Muôn nẻo đường xuân

Từ rằm tháng Chạp, mọi hoạt động dường như nhanh hơn, gấp gáp hơn. Lòng người cũng chộn rộn với bao cảm xúc lo lắng, hồi hộp, vội vã, vui tươi, phấn khởi… Năm mới xình xịch tới như một con tàu ập vào ga đỗ.

Rộn ràng chụp hình check-in ở quán cà phê ngày giáp tết của một gia đình nhỏ ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Đường sá êm thuận, phố thị tinh tươm

Dễ nhận thấy nhất là những con đường về nông thôn mùa này rực rỡ, thắm sắc hoa ven đường. Mùa xuân là mùa của hoa lá.

Kể từ ngày thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những con đường bê tông nông thôn liên xã, liên thôn, vào từng ngõ xóm phẳng phiu, êm thuận được bà con nhân dân chung tay trồng hoa hai bên đường.

Cuối năm cũng là những ngày hối hả của công nhân tu sửa đường, vá ổ gà, trám ổ voi, hố nước, điểm sụt lún, sạt lở, kiểm tra cầu cống, phát quang cây cối ở những tuyến đường lớn của huyện, của tỉnh quản lý.

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GT-VT cho biết những tháng cuối năm, sở này cùng các đơn vị quản lý đường bộ đồng loạt tổng kiểm tra, tiến hành sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên toàn địa bàn. Các đơn vị đang nỗ lực xử lý nhanh các vị trí hư hỏng mới phát sinh; khắc phục các điểm mất an toàn giao thông, bảo đảm êm thuận các tuyến đường cho người dân đi lại vui xuân, đón tết.

Những ngày cuối Chạp, trên các tuyến đường ở trung tâm TP Tuy Hòa, công nhân đang cắt tỉa cây xanh, tạo hình, tạo dáng, bổ sung thêm hoa trang trí, sơn vẽ vạch kẻ đường... với không khí khẩn trương, tất bật.

Công nhân cũng tập trung trang trí tiểu cảnh tại công viên, trên đường phố, tạo điểm nhấn cho đô thị. Từng gốc cây, dải phân cách, đảo giao thông được quét vôi mới. Các pa nô chào mừng năm mới cũng được khẩn trương thay thế với hình ảnh rồng bay - biểu tượng linh vật tết Giáp Thìn.

Rộn ràng xuân trong nhà, ngoài phố

Trên những tuyến đường chính dẫn vào thành phố và các tuyến nội đô trong những ngày này ngập tràn sắc thắm của hoa, lộng lẫy sắc màu của đèn trang trí và rộn ràng băng rôn đỏ thắm “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn”, “Chúc mừng năm mới”... Đi trên phố, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió xuân, lòng người bỗng thấy rạo rực, trào dâng cảm xúc vui tết cổ truyền, cùng niềm tự hào dân tộc.

Tết Giáp Thìn năm nay, người dân TP Tuy Hòa và cả tỉnh Phú Yên rất phấn khởi khi từng ngày cuối Chạp, các tiểu cảnh trên đường phố, công viên dần được hoàn thiện. Phố đi bộ Phan Lưu Thanh và Lê Trung Kiên hoạt động trở lại, cảnh trí đẹp, đèn màu nhấp nháy. Đặc biệt, tại công viên Thanh thiếu nhi và hồ điều hòa Hồ Sơn - nơi diễn ra nhiều hoạt động tết, những chú rồng mạnh mẽ, oai vệ đang thành hình, thể hiện khát vọng vươn lên.

Lãnh đạo TP Tuy Hòa cho biết, tất cả các công viên của thành phố, các đảo giao thông lớn, các cây cầu nội đô đều được đầu tư trang trí với tổng kinh phí 7,6 tỉ đồng (trong đó ngân sách 3,8 tỉ đồng, xã hội hóa 3,8 tỉ đồng). Việc trang trí các tiểu cảnh không chỉ tạo không khí đón tết cổ truyền của dân tộc mà còn là điểm nhấn về văn hóa và du lịch, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến TP Tuy Hòa.

