Mỹ kêu gọi ngừng bắn và thả viện trợ xuống Gaza, Hamas tuyên bố 7 con tin thiệt mạng

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (1/3) đã công bố kế hoạch thả hàng viện trợ xuống Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, một ngày sau sự cố hàng trăm dân thường Palestine thiệt mạng trong khi đang nhận hàng viện trợ.

Ông Biden cho biết đợt thả hàng của Mỹ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Các quốc gia khác, bao gồm Jordan và Pháp, từng tiến hành thả dù viện trợ xuống Gaza cho người dân Palestine. “Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa và Mỹ sẽ làm nhiều hơn nữa”, ông nói.

Một chiếc máy bay thả dù viện trợ xuống Gaza tại Thành phố Gaza vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Như đã biết, ít nhất 115 người đã thiệt mạng trong vụ hỗn loạn liên quan đến một đoàn xe cứu trợ gần Thành phố Gaza vào sáng thứ Năm. Israel đổ lỗi phần lớn những cái chết cho đám đông vây quanh các xe cứu trợ, nói rằng các nạn nhân đã bị giẫm đạp hoặc cán qua. Một quan chức Israel cũng cho biết quân đội đã "phản ứng hạn chế" và đã bắn vào đám đông mà họ cảm thấy đang gây ra mối đe dọa.

Tại Nhà Trắng, người phát ngôn John Kirby nhấn mạnh rằng các đợt thả hàng sẽ trở thành "một nỗ lực bền vững". Ông nói thêm rằng đợt thả dù viện trợ đầu tiên có thể gồm các gói thực phẩm ăn liền. Các quan chức Mỹ cho biết các đợt thả hàng có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này.

Tổng thống Biden hôm thứ Sáu cũng cho biết các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận thả con tin vẫn tiếp tục và kêu gọi “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” giữa Israel và Hamas ở Gaza.

“Chúng tôi đang cố gắng đạt được một thỏa thuận giữa Israel và Hamas về việc trao trả con tin và lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza trong ít nhất 6 tuần tới, đồng thời cho phép tăng cường viện trợ cho Dải Gaza”, ông nói trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, ít nhất 576.000 người ở Dải Gaza - một phần tư dân số của vùng đất này - đang đối mặt với nạn đói.

Người dân Palestine đang sống bằng hàng viện trợ và đối mặt với nạn đói ở Gaza. Ảnh: CNN

Hiện, nhiều người dân Palestine ở Gaza đang phải ăn thức ăn chăn nuôi và thậm chí cả xương rồng để sống sót, và các bác sĩ cho biết trẻ em đang chết trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết họ phải đối mặt với "những trở ngại quá lớn" trong việc viện trợ.

Dù chưa rõ loại máy bay nào sẽ được sử dụng nhưng C-17 và C-130 là phù hợp nhất cho công việc thả hàng xuống Gaza. Tuy nhiên, tại Nhà Trắng, ông Kirby thừa nhận rằng việc thả dù vào Gaza là "cực kỳ khó khăn" vì dân số đông đúc và xung đột đang diễn ra. Mỹ trong nhiều tháng đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza, điều mà Israel đã phản đối .

Tình hình tại Gaza càng nóng hơn khi Hamas tuyên bố vào thứ Sáu rằng 7 con tin bị họ giam giữ đã thiệt mạng do cuộc tấn công của quân đội Israel vào khu vực này.

Abu Ubaida, người phát ngôn lữ đoàn al-Qassam của Hamas tuyên bố thêm trên Telegram rằng số con tin thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza hiện đã vượt quá 70 người. Các quan chức Israel nhìn chung từ chối trả lời thông điệp của Hamas về các con tin, coi đây là một cuộc chiến tâm lý.

Trong thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm ngoái, Hamas đã trả tự do cho hơn 100 con tin Israel và nước ngoài để đổi lấy việc Israel thả khoảng 240 tù nhân Palestine.

Hamas ngay từ đầu cuộc chiến đã đe dọa xử tử các con tin để trả đũa các cuộc tấn công quân sự của Israel. Trong khi đó, Israel cáo buộc tổ chức này đã hành quyết ít nhất hai trong số những con tin mà họ giam giữ ở Gaza.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-keu-goi-ngung-ban-va-tha-vien-tro-xuong-gaza-hamas-tuyen-bo-7-con-tin-thiet-mang-post286425.html