Một Trung Quốc thân thiện

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) diễn ra cuối tháng 9, đầu tháng 10-2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) là kỳ Á vận hội đầu tiên đạt mức trung hòa carbon.

Lượng khí thải nhà kính được giảm 22.000 tấn thông qua nguồn năng lượng xanh, hơn 140 tấn rác thải được tái sản xuất, chế biến thành giấy khô. Pháo hoa kỹ thuật số 3D cũng được sử dụng trong lễ khai mạc, bế mạc, thay thế pháo hoa thật.

Những ngày diễn ra ASIAD 19 là thời điểm mùa thu ở Hàng Châu đẹp nhất. Chúng tôi hiếm thấy những chiếc lá khô trên mặt đường, bởi chúng được dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày. Người dân nô nức dạo bước Tây Hồ ngập tràn màu xanh tươi mát của những hàng cây cổ thụ, như màu sắc đặc trưng của thành phố Hàng Châu cổ kính.

 Những tình nguyện viên Trung Quốc nhiệt tình, thân thiện tại ASIAD 19.

Những tình nguyện viên Trung Quốc nhiệt tình, thân thiện tại ASIAD 19.

Nhưng Trung Quốc không chỉ sạch đẹp, thân thiện với môi trường mà còn ấm áp, nồng nhiệt với những hành động đẹp của người dân. Đi chùa Linh Ẩn có tuổi đời 1.700 năm nổi tiếng Hàng Châu bằng cách gọi taxi hay đi xe buýt trong không khí lễ hội giữa rừng người du lịch là điều không dễ và một tình nguyện viên Trung Quốc gợi ý tôi nên đi xe đạp sẽ nhanh hơn. Cô bạn còn tự đề xuất sẽ quét mã code và thuê cho tôi. Bởi để mượn một chiếc xe đạp công cộng cần tải ứng dụng và có số thuê bao của Trung Quốc.

Được hòa vào dòng người từ khắp nơi trên thế giới, giữa khung cảnh non nước hữu tình đất Giang Nam là một cơ may và tôi khó có được niềm vui này nếu không có sự giúp đỡ của những người bạn Trung Quốc. Shuning, một trong những người phụ trách truyền thông tại ASIAD 19 vui vẻ hướng dẫn phóng viên tác nghiệp trải nghiệm tour du lịch dành riêng cho giới truyền thông.

Mỗi người sẽ được phát một chiếc tai nghe phiên dịch tiếng Anh, cùng một chiếc ô mà sau đó chúng tôi được giữ lại như một món quà. Cô cũng hướng dẫn chúng tôi về ngày hội Trung thu và gợi ý hãy lưu lại cảm xúc của mình ở Trung tâm báo chí. “Hãy viết những ước mơ chân thành của bạn vào đây và một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực”, Shuning chia sẻ.

Gần như mỗi ngày, chúng tôi-những phóng viên quốc tế đều được giới truyền thông Trung Quốc tiếp chuyện và trao đổi thông tin. Họ muốn biết những đồng nghiệp bên ngoài, trong đó có Việt Nam nghĩ gì về đất nước Trung Quốc. Các bạn tình nguyện viên cũng rất vui lòng nếu nhận được một chiếc pin cài trên dây thẻ để làm kỷ niệm. “Tôi chưa từng đến Việt Nam, nhưng tôi rất vui lòng nếu bạn đổi cho tôi một chiếc pin của đất nước bạn”,Yihan-một tình nguyện viên 19 tuổi đang là sinh viên Trường Đại học Nghiên cứu Chiết Giang bắt chuyện với tôi.

Ở Hàng Châu, người dân rất yêu thích văn hóa, lịch sử. Nhiều phụ nữ, từ những người trưởng thành cho tới những cô gái trẻ mặc Hán phục truyền thống thường đến chùa thắp hương cầu an. Nhiều gia đình cho trẻ em tới các khu di tích để dạy các con về văn hóa của đất nước. Những triển lãm, hội chợ truyền thống được tổ chức hằng ngày trong các bảo tàng, công viên về nghệ thuật truyền thống của Trung Hoa như làm hương, bánh gạo, pha trà hay vẽ tranh thủy mặc. Họ tự hào về giá trị văn hóa của đất nước và rất vui lòng chia sẻ với những người bạn quốc tế như chúng tôi.

Ba tuần tác nghiệp ASIAD 19 tại Hàng Châu tuy ngắn nhưng đem lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp những người bạn Trung Quốc.

Bài và ảnh: TRỌNG HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mot-trung-quoc-than-thien-755062