Món quà 8/3 ý nghĩa dành tặng các nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), các đoàn viên, thanh niên của Báo Điện tử VOV đã dành tặng các phần quà cho những nữ công nhân vệ sinh môi trường và lao động nữ tự do trên các tuyến phố tại Hà Nội.

Khi “một nửa của thế giới" hân hoan chào đón Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với những lời chúc yêu thương, những bó hoa tươi thắm từ người thân, bạn bè thì trên nhiều đường phố Hà Nội, những nữ công nhân vệ sinh môi trường lại không có được ngày lễ trọn vẹn. Dù ngày hay đêm, họ vẫn miệt mài làm sạch từng con đường, ngõ phố, giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp.

Khi “một nửa của thế giới" hân hoan chào đón Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với những lời chúc yêu thương, những bó hoa tươi thắm từ người thân, bạn bè thì trên nhiều đường phố Hà Nội, những nữ công nhân vệ sinh môi trường lại không có được ngày lễ trọn vẹn. Dù ngày hay đêm, họ vẫn miệt mài làm sạch từng con đường, ngõ phố, giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp.

Chính vì thế, nhân dịp này, Chi đoàn Thanh niên Báo Điện tử VOV đã trao tận tay các nữ công nhân vệ sinh môi trường nhiều phần quà ý nghĩa.

Chính vì thế, nhân dịp này, Chi đoàn Thanh niên Báo Điện tử VOV đã trao tận tay các nữ công nhân vệ sinh môi trường nhiều phần quà ý nghĩa.

Những món quà tuy nhỏ, giá trị vật chất không lớn nhưng mang đến niềm vui bất ngờ trong ngày 8/3, đồng thời, còn thay lời tri ân các nữ công nhân lao động luôn thầm lặng vì môi trường sống của cả cộng đồng.

Những món quà tuy nhỏ, giá trị vật chất không lớn nhưng mang đến niềm vui bất ngờ trong ngày 8/3, đồng thời, còn thay lời tri ân các nữ công nhân lao động luôn thầm lặng vì môi trường sống của cả cộng đồng.

Đoàn viên Báo Điện tử VOV trao quà tận tay cho nữ công nhân môi trường khi đang làm việc.

Đoàn viên Báo Điện tử VOV trao quà tận tay cho nữ công nhân môi trường khi đang làm việc.

Treo vội túi quà phía trước chiếc xe chở rác, chị Hoàng Thị Mùi, công nhân vệ sinh môi trường trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) tại tiếp tục công việc thu gom rác thải. Chị Mùi chia sẻ, làm công nhân môi trường, chị và nhiều đồng nghiệp khác đều không có những ngày nghỉ trọn vẹn trong năm. "Khi mọi người được nghỉ là khi chúng tôi càng phải làm việc nhiều hơn. Ngay cả ngày Tết, mọi người cũng chia ca làm việc, vì thế ngày 8/3 với chúng tôi cũng vội vã, bận rộn như ngày thường. Có những năm ngày 8/3, chúng tôi vẫn làm việc thâu đêm trên các tuyến phố".

Treo vội túi quà phía trước chiếc xe chở rác, chị Hoàng Thị Mùi, công nhân vệ sinh môi trường trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) tại tiếp tục công việc thu gom rác thải. Chị Mùi chia sẻ, làm công nhân môi trường, chị và nhiều đồng nghiệp khác đều không có những ngày nghỉ trọn vẹn trong năm. "Khi mọi người được nghỉ là khi chúng tôi càng phải làm việc nhiều hơn. Ngay cả ngày Tết, mọi người cũng chia ca làm việc, vì thế ngày 8/3 với chúng tôi cũng vội vã, bận rộn như ngày thường. Có những năm ngày 8/3, chúng tôi vẫn làm việc thâu đêm trên các tuyến phố".

Với nhiều nữ công nhân môi trường, đây là niềm vui bất ngờ trong ngày 8/3 năm nay.

Với nhiều nữ công nhân môi trường, đây là niềm vui bất ngờ trong ngày 8/3 năm nay.

14 năm làm ở công ty môi trường nhưng đây là lần đầu tiên chị Trần Thị Ngọc Hoa (Đội 2, Công ty môi trường đô thị Hà Nội) nhận được món quà bất ngờ trong ngày 8/3 trên đường phố.

14 năm làm ở công ty môi trường nhưng đây là lần đầu tiên chị Trần Thị Ngọc Hoa (Đội 2, Công ty môi trường đô thị Hà Nội) nhận được món quà bất ngờ trong ngày 8/3 trên đường phố.

Ngoài những nữ công nhân vệ sinh môi trường, Chi đoàn Thanh niên Báo Điện tử VOV cũng dành những phần quà thiết thực, ý nghĩa tặng cho những nữ lao động tự do làm nghề bán hàng rong, nhặt ve chai trên đường phố Hà Nội. Vừa dừng chiếc xe đạp cà tàng trên đường để nhặt nhạnh cái chai lọ bị vứt bên đường, bà Vũ Thị Trường (quê Xuân Trường, Nam Định) bất ngờ khi nhận được món quà 8/3 từ đoàn viên Báo Điện tử VOV. Hơn 30 năm nay làm nghề ve chai đây là lần đầu tiên bà nhận được món quà ý nghĩa như vậy.

Ngoài những nữ công nhân vệ sinh môi trường, Chi đoàn Thanh niên Báo Điện tử VOV cũng dành những phần quà thiết thực, ý nghĩa tặng cho những nữ lao động tự do làm nghề bán hàng rong, nhặt ve chai trên đường phố Hà Nội. Vừa dừng chiếc xe đạp cà tàng trên đường để nhặt nhạnh cái chai lọ bị vứt bên đường, bà Vũ Thị Trường (quê Xuân Trường, Nam Định) bất ngờ khi nhận được món quà 8/3 từ đoàn viên Báo Điện tử VOV. Hơn 30 năm nay làm nghề ve chai đây là lần đầu tiên bà nhận được món quà ý nghĩa như vậy.

Niềm vui của người phụ nữ làm nghề lượm ve chai khi bất ngờ được nhận hoa và quà trong ngày 8/3.

Niềm vui của người phụ nữ làm nghề lượm ve chai khi bất ngờ được nhận hoa và quà trong ngày 8/3.

Các đoàn viên, thanh niên Báo Điện tử VOV rong ruổi trên các con phố, mang hoa và quà tặng các bà, các cô và chị em đang vất vả mưu sinh trong ngày 8/3.

Các đoàn viên, thanh niên Báo Điện tử VOV rong ruổi trên các con phố, mang hoa và quà tặng các bà, các cô và chị em đang vất vả mưu sinh trong ngày 8/3.

Các đoàn viên Báo Điện tử VOV còn tới tặng quà cho các bà, các cô, các chị ở xóm Bụi (phường Phúc Xá, Ba Đình). Họ xúc động nghẹn ngào khi nhận được hoa và quà.

Các đoàn viên Báo Điện tử VOV còn tới tặng quà cho các bà, các cô, các chị ở xóm Bụi (phường Phúc Xá, Ba Đình). Họ xúc động nghẹn ngào khi nhận được hoa và quà.

Nụ cười bất ngờ, hạnh phúc của cô bán hàng rong khi nhận được món quà trong ngày 8/3.

Nụ cười bất ngờ, hạnh phúc của cô bán hàng rong khi nhận được món quà trong ngày 8/3.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mon-qua-83-y-nghia-danh-tang-cac-nu-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-o-ha-noi-post1081304.vov