MU thua West Ham: Giáng sinh mặn đắng của Erik ten Hag

MU thiếu hụt lực lượng phải nhận thất bại 0-2 trên sân West Ham, khiến HLV Erik ten Hag bước vào Giáng sinh với những kỷ lục buồn.

Có một điều mà ngay chính những người không ủng hộ Erik ten Hag cũng phải thừa nhận sự thiếu may mắn của ông. Chuyến đi đến London thi đấu với chủ nhà West Ham là ví dụ mới nhất.

Trong mùa giải thứ hai dẫn MU, Ten Hag luôn phải đối mặt với những tổn thất nặng nề về mặt nhân sự.

Garnacho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho MU trong hiệp 1

Garnacho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho MU trong hiệp 1

Ở vòng 17, Raphael Varane có trận đấu xuất sắc để giúp MU có trận hòa 0-0 ngay trên sân Liverpool. Vừa mang lại hy vọng cho người hâm mộ thì anh lại gặp vấn đề thể lực.

Varane vắng mặt khiến Ten Hag khủng hoảng vị trí trung vệ. Trước đó, trong phòng y tế ở trung tâm Carrington có Lisandro Martinez, Harry Maguire và Victor Lindelof.

Hơn nữa, Diogo Dalot bị treo giò nên Ten Hag không thể kéo Luke Shaw vào trung tâm. Nhà cầm quân người Hà Lan buộc phải cho ra mắt Willy Kambwala bên cạnh Jonny Evans - người vốn quen với ghế dự bị.

Kambwala, trung vệ 19 tuổi người Pháp gốc Congo, là thành viên của học viện trẻ Carrington, giống như Kobbie Mainoo, tài năng nhận được rất nhiều lời khen sau trận hòa Liverpool. Anh mới 4 lần đá chính sau 9 trận của đội trẻ MU tại Premier League 2.

Ở London Stadium, Mainoo tiếp tục được trao một suất đá chính. Amrabat là nhân tố trong bộ 3 tiền vệ đá rất hay trước Liverpool bị đẩy lên băng ghế dự bị khi Bruno Fernandes trở lại sau án treo giò.

Bowen mở tỷ số

Bowen mở tỷ số

West Ham khởi đầu trận đấu tốt hơn, với sự chủ động trong các pha tấn công. Sau nửa tiếng đồng hồ, đội quân của David Moyes thực hiện đến 4 pha dứt điểm và khiến MU hầu như không thể tiếp cận khung thành Areola.

18: MU chỉ ghi 18 bàn ở Premier League mùa này, con số thấp nhất sau 18 vòng kể từ 1973-74 (15 bàn, khi giải còn mang tên First Division).

MU phòng ngự tốt với những gương mặt chắp vá. Sau khi khiến West Ham bế tắc và bắt đầu bộc lộ sai lầm, đội khách có cơ hội tốt nhất trong trận đấu, ở phút 35, nhưng Garnacho thất bại trong pha đối mặt Areola.

Buộc phải chọn lối đá phòng ngự trước West Ham, nhưng Ten Hag có lý do để tiếc nuối khi 45 phút đầu tiên kết thúc không bàn thắng. “Quỷ đỏ” có thể đã dẫn bàn nếu như Garnacho linh hoạt và dứt điểm đa dạng hơn.

Khác biệt Paqueta

MU bước vào hiệp 2 với lối đá chủ động hơn, đội hình được đẩy lên khá cao. Ngược lại, West Ham thay đổi bằng cách lùi thấp phòng ngự.

Kudus ghi bàn trước cặp trung vệ chắp vá của MU

Kudus ghi bàn trước cặp trung vệ chắp vá của MU

HLV Ten Hag cho thấy tham vọng gia tăng áp lực để ghi bàn bằng cách rút Rasmus Hojlund và tung vào sân Marcus Rashford.

Sau hơn một nửa thời gian hiệp 2, MU kiểm soát bóng vượt trội với 65%. Tuy vậy, sự điều chỉnh của Ten Hag không hiệu quả. Rashford không tạo được áp lực cho hàng thủ chủ nhà như Hojlund, cũng như rất ít tham gia vào chiến thuật chung.

Phút 72, khi Rashford mới chỉ có 2 lần chạm bóng sau 15 phút xuất hiện, West Ham phản đòn xuất sắc. Lucas Paqueta thể hiện vai trò nhạc trưởng bằng cú lốp bóng ngẫu hứng để Bowen thoát xuống đối mặt Andre Onana và ghi bàn mở tỷ số sau 2 lần dứt điểm.

Bàn thua khiến MU lúng túng. Từ vai trò nổi bật ở giữa sân, Mainoo mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội khách thủng lưới lần thứ 2 chỉ sau đó 6 phút. Paqueta chớp cơ hội kiến tạo từ giữa sân để Kudus bứt phá khỏi cặp Evans - Kambwala rồi đánh bại đồng đội cũ Onana.

Nhìn Paqueta chiến đấu và thực hiện những đường chuyền đột biến (dù vậy, anh chỉ được tính 1 kiến tạo), các CĐV MU tự hỏi đội Bruno Fernandes của họ làm gì trên sân.

Ten Hag thiếu cầu thủ sáng tạo và có kỹ thuật như Paqueta

Ten Hag thiếu cầu thủ sáng tạo và có kỹ thuật như Paqueta

Bên cạnh đó, Kudus mà Ten Hag đề xuất chuyển nhượng đã bị bộ phận bóng đá MU bác bỏ. Cầu thủ 23 tuổi người Ghana vừa ghi bàn thứ 6 tại Premier League (10 bàn trên mọi mặt trận), thành tích mà không thành viên nào của CLB chủ sân Old Trafford sánh được.

28: MU chỉ có 28 điểm sau 18 vòng, con số thấp thứ hai trong lịch sử ở Premier League. Mùa 2019-20, với Solskjaer huấn luyện, đội có 25 điểm sau 18 vòng.

Kudus cũng thành công với 90% đường chuyền, cao hơn bất kỳ cầu thủ MU nào hiện diện trên sân.

Không tạo được khác biệt trong những phút cuối, MU trải qua trận thứ 4 liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường (3 thua), điều không diễn ra từ tháng 11/1992.

MU của Ten Hag bước vào Giáng sinh với trận thua thứ 13 trong mùa giải. Đây là số thất bại cao nhất mà đội phải nhận trước khi đón lễ kể từ mùa 1930-31 (16).

Người hâm mộ MU đang chờ đợi hành động của BLĐ: sự thay đổi trên băng ghế kỹ thuật. Ten Hag thiếu may mắn, nhưng đó không phải lý do để bào chữa cho những trận thảm họa.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-west-ham-2-0-mu-tham-hoa-erik-ten-hag-2230635.html