Mùa hoa gạo thắp lửa

Một mùa hoa gạo đỏ lại về trên nhiều ngõ phố Thủ đô. Những chùm hoa to bằng cả bàn tay nở rực rỡ cả một góc trời. Không cao sang, quý phái, hoa gạo mang vẻ đẹp mộc mạc rất đỗi bình dị. Ngắm nhìn hoa gạo, lòng người như thanh thản hơn và phảng phất chút hoài niệm về tuổi thơ.

Hoa gạo gắn liền với hình ảnh làng quê Bắc Bộ. Câu ca dao "Bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn" như thể nói cứ mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo nở như ngầm báo hiệu những đợt rét cuối cùng của mùa đông sẽ qua và một mùa hè sắp đến.

Hoa gạo gắn liền với hình ảnh làng quê Bắc Bộ

Những ngày này, dạo bước quanh Hồ Gươm, du khách bị "hút hồn" bởi "sắc lửa" rực rỡ của cây hoa gạo bên tháp Rùa Hồ Gươm. Sắc hoa đỏ bên nét cổ kính của tháp Rùa tạo nên một vẻ đẹp riêng khiến ai đi qua đây cũng phải ngước nhìn. Với tuổi đời hơn trăm năm, gốc cây bốn người ôm không hết, hình ảnh cây gạo tại Hồ Gươm đã trở nên rất quen thuộc với người dân Thủ đô và của những người yêu, nhớ tới Hà Nội.

hình ảnh cây gạo tại Hồ Gươm đã trở nên rất quen thuộc với người dân Thủ đô và của những người yêu, nhớ tới Hà Nội

Mùa hoa nào, bà Nguyễn Thị Minh cũng ra bờ hồ lưu giữ lại những bức ảnh kỉ niệm. Bà Nguyễn Thị Minh, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: "60 năm rồi, chưa bao giờ thấy hoa gạo đẹp như năm nay. Rất nhiều nhà văn nhà thơ đã tả màu hoa gạo, tôi thấy rất thích và phải đi chụp ngay.

Hoa gạo còn được biết đến các tên gọi mỹ miều khác là hoa mộc miên hay hoa Pơ lang. Những bông hoa đầy sức sống, thơm mềm như bàn tay thiếu nữ, khiến bao người ngẩn ngơ.

Hoa gạo còn được biết đến các tên gọi mỹ miều khác là hoa mộc miên hay hoa Pơ lang

Như lời hẹn ước, những cây hoa gạo ở khuôn viên Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, lại nở hoa, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính. Có dịp tới đây, bà Đào Thị Lan Điệp ở Thành phố Việt Trì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa gạo rất riêng và độc đáo nơi đây, cùng nhiều cảm xúc gắn liền với tuổi thơ của bà.

Những cây hoa gạo ở khuôn viên Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, lại nở hoa, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính

Tại Hà Nội, cây gạo không được trồng phổ biến như các loài cây khác. Tuy nhiên, mùa hoa gạo Hà Nội vẫn là một món quà tháng 3 đặc biệt thân thương của người dân Thủ đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mua-hoa-gao-thap-lua-229385.htm