Mẹ tuyệt vọng vì con trai duy nhất mê man chưa biết ngày tỉnh lại

'Thằng nhỏ có hiếu lắm, học xong lớp 12 là nhất quyết đi làm để lo cho tôi. Lĩnh lương về đưa hết cho mẹ, bảo để khám bệnh tim. Thương lắm!', người mẹ nghẹn ngào.

Cái oi nồng bức bí của tiết trời sắp mưa khiến phòng bệnh càng thêm ngột ngạt. Anh Đoàn Nhật Tân (26 tuổi) vừa được người thân đưa đi châm cứu về. Ngả người trên chiếc xe lăn, dù bứt rứt khó chịu, anh cũng chẳng thể tỏ bày mà chỉ nằm mê man, thỉnh thoảng mới đáp lại lời gọi của mẹ bằng cử động nho nhỏ.

Bà Quách Thanh Mỹ xót xa khi con trai hiếu thảo đổ bệnh triền miên.

Anh Tân phát bệnh não úng thủy từ đợt dịch Covid-19 năm 2021, dù đã nhập viện điều trị nhiều đợt nhưng chẳng thể dứt điểm. Gần 2 năm qua, anh phải phẫu thuật tới 5 lần. Đợt nhập viện này cũng đã hơn 2 tháng, tình trạng bệnh vẫn chưa thuyên giảm.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Duy, Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp) cho biết, anh Tân được phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi chuyển sang. Hiện tại anh còn gồng cứng cơ, phải ăn qua ống thông vào dạ dày, ngoài ra còn bị u xơ thần kinh, viêm da cơ địa, loét cùng cụt.

Các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng tràn dịch não, sử dụng thuốc bổ thần kinh, đồng thời tập phục hồi chức năng cho anh. Dự kiến thời gian điều trị phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí là cả năm. Tuy nhiên, với hoàn cảnh neo đơn, khốn khó của gia đình thì chi phí điều trị trở thành nỗi bất lực của bà Quách Thanh Mỹ (67 tuổi, mẹ anh Tân).

Bác sĩ Duy chia sẻ về bệnh tình của anh Tân.

Gần 2 năm con trai bị bệnh, tấm lưng của bà Mỹ ngày càng thêm còng. Người phụ nữ góa chồng đã dùng hết sức lực lẫn tinh thần, một mình nuôi con trai hơn 24 năm qua. Khi anh Tân đổ bệnh, bà đã cầm cố căn nhà cấp 4 để vay 200 triệu đồng cứu con, đến nay tiền cạn sạch.

“Mẹ con tôi đã nương tựa vào nhau mà sống”

Chồng mất sớm, những năm còn khỏe, bà Mỹ buôn bán lặt vặt để có tiền nuôi con ăn học. Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà giảm sút, lại mắc thêm bệnh của tuổi già như huyết áp, tim mạch nên không đi làm được nữa. Thương mẹ, anh Tân chỉ học hết lớp 12 rồi nhất quyết bỏ qua lời khuyên đi học tiếp của bà. Anh xin làm bảo vệ, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tận 11 giờ đêm.

Nó nói ba mất rồi, chỉ còn mẹ thôi nên đi làm sớm. Lương được bao nhiêu cũng về đưa cho mẹ, bảo dành dụm để khám bệnh và mua thuốc. Hai năm qua, cũng có lúc khỏe hơn chút là nó đòi đi làm lại, nhưng ngã xe trầy trật nên tôi không cho đi nữa. Đến giờ thì nằm một chỗ rồi”, bà lau vội hai hàng nước mắt.

Ở bệnh viện, ai cũng thương hoàn cảnh neo đơn, góa bụa của hai mẹ con.

Cuộc sống của mẹ con họ vốn không dư dả, đến khi anh Tân bị bệnh tật đeo bám lại càng thêm trầy trật. Người thân đều nghèo khó, bà Mỹ chẳng có nơi nào để vay mượn. Gần hai tháng nay, bà mất ăn mất ngủ, sợ mình tuổi tác ngày càng lớn, nếu bệnh tình của con trai không được điều trị dứt điểm thì biết lấy ai để lo liệu.

Chứng kiến cảnh người mẹ già lưng còng quên ăn, quên ngủ vì con trai, các bác sĩ cũng không nén được xót xa. Nhiều lần bác sĩ Duy khuyên bà tranh thủ nghỉ ngơi, sợ sẽ kiệt sức nhưng bà từ chối.

Người góa phụ nức nở: “Giờ chỉ cần con khỏe là tôi khỏe chứ chẳng thiết gì nữa. Tôi chỉ cần con thôi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Hoặc bà Quách Thanh Mỹ; Địa chỉ: 300/34/24 Nguyễn Văn Linh, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM; Điện thoại: 0909981540.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.166 (Anh Đoàn Nhật Tân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-tuyet-vong-vi-con-trai-duy-nhat-me-man-chua-biet-ngay-tinh-lai-2159732.html