Mèo rơi vào bể hóa chất độc hại rồi chạy khắp nơi khiến thành phố hoang mang

Người dân ở Fukuyama - một thành phố ở miền tây Nhật Bản đã được cảnh báo tránh xa một con mèo sau khi nó rơi vào thùng hóa chất độc hại.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi một công nhân nhà máy tìm thấy dấu chân màu vàng dẫn ra khỏi thùng chứa.

Đoạn phim an ninh sau đó đã được xem lại và người ta có thể nhìn thấy con mèo đang bỏ chạy, để lại dấu chân.

Các quan chức ở Fukuyama đã yêu cầu người dân tránh xa con vật này và báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhìn thấy nó cho cảnh sát.

Người ta cho rằng con mèo tò mò đã ở trong thùng chứa crom hóa trị sáu, một loại hóa chất có tính axit cao gây ung thư, có màu cam và nâu.

Theo trang web tin tức Asahi, một nhân viên đã tìm thấy những vết chân khi họ đến làm việc tại nhà máy Nomura Plating Fukuyama hôm 10/3.

Hình ảnh con mèo rời khỏi bể chứa hóa chất độc hại

Đội môi trường của thành phố Fukuyama cảnh báo người dân không chạm vào "một con mèo có vẻ bất thường" nhưng cũng cho biết con vật có thể đã chết do vụ việc.

Công ty sở hữu nhà máy cho biết thùng chứa đã được che phủ bằng một tấm bạt nhưng phần đó đã bị lật lại khi con mèo chui vào.

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn của công ty cho biết: "Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo chúng tôi về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn những động vật nhỏ như mèo lẻn vào, đây là điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ lường trước được".

Crom hóa trị sáu có thể gây kích ứng da, các vấn đề về hô hấp và gây mù lòa, nhân viên phải đeo khẩu trang và găng tay cao su khi làm việc gần chất này.

Các quan chức cho biết đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về việc nhìn thấy con mèo.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/meo-roi-vao-be-hoa-chat-doc-hai-roi-mat-tich-khien-ca-thanh-pho-hoang-mang_159934.html