Một thập kỷ kết nối yêu thương

Khởi đầu vào năm 2013, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đến nay, Chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đã bước qua hành trình 10 năm đầy cảm xúc.

Chương trình đã đưa hơn 3.000 sinh viên tiêu biểu, ưu tú đến các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chương trình năm 2023 có nhiều ý nghĩa hơn khi hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Năm nay, con tàu chở hơn 200 cán bộ hội, sinh viên Việt Nam ưu tú đi thăm Trường Sa được các bạn trẻ gọi là “chuyến tàu lịch sử”. Bởi, đây là lần đầu tiên có số lượng đại biểu sinh viên đông như vậy đến với Trường Sa. Trong hải trình đặc biệt đó, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, mang đậm chất sinh viên lần đầu được tổ chức tại huyện đảo Trường Sa.

Giải chạy “Vì Trường Sa thân yêu” là một trong những hoạt động lần đầu tiên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trong hải trình đặc biệt của Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Điểm ấn tượng của giải chạy là lần đầu tiên trên đường băng của đảo Trường Sa lớn, dưới trời cao gió lộng, hơn 200 đại biểu cùng chạy bộ gây Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Mỗi ki-lô-mét chạy bộ của một đại biểu đóng góp 5.000 đồng vào hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo. Với ý nghĩa đặc biệt đó, mặc dù trải qua hải trình dài ngày khá mệt, nhưng tất cả đại biểu đều hào hứng vào đường đua sải những bước chân đầy tự hào trên vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bạn Nguyễn Thành Danh (Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định) đã hét lên đầy vui sướng khi hoàn thành đường chạy. Thành Danh xúc động: “Tôi từng tham gia nhiều giải chạy, nhưng được chạy ở Trường Sa là một cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi, những sinh viên từ mọi miền Tổ quốc được chạy trên cùng một đường băng với các chiến sĩ, chung nhịp đập trái tim vì Trường Sa thân yêu”.

Cũng trong chuyến đi này, Chương trình nghệ thuật “Hành trình bài ca sinh viên” lần đầu tiên cất lên ở Trường Sa. Đây là chương trình khởi đầu cho sân chơi âm nhạc lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trên toàn quốc, chào mừng đại hội hội sinh viên Việt Nam các cấp. Sân khấu được đặt dưới cột mốc chủ quyền của đảo Trường Sa lớn. Tham gia biểu diễn không chỉ có sinh viên, ca sĩ mà còn có cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cả những em nhỏ ở đảo. Tất cả cùng cháy hết mình trong nhiều ca khúc ngợi ca biển, đảo, Tổ quốc. Giữa mênh mông sóng nước, một chương trình nghệ thuật không có ban nhạc, không có sân khấu hoành tráng lấp lánh ánh đèn, micro được thay bằng bộ đàm, sân khấu là boong tàu... Những lời ca tiếng hát vang lên đầy xúc động át tiếng sóng, tiếng gió biển khơi và chất chứa tình yêu thương của đất liền với Trường Sa.

Sinh viên giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa trong Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023.

Sinh viên giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa trong Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023.

Mặc dù đã đứng trên nhiều sân khấu, nhưng đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình ở đêm diễn này, chị Nguyễn Thị Châu Anh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh lại cảm thấy “chưa bao giờ hồi hộp như vậy”. “Có lẽ vì sân khấu quá đỗi đặc biệt, phía trước mình không phải là những khán giả đơn thuần-họ là những người lính Cụ Hồ đầy mạnh mẽ, vững vàng trước biển”, Châu Anh chia sẻ.

Cùng với các hoạt động trên, Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 gồm nhiều hoạt động ý nghĩa; nhiều phần quà được trao tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Chương trình góp phần nhân lên tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng trong mỗi sinh viên.

Bài và ảnh: HẢI ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mot-thap-ky-ket-noi-yeu-thuong-755934