Mẹ tuyệt vọng khi 2 con lớn mắc bệnh hiểm nghèo, con út chỉ có 1 quả thận

Hàng đêm giật mình tỉnh dậy, chị Liên lại vội kiểm tra con gái. Xác nhận con vẫn thở đều, chị mới nhẹ lòng. Chị sợ nhất lúc con lên cơn động kinh, co giật.

Võ Thị Huỳnh Như (17 tuổi) là con gái đầu của vợ chồng chị Phan Thị Kim Liên và anh Võ Thanh Trường (quê Đồng Tháp). Em có đôi mắt đẹp, đen láy và sáng trong. Thế nhưng cuộc đời em là những chuỗi ngày bất hạnh.

Huỳnh Như không thể nhận biết, chỉ như một đứa trẻ ngờ nghệch.

Huỳnh Như được phát hiện mắc bệnh bại não, động kinh khi mới hơn 2 tháng tuổi. Những cơn co giật thường xuyên buộc em trở thành “khách quen” của Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau nhiều lần đi lại vất vả, cha mẹ Như bỏ đồng ruộng, chuyển lên TP.HCM thuê trọ để con gái được chữa trị kịp thời. Tiếc rằng bệnh của em vẫn trở nặng dần. Khoảng từ khi lên 5 tuổi đến nay, cứ sau mỗi đợt động kinh, co giật, Huỳnh Như lại bị viêm phổi. Cuộc sống của em chỉ có 2 điểm đến: nhà trọ và bệnh viện.

Nặng nhất là vào năm ngoái, em bị viêm phổi, tưởng chừng không qua khỏi, phải làm phẫu thuật mở khí quản và thở máy. Bằng tất cả sự nỗ lực, Huỳnh Như được cứu. Em lại tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Linh, Khoa Hô hấp cho biết, khoảng 2 tuần trước, Huỳnh Như được chuyển đến trong tình trạng viêm phổi, thể trạng suy kiệt. Em có nhiều bệnh nền mãn tính như bại não, động kinh, hen suyễn. Đến nay, em vẫn phải thở qua canuyn khí quản, thỉnh thoảng lại bị cơn động kinh. Dự kiến em còn phải điều trị lâu dài.

Chiếc thìa trên tay giống như một điểm tựa cho cô gái bại não, động kinh.

Cô gái tội nghiệp bị bại não, không nhận biết và cũng không phản hồi được ngay cả khi bản thân khó chịu hay gặp nguy hiểm. Điều này đòi hỏi người chăm sóc phải quan tâm em xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Chị Liên tâm sự, từ lúc con gái bị bệnh tới nay, chị chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Đêm nào chị cũng giật mình tỉnh dậy vài lần, sau khi kiểm tra con gái vẫn thở đều, chị mới thả lỏng tinh thần. Thế nhưng, cũng có khi Huỳnh Như bất chợt lên cơn động kinh, co giật hoặc khó thở, chị lại hối hả đưa con gái đi viện. Cũng bởi vậy, đã 17 năm gia đình chị chưa có cái Tết nào được về quê đoàn tụ cùng người thân.

Số tiền trợ cấp hằng tháng dành cho người khuyết tật chẳng thấm tháp so với chi phí những đợt đi viện liên tục, kéo dài của em.

17 năm đằng đẵng, chị Liên sống trong thấp thỏm, sợ không kịp cứu con.

Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại với họ. Con trai thứ 2 của chị là Võ Thanh Phú (9 tuổi) cũng bị hen suyễn. Mới đây, khi chị còn đang chăm sóc con gái ở bệnh viện, chồng chị lại phải đưa con trai nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

“Không hiểu sao gia đình tôi không có ai là khỏe mạnh bình thường. Chồng tôi hay bị đau lưng do xương cột sống từng bị tổn thương khi đi làm, còn tôi cũng bị hen suyễn. Hai đứa lớn đều mang bệnh mạn tính, còn đứa út bị vỡ kế hoạch, khi sinh ra cũng chỉ có 1 quả thận”, chị Liên đau đớn.

Riêng Huỳnh Như nhập viện quá nhiều, chị chẳng thể tính nổi chi phí điều trị cho con gái bấy lâu nay. Đợt này, 2 đứa con đau bệnh, chị còn chưa biết kiếm tiền ở đâu để đóng viện phí. Nhà cửa không có. Tất cả tài sản của vợ chồng chị là 3 đứa con không lành lặn.

Giấy xác nhận điều trị tại bệnh viện và đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi, quê lại xa, không phụ đỡ được là bao. Nhiều năm nay, chị Liên chẳng thể rời con gái lớn. Anh Trường là lao động duy nhất. Đồng lương từ nghề thợ kim hoàn hơn 10 triệu đồng chẳng tháng nào dư dả. Mười mấy năm nay, nhờ có sự giúp đỡ của họ hàng, người quen và cả những bệnh nhân chung phòng, Huỳnh Như mới có thể kéo dài sự sống. Thế nhưng, bệnh của em kéo dài, lâu dần cũng chẳng còn ai giúp sức. Tiền nợ những năm trước còn chưa trả được, không còn ai dám cho vay thêm.

Ôm con gái khuyết tật đang ngờ nghệch vô tri, chị Liên bất lực, xót xa cho cảnh đời bi đát của gia đình mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

hoặc chị Phan Thị Kim Liên hoặc anh Võ Thanh Trường;

Ở trọ tại: 141/45C đường Tam Danh, P4, Q.8, TP. HCM.

SĐT: 0935773270

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.129 (Em Võ Thị Huỳnh Như)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-tuyet-vong-khi-2-con-lon-mac-benh-hiem-ngheo-con-ut-chi-co-1-qua-than-2279906.html