Mở lòng để hòa nhập cộng đồng

Khi thi hành án xong trở về địa phương, được sự quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ của các cấp, ngành, đoàn thể, nhiều thanh niên lầm lỡ trên địa bàn thị xã Bình Long đã tu chí làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, tránh xa tệ nạn xã hội, trở thành người có ích. Anh Nguyễn Anh Hiền (SN 1984), ngụ khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long là một thanh niên như thế.

Tháng 11-2021, anh Nguyễn Anh Hiền chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Khi mới trở về, chưa xác định sẽ làm gì để ổn định cuộc sống, anh Hiền đã được chính quyền địa phương, lực lượng công an và bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó có hướng giúp đỡ anh Hiền tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng chức năng phường Phú Thịnh đến thăm hỏi động viên anh Hiền khi mới trở về địa phương

Đại úy Trần Minh Bá, Trưởng Công an phường Phú Thịnh chia sẻ: Biết Hiền là người có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, nên khi mới trở về địa phương, lực lượng công an phường đã đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình để có hướng tham mưu lãnh đạo địa phương giúp đỡ anh tái hòa nhập cộng đồng. Khi nghe anh Hiền cho biết mong muốn có vốn để buôn bán nhỏ, lực lượng công an phường đã tham mưu chính quyền địa phương và khu dân cư tạo điều kiện cho anh vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Anh Hiền lựa trái cây giúp người mua

Được chính quyền địa phương xét cho vay 50 triệu đồng, anh Hiền đã mua xe tải nhỏ để buôn bán trái cây. Công việc của anh mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ sáng, lấy trái cây về bỏ mối tại các chợ trên địa bàn thị xã Bình Long và vùng lân cận. Ngoài ra, anh cũng chở trái cây đến bán tại chợ Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh để tăng thu nhập cho gia đình. Mỗi ngày, trừ chi phí anh lời gần 1 triệu đồng.

Nhờ số vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội anh Hiền đã mua xe và chở trái cây đi bán tại các chợ trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận

Anh Hiền chia sẻ: Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, các cấp, ngành và lực lượng công an. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các cấp, ngành mà tôi có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định nuôi sống bản thân và gia đình. Đây là động lực để tôi tránh xa con đường tội lỗi, làm lại cuộc đời. Tôi muốn nhắn nhủ đến những người từng lầm lỡ, vấp ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở đó. Hãy chia sẻ, mở lòng để cộng đồng, xã hội giúp đỡ trở thành người có ích, tránh xa con đường lầm lỗi.

UBND thị xã Bình Long tổ chức sàn giao dịch việc làm cho những người thi hành án phạt tù trở về địa phương

Có việc làm ổn định, anh Hiền còn dành thời gian tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm để nắm bắt nhu cầu của xã hội, từ đó phục vụ công việc buôn bán của mình.

Bí thư Chi bộ khu phố Phú Xuân Nguyễn Thị Thức cho biết, anh Hiền rất tu chí làm ăn, tích cực tham gia hoạt động tại khu dân cư và giúp đỡ người dân trong xóm lúc khó khăn.

Trên địa bàn thị xã Bình Long hiện có 108 người thi hành án phạt tù trở về địa phương. Thời gian qua, UBND thị xã Bình Long đã tổ chức các đợt tư vấn hướng nghiệp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người từng lầm lỡ để có hướng giúp đỡ họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, từ một thanh niên lầm lỡ với nhiều lần phạm tội, anh Hiền đã trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây là tấm gương điển hình về tinh thần vượt khó, bản lĩnh. Theo anh Hiền, nếu quyết tâm mọi việc sẽ thành công.

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/139534/mo-long-de-hoa-nhap-cong-dong