Mùa đông ấm cho trẻ em bất hạnh

5 học sinh nghèo của huyện Đông Hòa được các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gần 165 triệu đồng. Ảnh: KIM CHI

Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên vừa phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hòa tổ chức Chương trình “Đom đóm thắp sáng tương lai” (lần thứ 2 năm 2019), nhằm kết nối cộng đồng, san sẻ yêu thương, sưởi ấm những trái tim trẻ thơ kém may mắn, góp phần xoa dịu những nỗi bất hạnh, thắp sáng ước mơ hiếu học của những học trò nghèo, không nơi nương tựa.

Chương trình kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ gần 165 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị giúp 5 học sinh nghèo, mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường, vươn lên trong cuộc sống.

Những mảnh đời bất hạnh

Không có cha mẹ bên cuộc đời, các em như những chú chim non yếu ớt vượt giông tố của phận đời bất hạnh với rất nhiều khó khăn ở phía trước. Đến với thôn Phước Long (xã Hòa Tâm), mỗi khi nhắc đến ba anh em Ngô Thanh Luân, người dân nơi đây đều xót xa và dành những tình cảm yêu thương đối với các em. Vì một phút lầm lỡ, mẹ vi phạm pháp luật và nhận mức án tù giam; cha thì đột nhiên bỏ nhà đi biệt tăm nhiều năm chưa về, Luân cùng hai em nhỏ đùm bọc nhau sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn. Nhà ông bà ngoại cạnh bên, ông bà tuy lớn tuổi nhưng cũng gắng sức lo bữa cơm, bữa cháo cho các cháu. Thương mẹ lầm lỡ, thương cho hoàn cảnh sống côi cút của các em nhỏ dại, Luân luôn nỗ lực trong học tập. Em chia sẻ: “Em đang học lớp 8 Trường tiểu học và THCS Trần Nhân Tông. Dù biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng em hiểu rằng chỉ có việc học mới có thể thay đổi cuộc đời. Xác định phải học mới thành công, nhiều năm liền em là học sinh giỏi của trường”.

Không chỉ Luân, các em học sinh nghèo trong chương trình “Đom đóm thắp sáng tương lai” tại huyện Đông Hòa cũng có những hoàn cảnh sống ngặt nghèo. Em Nguyễn Thị Phận (học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Hòa Hiệp Bắc) khi sinh ra đã không có được sự quan tâm của cha. Phận lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ khuyết tật với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hay em Lê Trịnh Huyền Trân (học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Hòa Tân Đông), cha bỏ đi khi em còn rất nhỏ. Cách đây gần 1 năm, mẹ em qua đời vì bệnh nặng. Mới 10 tuổi, cái tuổi cần lắm sự yêu thương, nâng niu của cha mẹ, nhưng Trân chỉ còn chỗ nương nhờ duy nhất là ông bà ngoại đã lớn tuổi. Em thường khóc vì nhớ mẹ. Còn em Lê Thoại Mỹ (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Chu Văn An, xã Hòa Tân Đông), cha qua đời khi em còn chưa rõ mặt; mẹ dù bị khuyết tật nhưng phải gắng sức đi làm ở lò gạch kiếm tiền đong gạo, nuôi hai con ăn học. Mỗi sáng, em dậy sớm đi chợ, để đồ ăn vào giỏ xe rồi vào lớp học, đến trưa lại về nhà nấu cơm giúp mẹ. Khó ai tin, một cô bé chỉ mới học lớp 5 đã phải nỗ lực đến như vậy. Tương tự, em Đoàn Trọng Thiên (học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Hòa Hiệp Nam) lớn lên cùng người mẹ khuyết tật ở làng cát Thọ Lâm. Thiên cũng bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng em luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập.

San sẻ yêu thương

Trước hoàn cảnh của các em, nhiều tấm lòng hảo tâm tham dự chương trình không khỏi nghẹn ngào. Anh Lê Hoàng Vũ ở TP Tuy Hòa, chia sẻ: “Tôi nhận được thư ngỏ của chương trình, xem qua hoàn cảnh của các em thấy thương quá. Vượt lên trên những nỗi buồn của tuổi thơ kém may mắn, ngày ngày các em vẫn đến trường và nỗ lực học tập, trở thành học sinh giỏi, xuất sắc. Tôi tham gia chương trình với mong muốn chung tay vì cuộc sống tốt đẹp của các em ở phía trước”.

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên, cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 18.227 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhóm trẻ em này rất dễ bị bỏ học giữa chừng. Mỗi năm trung tâm cố gắng tổ chức 2-3 chương trình “Đom đóm thắp sáng tương lai” nhằm vận động các nhà hảo tâm, các tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ, cùng chung tay san sẻ yêu thương, giúp các em học sinh nghèo có cơ hội đến trường, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận món quà hơn 30 triệu đồng, em Ngô Thanh Luân xúc động bày tỏ: “Lần đầu tiên em biết đến số tiền lớn như thế này. Em rất cảm ơn các cô chú, các tấm lòng hảo tâm đã đến với chúng em, cho chúng em động lực để vững bước tiến tới tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng cho biết: Chương trình “Đom đóm thắp sáng tương lai” được tổ chức tại Đông Hòa là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Tôi hy vọng, với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện..., những học sinh này sẽ vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/231760/mua-dong-am-cho-tre-em-bat-hanh.html