Mê mẩn với những bức tranh tạo ra từ người khuyết tật

Người bình thường học vẽ tranh đã khó, người khuyết tật còn khó hơn nhiều lần. Chính vì vậy mà mỗi sản phẩm ra đời dù khó cạnh tranh được với dòng tranh ngoài thị trường nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của các em.

Tranh sơn dầu, tranh hoa đất, dụng cụ học tập, hoa đất sét... là những sản phẩm được trưng bày và bày bán tại buổi triển lãm từ thiện với chủ đề Vòng tay nhân ái. Điều đặc biệt là những sản phẩm này được làm ra bởi bàn tay khéo léo của các em khuyết tật.

Triển lãm từ thiện với chủ đề Vòng tay nhân ái diễn ra tại Khách sạn Kim Đô

Buổi triển lãm diễn từ thiện diễn ra tại Khách sạn Kim Đô (quận 1, TP HCM) trong sáng 10-1. Sự kiện do Khách sạn Kim Đô phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM tổ chức.

Một số sản phẩm trưng bày tại triển lãm

Thầy Nguyễn Hoàng, giáo viên dạy vẽ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM, cho biết để làm ra được một sản phẩm hoàn thiện, các em khuyết tật phải mất rất nhiều thời gian.

Theo thầy Hoàng, người bình thường học vẽ tranh đã khó, người khuyết tật học thì còn khó hơn nhiều lần. Chính vì vậy mà mỗi sản phẩm ra đời, dù có thể là vẫn còn ngây ngô, không thể cạnh tranh được với dòng tranh ngoài thị trường nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của các em.

Một số bức tranh sơn dầu do các em khuyết tật vẽ

"Nhiều em khiếm khuyết khi tham gia lớp học vẽ đã được cải thiện về tinh thần. Bên cạnh đó các em còn học được cách tự chăm sóc bản thân, được có thêm cái nghề để nuôi sống bản thân" - thầy Hoàng chia sẻ.

Huế Anh giới thiệu tranh do mình vẽ với người xem

Em Huế Anh (18 tuổi) cho biết rất vui mừng khi lần đầu tiên được trưng bày và bày bán những bức tranh do chính mình vẽ.

"Em bị tật ở tay. Bàn tay của em rất yếu, không cầm nắm được vật dụng gì lâu. Do đó em gặp rất nhiều khó khăn trong việc cầm cọ. Em phải mất 2-3 tuần mới có thể hoàn thành một bức tranh nhỏ" - Huế Anh kể.

Tranh hoa đất do các em thực hiện

Ông Tô Tấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM, cho biết buổi triển lãm từ thiện nhằm mục đích quảng bá các sản phẩm thủ công do chính các học viên khuyết tật của trung tâm thực hiện. Qua đó, giúp các học viên có cơ hội bán các sản phẩm của mình và có thêm nguồn thu nhập. Đây cũng là động lực, giúp các em học viên yên tâm để học nghề, tạo ra thêm nhiều sản phẩm.

Nhiều người đến tham quan, chọn mua các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm

Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc Khách sạn Kim Đô, thông tin toàn bộ doanh thu từ buổi triển lãm sẽ dùng để chăm lo cho các em của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM. Đơn vị hướng đến việc hỗ trợ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM một cách lâu dài.

Cụ thể là Khách sạn Kim Đô sẽ kết nối với các đơn vị trong hệ thống Saigontourist Group để tiếp tục quảng bá các sản phẩm do các em làm ra.

Trong thời gian tới, đơn vị này cũng sẽ hỗ trợ địa điểm để Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM mở gian hàng vào một số ngày nhất định trong tuần để trung tâm tiếp tục quảng bá sản phẩm đến đông đảo các đối tượng khách hàng.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/me-man-voi-nhung-buc-tranh-tao-ra-tu-nguoi-khuyet-tat-196240110114056528.htm