Mong cho chân cứng đá mềm

Sáng qua 19-3, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã sang Indonesia để đá trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với đội chủ nhà vào tối mai 21-3 và 5 ngày sau đó là trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận gặp Indonesia là 4 điểm.

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm, ngôi đầu bảng F hầu như đã được mặc định thuộc về Iraq, suất thứ nhì vào vòng loại thứ 3 (đồng thời cũng là tấm vé vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027) là cuộc tranh chấp giữa 2 đại diện Đông Nam Á Việt Nam và Indonesia, nên đây là 2 trận “chung kết”.

Ngày nhậm chức, huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier tuyên bố không chỉ muốn tái lập những thành công, mà còn vượt qua giới hạn của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Cụ thể, với World Cup 2026, ĐTVN không chỉ vào đến vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng của châu Á, mà thậm chí là tấm vé đến Canada - Mexico - Mỹ khi VCK được mở rộng từ 32 lên 48 đội (châu Á từ 4,5 suất lên 8,5 suất).

Do đó, VFF và truyền thông chính thống “chấp nhận hy sinh” SEA Games, Asiad, Asian Cup để HLV người Pháp thực hiện cuộc cách mạng về cả con người và lối chơi của ĐTVN nhằm hướng tới tham vọng lớn hơn cho bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, 2 trận đấu với Indonesia sắp tới không chỉ mang ý nghĩa quyết định với ĐTVN, mà còn với uy tín, thanh danh và có thể cả thời hạn hợp đồng của “Phù thủy trắng”. Hơn ai hết, ý thức được điều này nên danh sách 33 tuyển thủ được gọi lần này, ngoài những trường hợp bất khả kháng, hội tụ đầy đủ các gương mặt tốt nhất, đặc biệt là những cựu binh am hiểu và có kinh nghiệm khi bất bại trước Indonesia dưới thời HLV Park
Hang-seo.

Thật không may, cũng như tại Asian Cup hồi đầu năm, ĐTVN lại gặp “cơn bão” chấn thương với Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Công Phượng, Duy Mạnh.

Trong khi đó, từ xứ vạn đảo, những thông tin khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trong danh sách 28 cầu thủ Indonesia được triệu tập, có tới 10 cái tên nhập tịch (7 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu), so với VCK Asian Cup 2023 có thêm 4 gương mặt mới. Tức trên lý thuyết, Indonesia còn mạnh hơn trận thắng ĐTVN trên đất Qatar, thậm chí HLV Shin Tae-young hài lòng đến mức cho rằng đây là “đội hình mạnh nhất trong lịch sử tuyển Indonesia”.

Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có 2 mặt. Với ĐTVN, trong rủi cũng có may, những ngôi sao không thể tham dự Asian Cup: Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng cùng trở lại và đang có phong độ tốt. Hùng Dũng vừa kịp bình phục chấn thương, Việt Anh cắt chỉ 24 mũi may sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, so với giải đấu hồi đầu năm ở Qatar, HLV Troussier có thêm những lựa chọn: Đức Chiến, Nhâm Mạnh Dũng, Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Ngọc Sơn.

Trong khi đó, với làn sóng nhập tịch cầu thủ có gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài và “Hà Lan hóa” (Indonesia từng là thuộc địa của Hà Lan) sẽ là “lợi bất cập hại” cho Indonesia khi gần cả đội hình phải trải qua một hành trình dài mệt mỏi về hội quân, các cầu thủ không thường xuyên thi đấu, tập luyện để hiểu nhau. Chưa kể một cầu thủ chơi bóng ở châu Âu chấp nhận nhập tịch để khoác áo một đội tuyển ở Đông Nam Á hẳn không chỉ vì tình yêu với nửa dòng máu của mình.

Thực tế là Indonesia không quá mạnh, chỉ mạnh hơn so với chính họ vài năm trước. Hãy nhìn lại trận thắng đầu tiên sau 8 năm của Indonesia trước ĐTVN ở Asian Cup vừa qua. Bàn thắng duy nhất của họ là trên chấm 11m, từ pha phạm lỗi thô thiển của Thanh Bình, phần còn lại chúng ta vẫn đá hay hơn, tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn, tiếc là không tận dụng được. Với những sự trở lại, lần này ĐTVN sẽ mạnh hơn.

Chúc cho thầy trò HLV Troussier chân cứng đá mềm để vượt qua “chảo lửa” Gelora Bung Karno!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/mong-cho-chan-cung-da-mem-ab1590d/