MS 857: Câu nói xót xa của người cha nghèo: 'Nhìn con hôn mê, tôi bất lực lắm!'

Câu nói xót xa của một người bố nghèo khi nhìn con nằm đờ dại trên giường bệnh thấu tận tâm can. Hai lần đứng trước 'cửa tử', con trai của ông đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Được vào Phòng Hồi sức tích cực chốc lát thăm con, nhìn thấy con trai nằm bất động trên giường, người đàn ông nghèo bật khóc. Ông Lê Văn Cường, SN 1974, trú tại phường Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương kể, Lê Văn Sang – con trai ông Cường - đang phải điều trị bệnh suốt thời gian dài. Có những đợt cơn đau trỗi dậy khiến Sang vật vã, quằn quại suốt đêm. Vợ chồng ông Cường cũng chẳng thể chợp được mắt, ôm con mà nước mắt lăn dài. Giờ nhìn con hôn mê thế này, ông càng đau đớn hơn.

Khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Lê Văn Sang vẫn đang nằm đờ dại trên giường bệnh. Không ai có thể thấm thía nỗi đau này bằng chính người cha, người mẹ của em bởi trong tâm trí của họ, Sang là một nam thanh niên khỏe mạnh, đầy ước mơ, hoài bão phía trước. Thế nhưng, tai họa bất ngờ giáng xuống đã cướp đi tất cả của em.

Em Lê Văn Sang hiện giờ vẫn đang nằm điều trị tích cực. Ảnh CTXH

Năm 2018, khi ở tuổi 15, Sang không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng. 5 năm sau, em tiếp tục vào viện trong tình trạng hôn mê sâu do biến chứng sau phẫu thuật. Chừng đấy năm đằng đẵng lo cho con, có lúc hy vọng cuối cùng cũng không còn, ông Lê Văn Cường mắt đỏ hoe mỗi khi có người nhắc tên con.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn nét khắc khổ, ông Cường chia sẻ: "5 năm trước cháu không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để cho cháu đi chữa trị. Sau mấy năm sức khỏe gần ổn định, hai tháng trước cháu muốn đi làm để phụ giúp gia đình trả nợ với lương công nhân cho người khuyết tật là 2 triệu đồng/tháng. Vừa đi làm thì cháu lại phải vào nhập viện, gia đình giờ không biết phải vay mượn ở đâu để có tiền chữa bệnh của con. Nhìn con hôn mê, tôi bất lực lắm!".

Người cha nghèo mong con sớm khỏe trở lại. Ảnh CTXH

Sang phải điều trị lâu dài, chi phí trong phòng hồi sức lại đắt đỏ nên gia đình ông Cường đã rất vất vả để xoay sở. Vợ chồng ông chỉ trông vào công việc làm nông, thu nhập bấp bênh khi mùa được, mùa mất. Tiền thuốc, tiền viện phí, chưa kể sinh hoạt… mỗi ngày cũng ngót nghét cả chục triệu đồng. Để có tiền chạy chữa cho con, ông đã vay mượn bà con khắp nơi. Nợ điều trị cho con từ 5 năm trước chưa trả được, giờ lại cộng thêm khoản nợ mới. Ông Cường bảo, chỉ nghĩ đến thôi là nỗi lo sợ lại bao trùm tâm trí.

Chia sẻ về tình trạng bệnh của Sang, BS Trịnh Xuân Khánh – Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, sau phẫu thuật cholesteatoma tai trái tại 1 bệnh viện ở Hà Nội, bệnh nhân Lê Văn Sang bị rò dịch não tủy, giảm tri giác. Bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng lơ mơ, glasgow 10 điểm, suy dinh dưỡng nhiều, chảy dịch não tủy qua tai trái. Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật đóng rò dịch não tủy.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn phức tạp. Bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, huyết động ổn định, còn cần duy trì vận mạch, viêm phổi cần thông khí nhân tạo, có tổn thương thần kinh thực vật, có cơn gồng cứng, viêm màng não. Bệnh nhân sẽ tiếp tục phải thở máy, kháng sinh, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, điều trị viêm màng não, tiên lượng nặng, cần hồi sức kéo dài.

Hằng ngày, Sang vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật. Mỗi giờ trôi qua, những cơn đau đớn lại hành hạ cơ thể gầy yếu của nam thanh niên ấy. Số phận nghiệt ngã nhưng Lê Văn Sang nhiều lần chia sẻ với gia đình ước mơ được đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù ước mơ dang dở nhưng tương lai còn ở phía trước, gia đình Sang rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em và gia đình vượt qua cơn bĩ cực.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Cường - Mã số 857 xin gửi về:

1. Ông Lê Văn Cường ở phường Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 857

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 857

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0346188746

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 857

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ms-857-cau-noi-xot-xa-cua-nguoi-cha-ngheo-nhin-con-hon-me-toi-bat-luc-lam-172230630112400773.htm