Miami Open: Taylor Friz than thở, đối đầu với Carlos Alcaraz khó hơn bất kỳ Big Three nào

Thúc thủ trước Đương kim số 1 thế giới - Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) với điểm số 4-6, 2-6 ở trong trận tứ kết đơn nam muộn nhất của Miami Masters - Miami Open 2023, Taylor Fritz đã trở thành Người Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu Masters 1.000 và WTA 1.000 tại quê nhà. Chàng trai 25 tuổi đến từ Rancho Sante Fe đã không ngại thừa nhận sự cường thịnh của đối thủ...

Theo Fritz, đấu với Alcaraz rất khó khăn

Theo Fritz, đấu với Alcaraz rất khó khăn

Fritz chia sẻ sau lần đối mặt đầu tiên với gã trai trẻ người Tây Ban Nha với trận đấu chỉ dài vỏn vẹn 78 phút đồng hồ: “Ồ, tôi chắc chắn cảm thấy như là, tôi có nhiều không gian hô hấp hơn so với những gã trai khác trong trận đấu này”.

“Tôi nghĩ, đó là phong cách thi đấu khác biệt. Novak có những pha đánh giằng co kéo dài, nhưng anh ấy kiểu như sẽ từ từ khiến bạn đánh mất vị trí rồi mới áp đảo bạn. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy tôi có thể trụ lại trong những pha đánh giằng co này một thời gian dài, và có nhiều cơ hội để tấn công”.

“Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ quay trở lại sau vài game đấu đầu tiên của trận đấu. Anh ấy chỉ tung ra các cú winner trong rất nhiều cú đánh, những cú đánh mà thông thường người ta không làm tổn thương được tôi. Tôi cảm giác là anh tấn công nhiều hơn, dồn ép tôi nhiều hơn”.

Theo như Fritz, anh tin rằng, Alcaraz dẫn trước những tay vợt từng giành nhiều danh hiệu Grand Slam như Federer, Djokovic, Nadal ở tuổi thiếu niên: “Đó thậm chí không phải những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay. Đó là những gì tôi đã thấy từ lâu. Tôi đã nói hồi 1 năm trước khi tôi xem cậu ấy chơi bóng, dù cậu ấy trẻ như thế nào, cậu ấy có đủ các công cụ”.

Fritz hoàn toàn khâm phục đối thủ người Tây Ban Nha

Fritz hoàn toàn khâm phục đối thủ người Tây Ban Nha

“Cậu ấy có thể tràn lưới, cậu ấy có thể bỏ nhỏ bạn, cậu ấy có thể lốp bóng qua đầu bạn, cậu ấy cực kỳ nhanh nhẹn, cậu ấy có tất cả năng lực, cú thuận tay của cậu ấy rất hay, cú trái tay của cậu ấy cũng tốt. Thật hiếm thấy một ai đó còn quá trẻ nhưng đã phát triển lối chơi như vậy, dù thật sự không có bất cứ thứ gì mà họ cần nỗ lực như vậy”.

“Cậu ấy có cả đống cách chơi bóng khác nhau, và cậu ấy có thể kết hợp vô số chiến thuật thi đấu khác nhau để thi đấu với những tay vợt khát nhau, vì cậu ấy có rất nhiều “ngón tủ” để giành lấy chiến thắng của một trận đấu. Tôi nghĩ, đó là điều tôi sẽ không nói với bất kỳ ai còn trẻ ở tuổi như vậy. Tôi đoán, thứ đó thì từng người phải có trải nghiệm riêng để cải thiện”.

Hiện tại, các cặp đấu bán kết đơn nam đã được xác định, và trước mắt, trận chung kết của Miami Masters 2023 sẽ có sự hiện diện của 1 tay vợt người Nga. Cặp đấu bán kết đầu tiên là “nội chiến nước Nga” giữa Daniil Medvedev (hạng 5 ATP) và Karen Khachanov (hạng 16 ATP. Trận bán kết 2 sẽ là cuộc đối đầu giữa Alcaraz và Jannik Sinner (Ý, hạng 11 ATP).

Trong khi đó, ở giải đơn nữ, Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 7 WTA) xuất sắc lọt vào trận đấu chung kết sau khi đánh bại Jessica Pegula (Mỹ, hạng 3 WTA) với điểm số 7-6 (7-3), 6-4. Cô đang chờ xác định đối thủ tiếp theo của mình, sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa Petra Kvitova (CH Czech, hạng 12 WTA) và Sorana Cirstea (Romania, hạng 74 WTA).

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/miami-open-taylor-friz-than-tho-doi-dau-voi-carlos-alcaraz-kho-hon-bat-ky-big-three-nao-post684127.html