn chết hoặc bị giết do các hành vi bạo lực khác vào năm 2023.

Báo The Washington Post thống kê từ năm 2015 đến năm 2020, gần một nửa số phụ nữ chuyển giới bị giết hại tại Mỹ là do bạn tình của họ thực hiện.

Renee Lau, đại diện của Baltimore Safe Haven, một trung tâm chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận cho phụ nữ chuyển giới da đen và các thành viên cộng đồng LGBTQ, nói rằng mặc dù tình trạng bạo lực “ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng” nhưng nó mức độ ảnh hưởng không tương xứng đến người chuyển giới.

Lau cho biết: “Tỷ lệ giết người, tỷ lệ tự tử và số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều trong cộng đồng ở con số cao hơn vì thực tế rằng những người LGBTQ chỉ là một cộng đồng nhỏ.”

Krystal Oriadha, thành viên LGBTQ công khai đầu tiên được bầu vào Hội đồng quận Prince George, cho biết cộng đồng LGBTQ “thường bị lãng quên,” với nhiều hành vi bạo lực chống lại họ không được báo cáo.

Vào năm 2019, hai phụ nữ chuyển giới đã bị bắn chết ở quận Prince George, thu hút sự chú ý về thực trạng thiếu nguồn lực bảo vệ người LGBTQ so với các khu vực lân cận.

Để cải thiện tình trạng này, Oriadha cho biết cô đã thúc đẩy việc thành lập nhóm hỗ trợ LGBTQ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận để tiếp cận các thành viên của cộng đồng LGBTQ, từ đó xác định các trường hợp và cá nhân cần hỗ trợ.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Mỹ mới đây cho biết có tới gần 30% người trưởng thành thuộc thế hệ Gen Z tại quốc gia này thuộc cộng đồng LGBTQ.

Theo khảo sát được công bố vào ngày 22/1, tỷ lệ người được xác định thuộc cộng đồng LGBTQ trong thế hệ Gen Z (những người sinh từ năm 1997-2012) là 28%, trong khi con số này ở nhóm người Gen Y (sinh từ năm 1981-1996) là 16% và nhóm người được sinh ra sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 (từ năm 1946-1964) là 4%.

Đáng lưu ý, trong thế hệ Gen Z, 72% người tham gia khảo sát cho biết họ là người dị tính, 15% song tính, 5% đồng tính nam/nữ, 8% là người chuyển giới hoặc thuộc nhóm khác.

Trước đó, theo thống kê của Statista vào năm 2022, 7,2% người trưởng thành ở Mỹ là LGBT - mức cao kỷ lục mới so với những năm trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/my-nguoi-dan-ong-ban-chet-nguoi-tinh-khi-biet-co-la-chuyen-gioi-nu-post923525.vnp