Minh triết con đường!

(QBĐT) - Đất nước tôi:

Chiếc đòn gánh Trường Sơn

Oằn vai gánh hai đầu hai vựa thóc

Đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ

Nôi văn minh lúa nước bao đời.

Miền Trung:

Gầy guộc, nắng nôi

Sừng sững Trường Sơn-sống lưng Tổ quốc

Sừng sững Trường Sơn-con đường minh triết

Gánh cả tương lai và truyền thống nước non nhà.

Một con đường

Thắm xương máu ông cha

Suốt chiều dài Nam tiến

Đường huyết mạch nối hậu phương tiền tuyến

Nhịp tuần hoàn núi sông: Tinh anh những

hồng cầu.

Một con đường

Len lỏi giữa thương đau

Những năm tháng kẻ thù chia cắt

Những năm tháng đêm Nam, ngày Bắc

Một dải non sông, sao nỡ chia lìa?

Lịch sử con đường

Non nước khắc ghi

Sứ mệnh con đường, nhân dân tạc dạ

Đường giải phóng hối tim ta rộn rã

Đường vinh quang đòi độc lập tự do.

Một con đường

Nối kết mọi ước mơ

Một con đường sáng lương tri thời đại

Không kẻ thù nào ngăn chặn nỗi

Không thác ghềnh nào cản được bước quân đi.

Khoét núi, băng ngầm, vượt thác

Chúng ta đi

Xương máu, mồ hôi quyện hồng kỳ tích

Ý chí con đường sáng ngời minh triết Việt:

“Không có gì quý hơn độc lập tự do!”

Một con đường

Như bát quái trận đồ

Trải không gian mênh mông, thời gian

trường cửu

Sức dân bao la, trường tồn ý chí

Không sức mạnh tối tân nào ngăn cản được

con đường!

Đường Hồ Chí Minh

Đường chiến lược Trường Sơn

Đường sỏi đá nâng triệu triệu bàn chân Việt

Đường ý chí sáng ngời minh triết Việt

Trải quá khứ hào hùng, vươn thẳng tới tương lai!

Một con đường

Vươn tới đích ngày mai

Đất nước hùng cường, nhân dân no ấm

Đường lương tâm sáng ngời minh triết Việt

Mở lối đi lên hạnh phúc huy hoàng!

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202404/minh-triet-con-duong-2217690/