Mẹ mất ngày 29 Tết, bé trai 4 tháng tuổi khát sữa bên ông bà già yếu

Sinh ra không được bố đón nhận, mẹ lại mất ngay 29 Tết, bé trai 4 tháng tuổi ở Hà Tĩnh bơ vơ bên bà ngoại già yếu. Hằng ngày, bà của bé xay bột gạo, làm thức ăn cho cháu.

Ngồi ôm đứa cháu chưa đầy 4 tháng tuổi, bà Đậu Thị Hương (75 tuổi, trú thôn Quang Lộc, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) rơi nước mắt xót xa. Người bà già yếu, khổ cực thương cho con gái xấu số, thương đứa cháu tội nghiệp mà bà dự định sẽ đặt tên là Phan Đình Bình.

Đứa trẻ không có bố, mẹ mất gần Tết.

Đứa trẻ không có bố, mẹ mất gần Tết.

Mấy hôm nay, bà Hương đau xót cho hoàn cảnh gia đình mình nhưng vẫn phải cố gắng làm chỗ dựa cho cháu. "Mặc dù đầu gối đau, khó đi lại nhưng phải thay mẹ nó chăm sóc Bình. Thương con gái bao nhiêu, tôi càng đứt ruột nhìn đứa cháu tội nghiệp, sớm mồ côi mẹ lại không được bố đón nhận", bà Hương sụt sùi.

Bà Hương đau khổ khi con gái mất đột ngột, cháu thiếu tình thương.

Bà Hương đau khổ khi con gái mất đột ngột, cháu thiếu tình thương.

Con gái bà Hương là Phan Thị Tuyết (26 tuổi), vốn không được nhanh nhẹn. Sau thời gian ra Hà Nội làm nhân viên quán ăn, chị quen biết một người đàn ông rồi mang thai, sinh ra bé Bình. Tuy nhiên, sau khi sinh con, bố đứa bé mất liên lạc, không đón nhận hai mẹ con. Sức khỏe yếu nên chị Tuyết mất sữa, bé trai sơ sinh khóc ngằn ngặt. Bà Hương đành phải xay gạo thành bột, nấu chín rồi nêm chút muối chống đói cho cháu.

Từ nhỏ tới lớn, Bình chưa được uống sữa mẹ.

Từ nhỏ tới lớn, Bình chưa được uống sữa mẹ.

Hai mẹ con non dại được bà Hương cưu mang, bao bọc. Nhưng kể từ lúc sinh con, sức khỏe chị Tuyết giảm sút, thường xuyên sốt cao, co giật. Thấy bệnh của con gái trở nặng, bà Hương cùng chồng bán vội hai con bê, gom tiền đưa con đi chạy chữa nhưng bất lực. Đến chiều tối ngày 29 Tết, chị Tuyết trút hơi thở cuối cùng, để lại đứa bé bơ vơ bên bà ngoại già yếu.

Thiếu sữa, bà Hương phải xay gạo nấu cho cháu ăn

Thiếu sữa, bà Hương phải xay gạo nấu cho cháu ăn

"Nó dại dột nên yêu người ta rồi mang thai, sinh ra Bình. Sau sinh mất máu nhiều, nhiễm trùng, sốt liên miên, con gái liên tục lên cơn co giật. Chiều 29 Tết, Tuyết nó mệt, đòi uống sữa nhưng khi tôi đi mua sữa thì không uống được nữa rồi lịm dần, rồi mất", bà Hương đau khổ nói.

Khi nhà nhà quây quần, vui vẻ đón Tết Quý Mão thì vợ chồng bà Hương ôm nhau khóc bởi không có nổi vài triệu đồng mua cỗ quan tài, lo hậu sự cho con. Cảm thương gia cảnh, một mạnh thường quân cùng xóm đã ủng hộ bà Hương 5 triệu đồng để mua cho con gái chiếc áo quan.

Hai ông bà già không biết lấy gì nuôi cháu những tháng ngày phía trước.

Hai ông bà già không biết lấy gì nuôi cháu những tháng ngày phía trước.

Ông Phan Văn Hoan, Trưởng thôn Quang Lộc (xã Phú Gia) cho biết: "Tuyết nó mất đột ngột, cỗ quan tài của cháu được một mạnh thường quân trong xã ủng hộ. Là người cùng thôn, tôi làm thôn trưởng, nhìn gia cảnh nhà bà Hương thật xót xa. Nay hai ông bà già yếu, không biết thời gian tới sẽ nuôi nấng cháu như thế nào".

Đứa trẻ không có bố, thiếu luôn hơi ấm của mẹ.

Đứa trẻ không có bố, thiếu luôn hơi ấm của mẹ.

Ẵm lấy cháu, nghĩ về con gái, bà Hương trào nước mắt. Những ngày này ở Hà Tĩnh trời rét buốt, nhìn đứa trẻ tội nghiệp từ nay mãi mãi thiếu hơi ấm của mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi, ai chứng kiến cũng thấy buốt lòng.

Hoàn cảnh gia đình bà Hương hết sức khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã. Chồng bà Hương là ông Phan Đình Lộc (75 tuổi) bị lãng tai, sức khỏe yếu, chân tay vụng về vẫn cùng vợ thay phiên nhau chăm sóc cháu. Chốc chốc, ông Lộc cứ nhìn cháu rồi tự hào khoe: "Thằng Bình nó toàn nhìn ông cười thôi".

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Hương hết sức khó khăn. "Giờ đứa bé sơ sinh trở thành trẻ mồ côi, hai ông bà lại già yếu. Cháu Tuyết mất vào ngày 29 Tết, không có tiền nên xóm làng kêu gọi dòng họ, hàng xóm hỗ trợ lo hậu sự cho cháu. Rồi đây không biết cuộc sống của đứa bé sẽ ra sao. Trong nhà ông bà còn một người con trai đã 40 tuổi nhưng ngờ nghệch, chưa có vợ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Đậu Thị Hương, thôn Quang Lộc, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. SĐT: 0355.607.334

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.025 (gia đình bà Hương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Thiện Lương Nhà báo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-mat-ngay-29-tet-be-trai-4-thang-tuoi-khat-sua-ben-ong-ba-gia-yeu-2105243.html