Món quà đầu tiên tặng bố của chàng trai Quảng Ninh trong ngày ra quân

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Nguyễn Thái Quốc (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã mua tặng bố món quà đầu tiên để cảm ơn đấng sinh thành.

Ngày 30/1, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Buổi lễ năm nay đặc biệt khi gia đình của 329 chiến sĩ cũng được mời tới để tham gia.

Hơn 300 chiến sĩ trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hơn 300 chiến sĩ trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (An Lão, TP Hải Phòng), anh Vũ Sinh Hùng (SN 2003, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cho biết, qua thời gian rèn luyện nghiêm khắc, bản thân đã chững chạc, trưởng thành hơn, không còn là thanh niên ham chơi.

"Ngày trở về trong vòng tay của mẹ, tôi cảm thấy không hối tiếc khi đi nghĩa vụ quân sự. Môi trường giúp tôi rắn giỏi hơn, quy củ trong tác phong làm việc. Sau khi về nhà, tôi vẫn sẽ giữ những nề nếp chỉn chu như lúc trong quân ngũ", anh Hùng cho biết.

Có mặt từ sớm, bà Đinh Thị Tuyết (45 tuổi, mẹ anh Hùng), cảm thấy tự hào về con khi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Bà Tuyết tự hào về con trai là anh Vũ Sinh Hùng trở về sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bà Tuyết tự hào về con trai là anh Vũ Sinh Hùng trở về sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cầm trên tay đôi giày mới làm quà cho bố, anh Nguyễn Thái Quốc (SN 2000, trú phường Việt Hưng, TP Hạ Long) phấn khởi sau thời gian phục vụ quân ngũ tại Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 ở Lạng Giang, Bắc Giang.

Đây là món quà đầu tiên anh dành tặng bố, ý nghĩa hơn khi đó là món quà trong ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đôi giày da là món quà anh Quốc tặng bố sau thời gian phục vụ quân ngũ

Đôi giày da là món quà anh Quốc tặng bố sau thời gian phục vụ quân ngũ

Anh Quốc chia sẻ, trước đây muốn tặng quà cho bố nhưng lúc đó đang là thanh niên ham vui, ngại thể hiện tình cảm với người thân. Môi trường quân ngũ đã giúp anh biết yêu thương gia đình hơn, nhìn nhận ra những khó khăn mà bố mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn.

"Môi trường quân ngũ giúp rèn luyện rất tốt, giúp tôi nhận ra nhiều lẽ phải, việc làm đúng đắn. Đó là nơi rèn ý chí vững vàng, sức khỏe cũng được nâng cao", anh Quốc cho biết.

Hạnh phúc trong những cái nắm tay, ôm hôn của người yêu, anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003, trú TP Hạ Long) trở về sau khi đóng quân ở Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Anh cho hay, thời điểm 2 năm trước anh có mối tình đầu.

"Người yêu vẫn chung thủy chờ đợi sau thời gian tôi tham gia nghĩa vụ quân sự, không giống như lời đồn chia tay mà tôi thường hay được nghe trước đó", anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

"Người yêu vẫn chung thủy chờ đợi sau thời gian tôi tham gia nghĩa vụ quân sự, không giống như lời đồn chia tay mà tôi thường hay được nghe trước đó", anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

2 năm được coi là thử thách đã khiến anh Tuấn Anh và người yêu càng tình cảm hơn, sau ngày trở về sẽ là một đám cưới trọn vẹn hạnh phúc.

Các chiến sĩ được tặng hoa sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương

Các chiến sĩ được tặng hoa sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương

Thú cưng được người thân mang tới sau thời gian dài không được gặp chủ

Thú cưng được người thân mang tới sau thời gian dài không được gặp chủ

Không có gì khó khăn khi hậu phương là điểm tựa tinh thần vững chắc

Không có gì khó khăn khi hậu phương là điểm tựa tinh thần vững chắc

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mon-qua-dau-tien-tang-bo-cua-chang-trai-quang-ninh-trong-ngay-ra-quan-2245227.html