Tương tự, mỗi huyện, thị xã đều vận động kinh phí xã hội hóa để trang trí ít nhất một điểm công viên trung tâm để phục vụ người dân địa phương vui xuân đón tết. Khắp phố phường, làng quê, nơi nơi đều khoác lên mình tấm áo mới tinh tươm, đẹp đẽ, hòa cùng mùa xuân của đất trời với chồi xanh, lộc biếc...

Tết đến sau lưng, tết ngay trước mặt, nhịp sống trở nên gấp gáp, rộn ràng. Thời tiết năm nay cũng khéo chiều lòng người khi mà cái lạnh se se kéo dài, những ánh nắng xuân ấm áp của xứ miền Trung cũng dịu nhẹ đi để người người có thể ra đường bất kỳ giờ nào trong ngày cũng thấy không khí tết; để những cây đào, cây mai và muôn sắc hoa sau nhiều ngày ngậm nụ nay bung sắc rực rỡ.

Chợ hoa rộn ràng sắc xuân, các cửa hàng, chợ, trung tâm mua sắm, siêu thị ngập tràn hương vị tết. Các bà, các chị, các anh với túi đồ trĩu tay, vẻ mặt rạng rỡ mang tết về nhà.

Qua rằm tháng Chạp, nhiều nhà đã cúng tất niên, tổng kết một năm cũ, rước ông bà về cùng chuẩn bị đón năm mới. Vườn tược gọn gàng, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ chuẩn bị chỗ cho những chậu hoa xuân nhón bước vào nhà. Bàn thờ gia tiên đã sạch đẹp, tinh tươm, hương trầm thoang thoảng… mùi tết.

Tết ở nông thôn có thêm hình ảnh đặc trưng và truyền thống. Thẻo đất nhỏ trước sân nhà, bên hàng rào, sau chái bếp… luôn có những khóm rau xanh các loại: hành, ngò, rau thơm, xà lách, tần ô, dưa leo, đậu ve, khổ qua… đủ cho một rổ rau đảm bảo tiêu chuẩn xanh, sạch cho ngày tết nhiều dầu mỡ, thịt thà…

Tết ấm áp yêu thương

Với phương châm chăm lo tết cho mọi nhà, không để gia đình nào không có tết, toàn hệ thống chính trị đều chung tay, vào cuộc chăm lo tết cho toàn dân được no đủ, ấm áp, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo càng được các cấp, ngành quan tâm nhiều hơn.

Góc vườn của bà mẹ quê xanh mướt niềm vui xuân về cùng con cháu. Ảnh: TRẦN QUỚI

Ngoài kinh phí quà tặng từ ngân sách nhà nước theo quy định, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể và kêu gọi toàn xã hội cùng chăm lo tết cho người nghèo. Lãnh đạo tỉnh, các huyện thị, thành phố đến xã, phường, thôn, khu phố đã có rất nhiều hoạt động tặng quà, thăm hỏi, chúc các gia đình đón một năm mới nhiều niềm vui.

Bà Lê Thị Tuyết ở xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng con bệnh tật quanh năm. Tết này, nhận được suất quà tết, chúng tôi thấy ấm lòng. Vui hơn khi mới đây, gia đình được Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh đến thăm và tặng một con bò trị giá 15 triệu đồng để làm nguồn sống”.

Dịp tết, tỉnh cũng yêu cầu ngành Y tế và các bệnh viện chăm lo việc khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là những bệnh nhân nghèo, khó khăn, những người phải ở lại viện chữa bệnh trong những ngày tết.

Nhiều tổ chức, cá nhân cũng dành tình cảm, tặng những suất quà tết cho người nhà và động viên tinh thần bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Thế Vinh, đơn vị đã đến thăm và tặng quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện, các trung tâm y tế điều trị trong dịp tết.

Món quà là niềm động viên, an ủi bệnh nhân và người nhà yên tâm, phối hợp tốt với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong điều trị bệnh, sớm bình phục xuất viện về với gia đình…

Một mùa xuân mới đang về, trên khắp nẻo đường xuân rạo rực với khúc ca về tình người, tình xuân. Dẫu còn đó không ít những khó khăn, thách thức ở phía trước, Phú Yên và đất nước đang bước vào xuân mới Giáp Thìn 2024 bằng tất cả niềm tin và hy vọng. Năm mới thắng lợi mới!

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313194/muon-neo-duong-xuan.html